Top 3 loài động vật trông thì có vẻ dễ thương nhưng thực tế lại vô cùng hung dữ
Những con vật có vẻ ngoài dễ thương thường thu hút được sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật có vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ, nhưng sự thật về chúng lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài.
1. Gấu trúc khổng lồ
Đứng đầu tiên trong danh sách này chính là loài gấu trúc khổng lồ, chúng có vẻ ngoài trông rất dễ thương và được mọi người trên thế giới yêu thích.
Tuy nhiên gấu trúc khổng lồ không phải là loài động vật có chế độ ăn thuần chay, ngoài tre chúng còn ăn được cả thịt, việc ăn tre chỉ là sự thay đổi để thích nghi với môi trường sống. Có một điều mà ít người biết đến là chúng còn có một bí danh là "quái thú ăn sắt", loài động vật này có lực cắn rất lớn so với họ hàng của mình. Lực cắn của loài động vật này chủ đứng sau gấu Bắc Cực và gấu nâu. Mặc dù có một vẻ ngoài dễ thương, nhưng đừng dại mà đi chọc tức chúng.

Khác với lầm tưởng rằng gấu trúc thích sống thành đàn, loài vật này lại ưa sự đơn độc hơn cả và hầu như sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với đồng loại. Hàng năm, gấu trúc đực và gấu trúc cái chỉ gặp nhau vào mùa giao phối trong khoảng 2 - 3 ngày của mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm). Sau đó, con đực sẽ tạm biệt con cái và trở về tận hưởng cuộc sống đơn độc một mình cho đến mùa giao phối vào năm sau.
Nghe thì có vẻ khó tin nhưng dù 99% thứ loài vật này ăn là tre và trúc nhưng nó lại thuộc bộ "ăn thịt". Trung bình mỗi ngày một con gấu trúc trưởng thành cần "ngốn" ít nhất 18 kg lá trúc. Gấu trúc hoang dã đôi khi sẽ ăn cỏ, củ dại, thịt chim, động vật gặm nhấm, thậm chí là xác thối. Còn gấu trúc nuôi trong chuồng cũng có thể ăn mật ong, trứng, cá, cà rốt, khoai, lá cây bụi và các loại hoa quả như táo, cam hoặc chuối.
2. Mèo của Pallas
Đứng thứ 2 trong danh sách này chính là loài mèo của Pallas, hay còn gọi là mèo manul hoặc "thỏ hozen", tuy được gọi là "thỏ hozen" nhưng nó không giống thỏ chút nào.
Loài mèo hoang dã này có đôi mắt tròn và thân hình nhỏ nhắn, dù có thân hình nhỏ bé nhưng chúng là một trong số những loài hung dữ nhất trong họ nhà mèo.
Chúng rất hung dữ, có thị giác và thính giác tốt, đây là một lợi thế cho việc săn bắt con mồi, và có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm khi gặp những loài động vật ăn thịt khác to lớn hơn.

Khác với các giống mèo thông thường, mèo Pallas có mặt dẹt và ngắn hơn. Bộ răng của chúng cũng có số lượng ít hơn mèo khác. Phía má mèo có dải lông màu trắng sọc, chạy dọc từ khóe đuôi mắt xuống dưới cằm. Đôi chân của mèo Pallas Manus khá ngắn nhưng cân xứng. Dáng đi của chúng trông linh hoạt, uyển chuyển, thu hút cảm tình của rất nhiều tín đồ mê mèo trên thế giới. Tai của mèo Pallas thường ngắn, nằm cách xa nhau. Đây chính là điểm nhấn đặc biệt mà chỉ giống mèo này mới có.
Giống mèo này được đánh giá là một tay săn mồi vô cùng lão luyện. Chúng có khả năng ẩn nấp, rình rập và đuổi bắt con mồi chuẩn xác. Nhờ đầu óc linh hoạt được tôi luyện hàng ngày, giúp chúng sinh tồn tốt trong điều kiện hoang dã.
Do là giống mèo hoang dã, chúng thích sống cô độc và lủi thủi một mình. Ở địa bàn của mình, giống mèo này thường chọn các hang động, khe núi hoặc hốc đá làm nơi ẩn náu. Bởi vậy tính cách của mèo Pallas không hề hiền lành như mèo nhà. Chúng luôn cảnh giác trước con người hay bất kỳ loại động vật nào. Kể cả ngay khi mới sinh, mèo con chưa mở mắt mà đã biết gầm gừ để đe dọa kẻ thù.
3. Lửng mật ong
Những con lửng mật ong có thể được tìm thấy ở hầu hết các khu vực Châu Phi cận Sahara, Ả Rập Saudi, Iran và Tây Á. Chúng có thể thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau, từ rừng mưa ấm áp đến vùng núi mát mẻ. Phạm vi lãnh thổ của chúng có thể rộng tới khoảng 193 dặm vuông (500 km vuông).
Hầu hết những con lửng mật hoạt động suốt cả ngày, tuy nhiên khi sinh sống gần khu định cư của con người, chúng thường hoạt động vào ban đêm.
Loài động vật này rất giỏi trong việc biến các khe đá và cây rỗng thành nơi trú ẩn, những con lửng mật cũng sẽ biến những "ngôi nhà" bỏ hoang của các loài động vật khác như nhím và cầy mangut thành nơi trú ẩn của mình.

Lửng mật có thân hình khá dài khoảng từ 55 đến 77cm, chiều cao vai khoảng từ 23 đến 28cm và cái đuôi dài từ 12 đến 30cm. Lửng mật cái thường nhỏ hơn con đực một chút. Con đực nặng từ 9-16kg trong khi lửng cái chỉ nặng từ 5 đến 10kg. Nhưng lửng mật rất nhanh nhẹn và... liều mạng. Đến sư tử chúng cũng không ngán thì chuyện cướp thức ăn của cáo, linh cẩu, báo là điều quá bình thường. Lửng mật được xem là loài ít quan ngại nhất, vì phạm vi phân bố rộng rãi và sự thích nghi cao với nhiều môi trường. Nó chủ yếu ăn thịt những loài động vật khác chứ ít có loài nào ngoài tự nhiên đủ khả năng hạ gục lửng mật vì khả năng phòng thủ vô cùng tàn bạo.
Những con lửng mật nổi tiếng là rất hung dữ, chúng thường cố gắng né tránh một cuộc hỗn chiến. Tuy nhiên, khi đối đầu, chúng sẽ không nương tay, đôi khi người ta còn thấy được chúng đánh nhau với linh cẩu, sư tử, báo và trăn khổng lồ.

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcGiả thuyết Silurian, ra đời từ một bài báo khoa học năm 2018, không nhằm khẳng định một nền văn minh đã mất, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Liệu dấu vết của một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong hồ sơ địa chất suốt hàng triệu năm hay không?

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 3 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.