TP HCM: Hoa kiểng độc, lạ thu hút người mua
GiadinhNet - Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã đến gần, hàng loạt hoa kiểng, trái cây độc, lạ từ miền Tây, miền Đông và miền Bắc tấp nập đổ về TP HCM để phục vụ nhu cầu chơi Tết cho thành phố 8 triệu dân này.
Thị trường đang “ấm” dần lên
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường hoa kiểng năm nay rất đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại như kiểng hoa, kiểng lá, kiểng nghệ thuật, kiểng hình, kiểng thú, kiểng trái…
Phần đông các nghệ nhân đều chọn những loại cây như: tắc, si, nguyệt quế, mai vàng... để làm kiểng. Nay lại có người chọn những cây rừng trong thiên nhiên hoặc những cây có trái đẹp, màu sắc tươi thắm và có ý nghĩa như cam, hạnh, bưởi, mận, ớt, vú sữa, sung, đào tiên... để làm kiểng trái rất ấn tượng. Trong những ngày này, lượng người đổ về các chợ hoa cũng đã khá đông. Một số chủ cửa hàng cho biết, thị trường hoa kiểng tết đang “ấm” dần lên từng ngày.
Trong số các loại hoa kiểng tạo được sức hút mùa tết này phải kể đến tắc kiểng. Năm nay tác kiểng có giá khoảng 2 - 8 triệu đồng/cây nhưng rất hút hàng. Hoa địa lan có giá từ 1,5 triệu đồng/chậu trở lên, phụ thuộc vào màu sắc, số cành, nơi bán… Mai chưng tết cũng rất nhiều loại, loại mai bình thường giá dao động từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng/cây;mai uốn cành thế bonsai giá từ 2 - 5 triệu đồng/chậu (loại trung bình); mai gốc lớn, thế đẹp có giá hàng chục triệu đồng.
Tại chợ hoa công viên 23/9, những cây đào rừng to được đưa từ các tỉnh miền bắc vào thu hút sự chú ý của nhiều người, được ra giá từ 15 - 20 triệu đồng/cây. Một vài cây đào cổ thụ có giá trên 30 triệu đồng. Các loại hoa tươi cắt cành như hồng, cát tường, lan dendro tím có giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng/bó hồng, 25.000 đồng/bó cát tường, 25.000 đồng/bó lan. Các loại hoa kiểng thông dụng như đại phú quý, mai chiếu thủy được bán từ 400 ngàn đến 1 triệu đồng/cây. Một cặp tắc kiểng hình tháp vàng tươi cao 2,9 m tạo thành điểm nhấn ở chợ hoa này có giá đến 16 triệu đồng. Chủ của cây này cho biết nó được ghép từ 4 cây trưởng thành, chăm sóc trong hơn một năm mới thành hình.
Anh Trần Văn Vũ, chủ hàng tắc kiểng chia sẻ: “Tôi bắt đầu bán từ ngày 22 tháng chạp đến 30 tết thì sẽ kết thúc. Năm ngoái thì khách hàng mua các loại cây kiểng hình cây thông, nhưng năm nay các loại cây tự nhiên được khách hàng ưa chuộng hơn. Ngoài ra, mỗi năm đều trang trí theo hình con vật của năm.Như năm ngoái là con ngựa thì năm nay là hình con dê”.
Nhiều loại hoa kiểng lạ
Thị trường hoa tết tại TP HCM năm nay có khá nhiều giống hoa mới nhập ngoại như: mai Mỹ cắt cành, địa lan nhập khẩu Hàn Quốc… Do thời gian chưng được lâu (trên 3 tuần) vẫn tươi, đẹp, các giống hoa lan, địa lan, hồ điệpđược rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Các nghệ nhân còn tạo thêm sự độc đáo với hình lục bình làm bằng tắc với chiều cao hơn 1m với giá 8 triệu đồng/bình.
Ngoài những loại hoa kiểng, trái cây truyền thống phục vụ tết như mọi năm, năm nay các chủ vựa tung ra những loại cây kiểng độc đáo, lạ mắt không chỉ để ngắm nhìn mà vẫn có thể… ăn. Tại chợ hoa dọc đường Bến Bình Đông, công viên Lê Văn Tám bán rất nhiều cây lạ như: cây không khí, giàn bầu, cà chua, mận kiểng, giá từ 200 - 500 ngàn đồng/cây...
Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn còn sáng tạo các chậu cây gồm nhiều loại cây với mỗi lời chúc khác nhau như: Nai mai sung túc (người miền Nam đọc trại thành “Nay mai sung túc”), Thuận buồm xuôi gió, Phúc lộc thọ...
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, một khách hàng mua kiểng tại bến Bình Đông cho biết: “Năm nay, thị trường hoa kiểng tết rất phong phú. Đặc biệt có thêm các loại cây ăn trái như dưa hấu, cây cà chua, ớt… trang trí rất tinh tế và đẹp. Sáng giờ, tôi và ông xã cũng đã chọn được hai loại cây, một chậu mai và một chậu mận kiểng để trưng tết”.
Theo một số nhà vườn chuyên trồng cây cảnh tại tỉnh Bến Tre cho biết, hiện số lượng cây cảnh cung cấp cho thị trường khá dồi dào. Anh Phan Ngọc Tuấn, chủ một gian hàng cây cảnh tại công viên Lê Văn Tám đánh giá, do thời tiết năm nay tốt nên việc chăm sóc, cắt tỉa trang trí diễn ra khá thuận lợi. Do đó, giá cả năm nay cũng mềm hợp túi tiền người tiêu dùng.
Anh Nguyễn Phước Duy, chủ hàng hoa cảnh, quê Bến Tre cho biết: “Qua mấy ngày bán hàng ở đâu tôi thấy nhu cầu mua của người dân thành phố rất đa dạng, tùy sở thích mỗi người nhưng chủ yếu là tắc, mai vàng và đào từ Hà Nội chuyển vào. Năm nay, tôi cũng làm thêm những cây hơi lạ như: Bộ tứ quý với nhiều lời chúc, Nai mai sung túc, phát tài… Người mua không phải mua theo từng chậu, mà mua thành bộ, một bộ có giá một triệu đồng”.
Linh Lê