Tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nữ sinh 'gen z' vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an
GĐXH - Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Marketing, Nguyễn Kim Anh (2001) vẫn tạm gác lại tất cả để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân.
Nguyễn Kim Anh (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing trường Đại học kinh tế quốc dân. Với thành tích học tập xuất sắc, Kim Anh có nhiều cơ hội việc làm mở rộng đang chào đón. Thế nhưng, nữ sinh "Gen Z" vẫn tạm gác lại tất cả để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an.
Từ thời còn học tại trường THPT Chu Văn An Hà Nội, Kim Anh đã là một học sinh xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng lớn trong các kì thi chọn học sinh giỏi các cấp trong nhiều năm như: Giải ba kì thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử cấp quốc gia; đạt huy chương Đồng học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ;... Và được tuyển thẳng vào nhiều trường Đại học hàng đầu như: NEU, Luật, Sư phạm,...
Với ước mơ trở thành chiến sĩ công an, Kim Anh chắc tay đăng kí nguyện vọng 1 tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân và nguyện vọng 2 Đại học Kinh tế quốc dân theo lời khuyên của mẹ. Tưởng chừng như đã chạm tới ước mơ, nhưng cô không trúng tuyển vào ngôi trường mà cô yêu thích. Ước mơ còn dang dở, nhưng Kim Anh buộc phải gác lại để có những bước chuyển mình của tuổi 18.

Nguyễn Kim Anh (2001) tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trong suốt thời gian học tập tại NEU (Đại học Kinh tế Quốc dân), Kim Anh vẫn không ngừng nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao: Top 50 cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Diễn giả Hội thảo Khoa học Quốc tế (IGCE) - Đại học Ngoại Thương và Đại học Nantes (Pháp); Công bố Khoa học trong nước đăng trên Tạp chí Kinh tế và phát triển,...
Tháng 8/2023, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Marketing, Kim Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ công an. May mắn đã mỉm cười với cô, Kim Anh xuất sắc được tuyển thẳng vào trường Học Viện Cảnh sát nhân dân hệ tuyển sinh văn bằng 2 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Trong những năm tháng học tại NEU, Kim Anh vẫn luôn nỗ lực không ngừng và quyết tâm theo đuổi ước mơ còn dang dở từ năm 18 tuổi
Chia sẻ với phóng viên Gia đình và Xã hội, Kim Anh cho biết: "Từ bé, tôi đã ngưỡng mộ màu cảnh phục của bố và được nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng từ ông nội - Giảng viên trường Sỹ quan Biên phòng khiến tôi luôn bồi hồi thổn thức về tình yêu với đất nước. Tất cả đã từ từ bồi đắp trong tôi một tình yêu vô cùng to lớn với lực lượng vũ trang nói chung và Công an nhân dân nói riêng.
Khi học tại NEU suốt 4 năm cùng với những hụt hẫng vì không thể đỗ trường CAND đã đặt cho tôi câu hỏi 'Đấy thực sự là đam mê hay chỉ là sự yêu thích nhất thời của tuổi mới lớn'.
Bản thân tôi đã rõ ràng câu trả lời khi tôi vẫn kiên định với giấc mơ năm 18 tuổi ấy. Những môi trường đầy năng động, yêu cầu tính sáng tạo cao và sự nhạy bén cũng không thể làm thay đổi được ước mơ bước vào nơi có tính kỷ luật nghiêm khắc nhất dù phải mất thêm 2 năm học nữa."
Trong suốt thời gian đợi kết quả xét tuyển, Kim Anh đã lo lắng mất một thời gian dài vì sợ rằng một lần nữa không thực hiện được ước mơ. Cho đến khi nhìn thấy kết quả của cô trên Wesite chính thức của Học viện, cô đã thét lên vì vui sướng và khóc ôm chầm lấy mẹ.

Kim Anh đã chạm tay tới ước mơ ở tuổi 22.
"Lúc bấy giờ tôi biết tôi đã thực sự có cơ hội chạm tay vào cánh cổng của Học Viện Cảnh sát nhân dân, tôi thực sự đã trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng chứ không còn chỉ là đứng từ ngoài nhìn vào với đầy sự ngưỡng mộ nữa.
Với bản thân tôi, tôi cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì đôi khi ước mơ là điều không thể thực hiện được nhưng cuối cùng tôi đã chạm tới nó ở tuổi 22. Trong suốt quá trình vươn tới ước mơ trở thành chiến sĩ Công an, tôi đã có nhiều cơ hội để tích lũy, học hỏi và được đứng giữa hàng ngàn cơ hội khác.
Tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn cùng trang lứa rằng, chúng ta dám ước mơ, dám thực hiện thì cơ hội của chúng ta luôn lớn hơn 0%. Dù có thế nào thì sống có mục đích, có hoài bão cũng sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ, nghị lực và mỗi ngày tốt hơn chính bản thân mỗi người của ngày hôm qua."

Cô cảnh sát tương lai trong trang phục áo dài.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcChỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.
4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.
Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.
Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xay
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố một chủ cơ sở sản xuất riềng xay do trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng.
Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất
Giáo dục - 6 giờ trướcSau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất và hiện bị tạm đình chỉ công tác.
Bánh kẹo Hải Hà, thương hiệu Tết nhiều thế hệ, tiếp nối lan toả giá trị nhân ái Xuân 2026
Xã hội - 16 giờ trướcGiữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ như sợi dây kết nối các thế hệ, qua tinh thần "tương thân tương ái" mỗi độ Xuân về.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sựGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...



