Trâu "thoát chết" ở lễ hội miền tây xứ Nghệ
GiadinhNet – Cảnh chém trâu gây nhiều tranh cãi ở lễ hội đền Chín Gian sẽ được bỏ. Thay vì bị chém, trâu sẽ được trao trả cho gia chủ sau khi kết thúc nghi lễ.
Lễ hội đền Chín Gian diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/3 tại xã Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) hàng năm thu hút hàng vạn du khách thập phương và người dân bản xứ tới tham dự.
Điểm nhấn của phần lễ hội này vốn là màn chém trâu gây nhiều tranh cãi trong người dân. Theo đó, trâu sau khi hiến tế được đưa xuống tắm ở bến sông Tà Tạo (bến Quan), rồi sẽ được làm lễ chém ra trong tiếng hò reo của bà con. Tuy nhiên, phần nghi thức này sẽ được bỏ trong lễ hội năm nay.
Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, sau khi lấy ý kiến của các cụ cao niên, chính quyền địa phương và người dân và nhận được sự đồng tình cao thì ban tổ chức lễ hội đã quyết định bỏ nghi thức này.
Theo ông Giáp, đây là một điểm mới phù hợp với xã hội hiện đại. Thay vì bị chém, trâu sẽ được trao trả cho gia chủ sau khi kết thúc nghi lễ.
Lễ hội Đền 9 gian được tổ chức ba năm một lần vào tháng 8 âm lịch hàng năm, là dịp để người dân chín bản mười mường vùng Phủ Quỳ cùng hành hương về nơi đất gốc mở hội tế trời, lễ tổ, cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt.
Từ năm 2006, Lễ hội được tổ chức mỗi năm 1 lần để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh nhớ về tổ tiên, cội nguồn của đồng bào Thái.
Ngoài nghi lễ được diễn ra trang nghiêm, thành kính và mang tính truyền thống thì phần hội còn sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ, ném còn, nhảy sạp, đánh cồng chiêng, thổi cơm lam, thi ẩm thực vùng miền, hội trại, thi người đẹp...
Đền Chín Gian được xây dựng vào đầu thế kỷ XIV tại Pú Chò Nhàng gọi là Tến Pỏn (đền trên núi), thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Đền có kiến trúc nhà sàn 9 gian lợp nứa; thờ Thẻn phà (thờ trời), Náng Xỉ Đả (con gái trời) và Tạo Ló Ỳ (người có công xây bản lập mường).
Hồ Hà – Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội