Trộm đột nhập, đâm sầm vào xác chết

| Bốn phương

Một tên trộm ở New Zealand đã quyết định gọi điện thoại báo cảnh sát sau khi đột nhập vào một ngôi nhà và đụng phải một người đàn ông treo cổ.


Trộm đột nhập, đâm sầm vào xác chết 1
  Ảnh minh họa: Alarmy

Telegraph cho hay sau khi đột nhập vào ngôi nhà ở thành phố Hamilton lúc nửa đêm, tên trộm đâm sầm vào xác chết đang treo lơ lửng. Hoảng sợ, hắn vội vàng lao ra khỏi căn nhà, vừa chạy vừa hét lớn, khiến những người hàng xóm bị tỉnh giấc.

Tên trộm sau đó chạy thẳng về nhà và gọi điện cho cảnh sát để thông báo về xác chết và tự thú. Trung sĩ Freda Grace, thuộc sở cảnh sát Hamilton, cho biết: "Hắn ta chắc chắn rất hoảng sợ. Bất kỳ ai trong trường hợp đó cũng sẽ thế thôi".

Cảnh sát cho biết thi thể trong ngôi nhà là một người đàn ông tự sát. Cảnh sát đang cố gắng liên lạc với người thân của người đàn ông và xác nhận cái chết của ông ta không có gì đáng nghi.

Trung sĩ Grace nói rằng đáng lẽ ra tên trộm 21 tuổi sẽ bị buộc tội, nhưng trong trường hợp này, hắn sẽ chỉ bị cảnh cáo nghiêm khắc.

Nhà điều tra Greg Nicholls cho hay, đây là vụ việc "kỳ lạ nhất" ông từng gặp trong 28 năm làm việc. “Tôi hy vọng đây là một bài học nhớ đời khiến tên trộm không phạm tội nữa”, Nicholls nói.

Theo Ngôi sao

thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.