Trò chuyện với mẹ Tóc Tiên sau kỳ thi ĐH
Sau kỳ thi đại học vất vả và không mấy thành công, Tóc Tiên và mẹ đang hoạch định những dự định mới.
Ca sĩ Tóc Tiên vừa trải qua kỳ thi đại học. Em vừa tròn 18 tuổi. Theo quan điểm hiện đại thì đây là thời điểm cuối cùng để Tóc Tiên “phụ thuộc” vào gia đình. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với mẹ Tóc Tiên – Bà Kim Loan.
- Chào chị, vì “em nó vẫn còn bé lắm” nên chị dạy dỗ “em nó”, một ca sĩ tuổi teen, như thế nào?
- Gia đình tôi muốn Ti (tên gọi ở nhà của Tóc Tiên) đi theo con đường học vấn. Chúng tôi xác định ca hát đến với cháu như một điều may mắn. Tôi luôn dạy cháu: “Ti à! Con phải biết con là ai. Đừng đem sự nổi tiếng của mình ra mà sống với đời. Con phải xác định mình là học sinh, một con người có nhân cách…”.
Tôi rất sợ con mình bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp đằng sau hào quang của sân khấu nên giáo dục tâm lý cho con rất kỹ. Tôi tưởng tượng: Có một mặt biển trong xanh và các ca sĩ phải tìm cách để nổi lên trên. Họ tranh nhau bơi thật nhanh. Muốn khỏi chìm thì có đè lên nhau cũng là chuyện bình thường. Nếu sau này con tôi được học Y, trở thành bác sĩ nhi khoa thì nó sẽ thanh thản, không bon chen như thế. Đó là con thuyền đáng tin cậy để cháu nó không bị chìm!
- Chị có nghĩ là sự giáo dục ấy làm cho Tóc Tiên… già trước tuổi?
- Tôi nghĩ tôi không làm cho cháu già đi. Những tựa sách như Cửa sổ tâm hồn mà tôi đưa cháu đọc từ bé thay cho truyện tranh đã giúp cháu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác mà thôi.
Nhiều người bảo: “Nó lớn rồi mà sao chị vẫn cứ đi sát theo nó. Chị phải cho nó tự do chứ?” hay “Cháu nó còn bé mà cứ ép hát nhạc già, rồi tập cho con “diễn” trên sân khấu!”. Họ đâu biết chính tôi là người mong cháu sống thật với tuổi của mình. Tôi muốn kéo cháu xuống để sống đúng với lứa tuổi. Vừa rồi đi Đà Nẵng, tôi bắt cháu hát bài Cô bé soi gương, Dấu chấm hỏi, Tuổi teen tóc mây thì con bé nhăn mặt: “Sao mẹ cứ bắt con hát hoài mấy bài nhí nhảnh này!”.
Tôi biết đôi khi con mình muốn được độc lập và tôi đã thử buông ra rồi. Thất bại! Cháu vẫn chưa đủ chín chắn để đi một mình trên đường đời nhiều thử thách.
- Tại sao chị không chịu chụp hình chung với con để lên báo? Đã có người nào bảo “Chị phải chăm chút ngoại hình để xuất hiện trước công chúng cùng với con chưa?”
- Tôi từng là diễn viên múa ballet, huấn luyện viên dạy thể dục thẩm mỹ, nhan sắc không tệ đâu (cười). Bây giờ, mở mắt ra là đưa con đi hát, đưa con đi chụp hình, kèm cặp con học, nấu cơm, giặt giũ… Có những đêm Ti học bài đến một, hai giờ sáng, tôi sợ cháu ngủ gật nên phải nằm cạnh cháu. Rồi đánh thức dậy, khảo bài. Thời gian đâu mà chăm sóc bản thân. Tôi biết lên hình sẽ không đẹp, Lý do đơn giản chỉ có vậy.
- Kết quả thi của Tóc Tiên vào trường Đại học Y Dược TP. HCM với Toán 7.5, Hóa 8 và Sinh 10, không đủ điểm chuẩn là 27. “Mũi dại, lái chịu đòn”, chị có nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về kết quả này không?
- Thú thật, trước khi cháu thi, gia đình tôi rất bị áp lực vì ai cũng biết Ti là dân chuyên Sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong. Nếu cháu rớt thì thiên hạ sẽ bảo: “Lo ca hát chẳng lo học hành” nên tôi rất sốt ruột.
Đầu năm lớp 11, tôi đã gửi Tiên cho anh bạn rất giỏi cùng lớp ngồi cạnh để Tiên cùng học tập. Nhiều lúc đón con ở cổng trường, tôi gọi anh chàng đó lại:
- Lộc, con Ti nó được 10 điểm Toán hôm nay là nó tự làm hay copy của con đấy?
- Dạ, bạn ấy tự làm. Nhưng…
- Nhưng làm sao, con cứ nói thật cô nghe. Nếu không thì con hại nó đấy!
- Dạ, gần đến năm 12 rồi, ai cũng tập trung học, bạn Ti vẫn hay làm việc riêng…
Thực ra, có nhiều lúc Tiên lơ đãng việc học hành làm tôi phát khóc. Học 12 rồi mà không tập trung. Tôi đã sắp xếp việc thu âm album Nụ cười nắng mai trong dịp hè và bảo con: “Mọi việc còn lại để mẹ và chú Quốc Bảo lo. Con hãy tập trung vào việc học!”. Thế mà tìm trong tập nó vẫn thấy: “bài Yêu màu gì… nền màu gì… sửa lời bài Phượng vĩ, bìa 2 như thế nào, dặn chú Thái Feeling (thiết kế album) làm cái gì…”. Tôi đọc xong, giận quá, xé hết.
Tôi lo ngày lo đêm, chỉ mong nó chuyên tâm học tập. Gần 2 tháng trước khi thi, cháu nó tăng tốc ôn bài, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng khiến tôi lo vô cùng.
Thật ra, kết quả thi của cháu rất khá nhưng nếu biết nghe lời mẹ và tập trung ngay từ học kỳ 1 thì tôi tin con mình sẽ trở thành á khoa vẫn không phải là điều khó tưởng tượng . Không phải tôi đang tự khen hay bào chữa. Tôi biết khả năng con mình mà.
Bây giờ, tôi đang chờ xét nguyện vọng 2. Nếu đậu Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP. HCM thì quá tốt (điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 25). Nếu không đậu thì cháu sẽ phải luyện thi lần thứ 2. Không đậu thì phải thi lần thứ 3.., Tôi biết, nếu không trở thành bác sĩ thì cháu không muốn làm gì khác!
- Còn tương lai âm nhạc của Tóc Tiên?
- Nếu đậu đại học thì có rất nhiều việc, nhiều kế hoạch để làm: Ra tiếp album, thì Sao Mai – Điểm hẹn, học đàn…. Nhưng bây giờ phải luyện thi lại. Rồi còn phải học piano, học vũ đạo lại.
Tôi vừa đăng ký cho cháu đi học cắt may và nấu ăn để cháu có thể trở thành một phụ nữ thực thụ. Tôi sẽ luôn bên cạnh cháu!
- Cảm ơn chị, Chúc cho những dự định của chị và Tóc Tiên sẽ xuôi chèo mát mái.
Theo Thành Nhân
TGVH
Góc nhìn pháp lý về quyết định tạm ngừng phiên tòa xử đạo diễn Lê Minh
Giải trí - 19 phút trướcGĐXH - Phiên tòa xét xử đạo diễn Lê Minh về tội “Cưỡng đoạt tài sản” bất ngờ phải tạm ngừng sau khi các bị cáo kêu oan. Quyết định này được quy định ra sao dưới góc nhìn của Bộ luật Tố tụng hình sự?
Cuộc sống của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ' sau khi lấy chồng tỷ phú
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcSau khi từ bỏ hào quang, nữ diễn viên này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, viên mãn.
Tin sao ngày 6/6: Chi Pu gợi cảm với vòng eo săn chắc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Chi Pu gợi cảm khi tập luyện cho đêm nhạc, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh tươi cười đáp lại tình cảm của khán giả.
Nam thần 'vũ trụ VFC' tuổi Mão bật mí hậu trường 'Lời hứa đầu tiên' ở Tuyên Quang
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Tham gia dự án phim Lời hứa đầu tiên, diễn viên Nguyễn Linh Sơn vào vai Sơn - một chàng trai dân tộc ít nói, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.
Ma xó bất ngờ vào top 1 doanh thu ngày mở màn phim Việt tháng 6 cao nhất mọi thời đại
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Với hơn 20 tỷ đồng doanh thu ngay sau ngày đầu khởi chiếu (bao gồm suất chiếu sớm), theo Boxoffice, Ma xó trở thành phim Việt có doanh thu mở màn tháng 6 cao nhất mọi thời đại, đồng thời thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ yếu tố tâm linh và chất lượng được đánh giá cao.
38 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đang sống ra sao?
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Bùi Bích Phương giành vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 1988, sau hơn 3 thập kỷ đăng quang, chị có cuộc sống kín tiếng và không hoạt động trong ngành giải trí.
'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn bùng nổ với 34 'Anh tài'
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Sự trở lại của "Anh trai vượt ngàn chông gai" từ ngày 27/6 sẽ mang đến những bữa tiệc âm nhạc sôi động vào dịp cuối tuần.
Con gái H'Hen Niê cùng ba Khôi chạy bộ 5km, biểu cảm đáng yêu 'gây sốt'
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê - tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong đoạn video cùng ba Khôi chạy bộ 5km.
Bị tẩy chay dữ dội, Hoa hậu Vi Minh rơi vào hoảng loạn?
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Vi Minh livestream để tố cáo Quỳnh Mai, cô không ngờ rằng hành động này đã thổi bùng sự căm ghét của cộng đồng mạng dành cho mình.
Dáng vẻ của Khánh Thi xuất hiện trên sàn diễn cùng Phan Hiển thu hút khán giả như thế nào?
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã có những khoảnh khắc tập luyện trên sàn nhảy. Chỉ với những động tác tạo dáng, cả hai vẫn thể hiện được đẳng cấp của "cặp đôi vàng" trong làng dancesport Việt Nam.
NSƯT Đức Khuê: Hơn 3 thập kỷ gắn bó bên người vợ là đồng nghiệp
Giải tríGĐXH - Không đặt nặng hào quang hay những vai diễn lớn nhỏ, NSƯT Đức Khuê lựa chọn một cuộc sống bình dị bên gia đình sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cho biết, đi qua nhiều vai diễn và thăng trầm nghề nghiệp, điều khiến anh cảm thấy viên mãn nhất vẫn là được trở về nhà, cùng vợ con sẻ chia những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống thường ngày.