Trầm cảm vì sống với... chồng

| Gia đình

GiadinhNet - Tâm trạng của em hiện giờ đang rất buồn và bế tắc. Mong ai đó mách em phải làm gì bây giờ?

Em lập gia đình đã được 5 năm và có 1 cháu trai hơn 4 tuổi. Ban đầu vợ chồng sống hạnh phúc vì chúng em đến với nhau bằng tình yêu chân thành và trong sáng. Nhưng thời gian gần đây chồng em rất hay nổi cáu với em chỉ vì những lý do rất bình thường.
 
Ví dụ em nói anh làm hộ em việc này, việc kia, cùng giúp vợ trong công việc nhà. Nếu không muốn làm anh ấy lại nổi khùng lên. thậm chí còn đập đồ đạc trong nhà và chửi em. Những lời chửi mắng của anh rất cay độc khiến mỗi lúc nghĩ lại em thấy rất uất ức và chỉ muốn ly hôn, không muốn sống bên anh ấy nữa.
 
Sau những lần như vậy anh ấy không bao giờ xin lỗi em. Lựa lúc không còn giận nhau, em góp ý thì anh ấy không chịu nhận lỗi, lại nổi cáu và đổ mọi chuyện là do em gây ra.
 
Em thấy mình sống với anh ấy trong một tâm trạng rất nặng nề. Em cảm thấy mình bị bạo lực tinh thần mà chưa tìm ra được lối thoát. Nhiều lúc em nghĩ đến ly hôn nhưng lại thương con thiếu thốn tình cảm. Hãy gúp em giải tỏa tâm trạng hiện nay. Em cảm ơn nhiều.
 
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.