TP HCM: Cụ ông 97 tuổi trúng sổ xố 7,6 tỷ đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Người may mắn trên là cụ Nguyễn Văn Hết, 97 tuổi, ngụ trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM.

Trước đó, sáng 28 Tết, sẵn có tờ 10 ngàn đồng trong túi, cụ Hết mua một tờ vé số (tỉnh Tây Ninh) của một người bán vé số dạo, sau đó được một người quen trong khu phố lì xì 100 ngàn đồng, cụ Hết tiếp tục mua thêm 5 tờ vé số.

Sau khi đối chiếu kết quả, chị Phạm Thị Như Thủy, người bán vé số đã đến nhà cụ Hết báo tin cụ đã trúng 5 tờ độc đắc (trị giá mỗi tờ là 1,5 tỉ đồng) và 1 tờ khuyến khích  trị giá 100 triệu đồng.
 
Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Hết trước khi trúng số độc đắc, nằm trong diện "xóa đói giảm nghèo". (Ảnh: Huỳnh Công Minh ) 
 
Chiều 22/2, anh L., người hàng xóm của cụ Hết cho biết, với sự hỗ trợ của công an phường, anh và cụ Hết đã đem 5 tỷ đồng gửi ngân hàng, tài khoản mang tên cụ Hết.
 
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương thắc mắc là tính tổng cộng cụ Hết trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt và 1 tờ khuyến khích, số tiền lên đến 7,6 tỉ đồng; sau khi trừ thuế và hoa hồng số tiền còn lại phải hơn 6,7 tỉ đồng nhưng hiện tại, cộng tổng số tiền gửi ngân hàng 5 tỷ và số tiền anh L (là hàng xóm) đang giữ 350 triệu đồng cùng với 300 triệu đồng cụ Hết đã cho người thân, hàng xóm thì số tiền bị thất thoát khoảng 1,1 tỉ đồng.
 

Tỷ phú Nguyễn Văn Hết với người bán vé số cho cụ. (Ảnh: Huỳnh Công Minh)

 
Được biết, trước khi trúng số độc đắc, hai vợ chồng cụ Hết nằm trong diện xóa đói giảm nghèo. Cụ Hết do tuổi cao, đã kém minh mẫn, vợ cụ cũng bị mất trí nhớ. Hai ông bà sống lủi thủi với nhau trong căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng hồi năm 2003. Tuy nhiên, kể từ khi cụ Hết trúng số, rất đông người đã tụ tập đến nhà cụ nhận là họ hàng để được cụ cho tiền.
 
B.T
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.