Trực thăng Nga rơi ở Siberia, 19 người chết

| Bốn phương

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra hình sự về nguyên nhân khiến chiếc Mi-8 gặp nạn ở tây bắc Siberia.


Ba người sống sót được cứu hộ tìm thấy. Ảnh: SiberianTimes

Ba người sống sót được cứu hộ tìm thấy. Ảnh: SiberianTimes

Tai nạn xảy ra hôm 21/10 ở khu vực Yamalo-Nenetsky, khi chiếc trực thăng đang bay từ một mỏ dầu khí ở Krasnoyarsk đến khu vực ít dân cư Urengoi, theo BBC.

Chiếc máy bay "rơi về phía bên phải và các nạn nhân không thể thoát ra ngoài", khiến 19 trong số 22 người có mặt trên khoang thiệt mạng. Họ hầu hết là các công dân dầu khí.

Ba người sống sót đã được đưa tới bệnh viện. Các điều tra viên mở cuộc điều tra hình sự, đưa ra ba giả thuyết về lỗi vi phạm các quy định an toàn bay, trục trặc kỹ thuật hoặc gặp thời tiết xấu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, người phát ngôn của ông cho biết.

Dmitry Kobylkin, Thống đốc khu vực tuyên bố dành một ngày tưởng niệm các nạn nhân, cho rằng vụ tai nạn xảy ra là "nỗi buồn to lớn với tất cả chúng ta".

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.