Tranh nhau ghế ngồi ăn ốc, đâm chết cả bạn học
GiadinhNet – Cả nhóm thanh niên đang ngồi ăn ốc thì xảy ra mâu thuẫn vì tranh nhau cái ghế. Sau đó, một thanh niên chạy về nhà lấy dao đâm một thanh niên khác khiến người này gục chết tại chỗ.
Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào chiều ngày 7/3 tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).
Lúc đó vào khoảng 14h50 ngày 7/3, anh Lê Văn Toàn (SN 1996, trú thôn Dương Đàn, xã Tham Dân, Phú Ninh) cùng bạn là anh Trương Văn Xuân (SN 1993) đi mua ốc về nhà bà Ngô Thị Mãi (SN 1962) và hai con của bà Mãi nữa ngồi ăn.
Ngồi ăn được một lúc thì có Tô Văn Tín (SN 1996, trú cùng thôn) tới chơi và nhập hội. Tuy nhiên, do nhà bà Mãi chỉ có 4 cái ghế, vừa đủ 4 người ngồi, Tín đến sau không có ghế ngồi, phải đứng để ăn.
Trong khi ăn ốc, anh Toàn đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau Toàn quay trở lại thì thấy ghế của mình Tín đang ngồi. Sau đó giữa hai người xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn vì cái ghế.
Quá bực tức, Tín chạy về nhà lấy một con dao tới nhà bà Mãi rồi xông vào đâm chết anh Toàn.
Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp can ngăn.
Tín bị bắt vào chiều tối cùng ngày. Hiện Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người” của Tín.
Được biết, Toàn và Tín là bạn học cùng thời phổ thông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng một năm trở lại đây Toàn vào TP.Hồ Chí Minh làm phụ hồ và vừa rồi về quê ăn Tết, chuẩn bị vào lại TP.Hồ Chí Minh thì xảy ra sự việc.
Đ.Hoàng – K.Thanh