Trệch quai hàm chỉ vì ăn... bánh

| Bốn phương

Trong lúc ngồi ăn tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nước Anh“Kids in America”,chị Nicola Peate (25 tuổi) không may bị trệch quai hàm do há to miệng để ăn chiếc bánh hăm-bơ-gơ 3 tầng.

Trong lúc ngồi ăn tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nước Anh “Kids in America”, chị Nicola Peate (25 tuổi) không may bị trệch quai hàm do há to miệng để ăn chiếc bánh hăm-bơ-gơ 3 tầng.

Nicola mắc phải một hội chứng y học có tên là “Ehlers-Danlos”, khiến các khớp xương của cô rất yếu, không ổn định và có nguy cơ bị lệch rất cao.

Trệch quai hàm chỉ vì ăn... bánh 1
  

Chia sẻ với hãng tin AP, Nicola nói: “Tôi đã thử ăn chiếc bánh bằng dao và nĩa nhưng không được, do đó tôi đưa bánh trực tiếp lên miệng để ăn nhưng tôi không thể nào há miệng rộng được”.

“Lúc đầu tôi có cảm giác như bị chuột rút ở lưỡi, sau đó bắt đầu cảm thấy đau ở tai và đầu. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy một nửa phần đầu rất đau, lúc đó khi khám mới biết bị trệch quai hàm”, Nicola cho biết thêm.

Sau tai nạn hi hữu đó, Nicola đã đến bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool để điều trị. Tại đây, Nicola được các bác sĩ khám và định vị lại hàm răng cho cô.

Theo Orange/Dân trí

phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.