Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôn vinh lục bát với ngàn năm

GiadinhNet - Sáng ngày 2/7/2010, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, lễ trao giải cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" đã diễn ra trong không khí trang trọng.

 
Rất đông các cây bút quen thuộc, những người yêu thơ đã có mặt, không chỉ để trao giải, để chúc mừng mà lớn hơn là tôn vinh một thể thơ được xem như "hồn vía" của dân tộc: Thơ lục bát.
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải Nhì. (Ảnh: Chí Cường)
 
Nhận giải là kỷ niệm đáng nhớ

Trong số 18 tác giả đoạt giải, chỉ có 2 tác giả không có mặt tại lễ trao giải vì lý do ở xa là Nguyễn Thanh Mừng (giải Ba) và Nguyễn Ngọc Hưng (giải Tư). Cùng đến nhận giải với các tác giả là rất đông bạn bè, người thân đến tặng hoa, chúc mừng.

Anh Nguyễn Trường Thọ, quê Nghệ An vừa có mặt ở Hà Nội một ngày trước lễ trao giải trong tâm trạng háo hức. Vốn là một nhà kinh doanh, yêu thơ từ những ngày còn đi lính nên ngoài công việc mưu sinh, anh còn là hội viên trong Chi hội thơ của tỉnh. Anh đã có trong tay 2 tập thơ làm "của để dành" là "Lắng lại phù sa" và "Lặng lẽ thương". Trong đó, có khá nhiều các tác phẩm làm bằng thể thơ lục bát.

Bài thơ "Lá thư từ biên cương" (giải Tư) của anh nói về mối tình với một thiếu nữ Hà Nội khi anh còn là một người lính. Anh Thọ khoe rằng, bài thơ tuy chưa đạt giải cao, song có một khổ được nhà thơ Hữu Thỉnh tấm tắc và đưa vào bài nhận xét: "Đêm Hà Nội ngắn quá chừng/Nụ hôn chưa khép đã ngừng ban mai/Nắng sương run tiếng thở dài/Em buồn anh biết ban mai cũng buồn". Dự định của Nguyễn Trường Thọ là đầu năm 2011 sẽ xuất bản riêng một tập thơ lục bát. Hiện anh đã có trong tay 50 bài. Mong muốn của anh là cuộc thi sẽ duy trì hàng năm để các tác giả như anh có một sân chơi và thi thố khả năng của mình.

Một số người muốn xoá xổ thể thơ này vì cho nó là một thứ lẩm cẩm, một thứ áo the khăn sếp. Cuộc thi này như một nhã ý nhắn gửi rằng mỗi một thể thơ như y phục mà chúng ta mặc, nó có lý do để tồn tại và bình đẳng như nhau". - Nhà thơ Vũ Quần Phương

Trong 4 tác phẩm được giải Nhì, "Làng trong phố" của tác giả Hồ Phong Tư được nhà thơ Vũ Quần Phương- Chủ tịch Hội đồng thơ (Hội Nhà văn Việt Nam) cho là "nhỉnh" hơn cả vì: “Bài thơ nói lên được sự chơi vơi, chênh vênh của làng bị phố hoá, của chất thành thị chưa rõ mà màu sắc nông thôn lại bị mất đi".

Trong niềm vui bất ngờ và xúc động, tác giả Hồ Phong Tư tâm sự rằng: "Tôi yêu thơ và làm thơ từ khi mới 17, 18 tuổi, nhưng không có duyên trở thành nhà thơ vì sau đó, tôi được Nhà nước cử đi học luật để phát triển ngành luật pháp Việt Nam. Sau này, tôi làm việc tại trường Đại học Luật rồi công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Chỉ đến khi về nghỉ hưu được 1 năm nay, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dành cho thơ và thu thập lại các bài trong trí nhớ của bạn bè để in thành tập".

Với Hồ Phong Tư, được nhận giải là một kỷ niệm đáng nhớ vì ông không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp. Hạnh phúc hơn nữa là tình yêu với thơ ca, đặc biệt là thể thơ lục bát đã giúp cho ngành luật của ông bớt khô khan.
 
TBT - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (bìa trái), nhà thơ Vũ Quần Phương (bìa phải) và nhà thơ Trần Đăng Khoa (áo xanh đậm) cùng các tác giả đoạt giải Ba. (Ảnh: Chí Cường)

Chứng tỏ sức sống lâu bền

Bên thềm lễ trao giải, nhà thơ Vũ Quần Phương đã thẳng thắn nhận xét: "Điểm độc đáo nhất ở cuộc thi chính là nó đã giới hạn trong một thể thơ lục bát. Hình như từ khi vào kỷ nguyên văn học hiện đại, chưa có cuộc thi nào lại chuyên về một thể thơ như thế. Trong khi văn học nói chung đang có nhiều cuộc cách mạng tiến đến sự hiện đại thì cuộc thi này đã làm được một việc đó là quay về với truyền thống. Cái đó hay hay dở còn tuỳ ý kiến mỗi người, nhưng với việc thu hút một lượng lớn người tham gia thì có nghĩa chứng tỏ được sức sống lâu bền của thể thơ này”.

Nhưng lục bát cũng dễ dẫn đến một hệ quả là nói đến nó là dễ chạm vào các đề tài đậm màu sắc truyền thống, thí dụ như thân phận bà mẹ goá, bà dì muộn chồng... Hội đồng chung khảo cũng đã lưu ý đến điều này để giữ thăng bằng, vì thơ của mỗi giai đoạn phải đánh dấu bằng những sự kiện thời mình sống thì ở cuộc thi này lại hơi quay về quá khứ".

Lời cảm ơn

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam; Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Đức; Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đã tài trợ cho cuộc thi này.
Nói về khả năng duy trì của cuộc thi, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng: "Các tác giả nên chú ý đến vấn đề của ngày hôm nay. Nó cũng như y phục chúng ta mặc, nhiều khi kiểu mặc không phải do ý muốn mà là do nhu cầu sinh hoạt quy định, chẳng hạn đi xe máy thì không thể mặc áo mớ ba mớ bảy được. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã vận dụng rất tài tình thể thơ truyền thống này để nói cái hiện hữu của ngày hôm nay, nếu các cây bút cũng vận dụng khả năng của mình để hướng đến điều đó thì lẽ đương nhiên, lục bát sẽ càng phát triển”.

Cuộc thi đã chính thức khép lại song với những thành công của nó, đây không còn là một sự thể nghiệm, một thước đo về sức bền của một thể thơ truyền thống. Và nói như nhà thơ Đặng Vương Hưng- Chủ nhiệm trang web lucbat.com, đây chính là cách để góp phần tôn vinh lục bát trên con đường dài trở thành một di sản văn hoá của Việt Nam và nhân loại.
 
 

Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này.

 
Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phản ứng của dư luận khi NTK Công Trí bị bắt

Phản ứng của dư luận khi NTK Công Trí bị bắt

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Từng được xem là nhà thiết kế Việt hiếm hoi vươn tầm quốc tế, Nguyễn Công Trí gây chấn động khi bị bắt vì liên quan đến ma tuý.

Diệp Lâm Anh tuyên bố chắc nịch sau khi NTK Công Trí bị bắt

Diệp Lâm Anh tuyên bố chắc nịch sau khi NTK Công Trí bị bắt

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tuyên bố mới đây của Diệp Lâm Anh giữa ồn ào bê bối dùng chất cấm của NTK Công Trí đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 37): Lan Anh bị tai nạn gãy chân, Thảo quyết 'bóc mẽ' Nam

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 37): Lan Anh bị tai nạn gãy chân, Thảo quyết 'bóc mẽ' Nam

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 37 "Dịu dàng màu nắng", vận đen vẫn chưa buông tha cho Lan Anh khi cô gặp tai nạn gãy hai chân, Bắc vất vả vay mượn để có tiền lo cho vợ.

Con gái út MC Quyền Linh gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo tại trận bóng rổ

Con gái út MC Quyền Linh gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo tại trận bóng rổ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ đơn giản với bộ đồ thể thao, không trang điểm cầu kỳ mà cô con gái út của MC Quyền Linh – Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) – vẫn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì vẻ đẹp mộc mạc, trong trẻo khi xuất hiện tại trận bóng rổ mới đây.

Động thái khác lạ của NTK Công Trí trước khi bị bắt vì sử dụng chất cấm

Động thái khác lạ của NTK Công Trí trước khi bị bắt vì sử dụng chất cấm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NTK Công Trí từng có động thái gây chú ý trên mạng xã hội trước khi bê bối liên quan đến chất cấm được công bố.

Bí ẩn diễn viên 'Tây du ký' sở hữu 2 căn cước với 2 tên gọi

Bí ẩn diễn viên 'Tây du ký' sở hữu 2 căn cước với 2 tên gọi

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nam diễn viên đình đám của "Tây du ký" 1986 được cấp hai căn cước công dân với hai tên gọi khác nhau suốt nhiều năm khiến công chúng không khỏi bất ngờ và tò mò.

Diva Hà Trần: 'Những người nghe theo trending không phải là tệp khán giả của tôi'

Diva Hà Trần: 'Những người nghe theo trending không phải là tệp khán giả của tôi'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Trần chia sẻ cô sẽ hát đôi cùng diva Thanh Lam trong một đêm nhạc, ngoài ra, cô còn bày tỏ thẳng thắn những người yêu mến nhạc của cô không nghe theo trending mà hướng tới sự tinh túy, không đại trà.

Nữ nhân viên bất động sản thu hút tại Miss Grand Vietnam 2025

Nữ nhân viên bất động sản thu hút tại Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phan Thị Hồng Yến sinh năm 2003, đến từ An Giang là thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: David Lê bị bóc mẽ, hứng trọn cú tát của bà Như Hương

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: David Lê bị bóc mẽ, hứng trọn cú tát của bà Như Hương

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Mặt trời lạnh", ông Lâm và Sơn Dương đã cùng nhau "hợp sức" bóc trần bộ mặt thật của ông David Lê, người đang ra sức phá hoại gia đình nhà người khác.

Cô đào cải lương 2 lần suýt chết vì tai nạn, giờ bệnh tật, phải làm thuê đủ nghề

Cô đào cải lương 2 lần suýt chết vì tai nạn, giờ bệnh tật, phải làm thuê đủ nghề

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu, phim truyền hình, nữ nghệ sĩ này đang có cuộc sống chật vật với nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.

Top