Trò chơi trong công viên: Bỏ thì thương, vương thì tội
GiadinhNet - Cả chục hạng mục các trò vui chơi, giải trí trong công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đây đều là những trò chơi đã được đầu tư xây dựng từ hơn 10 năm nay nên khá cũ kĩ và lạc hậu.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, lượng người vào công viên khá đông nhưng những các điểm đặt trò chơi như đu quay, cưỡi thú, máy bay, ôtô điện… đều bất động hoặc chỉ phục vụ lèo tèo vài khách.
Hầu hết các hạng mục trò chơi đều nằm phơi ngoài trời, nhìn rất nhếch nhác, hoen gỉ do xuống cấp và bụi bẩn. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến khách đến công viên không mặn mà.
Vòng đu quay cưỡi thú chỉ có 2,3 khách dù nó có thể phục vụ đến 30 người.
Chí Cường