Tranh cãi chuyện bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sau sự cố trâu húc chết chủ
GiadinhNet- Ngay sau khi sự cố trâu 18 húc chết chủ ngay tại sới chọi ở vòng loại Chọi trâu Đồ Sơn 2017, nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ ngay lễ hội này. Luồng ý kiến khác lại cho rằng “bỏ lễ hội truyền thống này là rất dở và không nên”.
Trên các diễn đàn mạng xã hội không khó nhận thấy, nhiều người gay gắt cho rằng lễ hội này đã đến lúc dẹp bỏ vì “dã man”, vì “mục đích thương mại”, vì “biến tướng”…
Nhiều ý kiến khẳng định việc trâu chọi đem ra thi đấu chẳng mang lại giá trị văn hóa tinh thần gì mà chỉ đáp ứng nhu cầu thương mại của mấy ông chủ trâu hay bán thịt trâu kiếm lời.

Một kháp đấu trong mùa chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: TL
Ngược với luồng ý kiến “dừng và dẹp lễ hội chọi trâu”, hầu hết người dân địa phương đều nêu quan điểm bảo vệ lễ hội này.
“Nếu lễ hội truyền thống này bị dừng, chúng tôi rất buồn. Ngày nắng chúng tôi vẫn cắt cỏ trâu, ngày mưa vẫn dắt trâu đi ăn. Ở nhà điều hòa mát không nằm mà ra lều ngủ với “ông trâu”. Hai ba ngày mà không đi cắt cỏ là tôi lại thấy buồn.
Trong tâm tưởng của người dân địa phương, nếu làng nào có người thắng tức là làng đó sẽ được mùa màng tốt tươi, tôm cá đầy thuyền. Lễ hội này đã ăn vào máu, vào tiềm thức của người dân nơi đây”, vợ chồng anh Lưu Đình Tới (Đồ Sơn) nhấn mạnh.
Người dân Đồ Sơn đặc biệt coi trọng lễ hội tâm linh và truyền thống này của địa phương mình. Ảnh: Nhã Cầm
Không ngần ngại, ông Hoàng C.L, 54 tuổi (Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) cho hay: "Đây là lễ hội tâm linh lớn nhất của Đồ Sơn đã được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia. Việc cấm là không nên. Những nhà quản lý nên rà soát lại công tác tổ chức để đưa ra những hướng quản lý cho tốt như hạ tầng đấu trường kiên cố, công tác bảo vệ, kiểm tra nghiêm ngặt ‘sức khỏe” trâu trước khi cho vào sới chọi.
Lễ hội này có từ hàng trăm năm nay, chưa từng xảy ra sự cố húc chết người như vừa qua. Điều đó cho thấy lễ hội này không phải tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu cứ sợ lễ hội gây nguy hiểm, gây cảm giác sợ hãi mà bắt dừng, bắt cấm thì hỏi văn hóa truyền thống còn lại gì?"
Ông Đinh Đắc Xề (phường Vạn Xuyên, Đồ Sơn), người gắn bó với môn chọi trâu truyền thống này từ đời cha ông, bày tỏ: "Chọi trâu Đồ Sơn là một trong những lễ hội truyền thống mang tính tâm linh có từ bao đời nay của người dân miền biển, đặc biệt là người dân Đồ Sơn. Để có được trâu chọi tham dự, người nuôi trâu chọi mất rất nhiều công sức, tâm huyết và cả đam mê.
Với người dân Đồ Sơn, trâu chọi còn là niềm tin, tín ngưỡng của họ vào mùa vụ mới. Thiết nghĩ, những nhà quản lý cần cân nhắc kỹ tới việc có hay không dừng lễ hội này. Tốt nhất, chúng ta cần rà soát, xem xét lại quá trình tổ chức lễ hội, kiểm tra nghiệm ngặt từng trâu trước khi đưa vào thi đấu để đảm bảo an toàn chứ không nên bỏ lễ hội".
Người dân Đồ Sơn yêu trâu và coi trâu như một niềm tin về cuộc sống của mình. Ảnh: Nhã Cầm
Nhiều du khách cũng có đồng quan điểm trên, họ cho biết năm nào họ cũng cất công lặn lội từ xa xôi đến để tham dự lễ hội, thưởng thức những “kháp đấu” đầy kịch tính của các “ông trâu”.
Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng nêu quan điểm “mong muốn duy trì lễ hội truyền thống này”.
Chiều ngày 1/7, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu “tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 để kiểm tra, rà soát lại công tác tổ chức lễ hội này…”. Theo đó, cùng ngày UBND TP Hải Phòng ra văn bản yêu cầu quận Đồ Sơn tạm dừng lễ hội chọi trâu 2017 để kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn trong trâu 18.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có từ bao nhiêu đời nay và được coi là một hình thức sinh hoạt văn hóa, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Lễ hội này nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cá tôm đầy thuyền sau mỗi chuyến ra khơi. Lễ hội từng bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh và được khôi phục tổ chức lại vào năm 1992.
Hội chính của chọi trâu Đồ Sơn được diễn ra vào 9/8 âm lịch hàng năm, thu hút được hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về.
Minh Lý - Nhã Cầm