Trùm lừa đảo ở Trung Quốc chế vaccine Covid-19 từ nước muối

| Bốn phương

Trung Quốc bắt giữ người cầm đầu đường dây lừa đảo hàng triệu USD, dùng dung dịch nước muối và nước khoáng để làm giả vaccine Covid-19.

Danh tính đầy đủ của người cầm đầu đường dây lừa đảo này chưa được công bố, chỉ biết có tên là Kong.

Theo truyền thông Trung Quốc, Kong đã nghiên cứu các thiết kế bao bì của vaccine thật trước khi tự pha chế hơn 58.000 liều vaccine giả. Một lô vaccine giả khác thậm chí được xuất khẩu lậu ra nước ngoài, nhưng các cơ quan chức năng Trung Quốc chưa xác định được chúng sẽ được gửi đến đâu.

Kong là một trong số 70 người bị bắt ở Trung Quốc vì tội danh làm giả vaccine Covid-19. Các vụ bắt giữ này liên quan đến hơn 20 vụ gian lận mua bán vaccine giả trên khắp cả nước. Mặc dù hầu hết đường dây vaccine giả bị triệt phá vào cuối năm ngoái, các chi tiết về vụ bắt giữ mới được công bố trong tuần này.

Theo tòa án, Kong và đồng bọn đã thu về 18 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,78 triệu USD) bằng cách dùng dung dịch nước muối hoặc nước khoáng để giả làm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 8/2020.

Trùm lừa đảo ở Trung Quốc chế vaccine Covid-19 từ nước muối - Ảnh 2.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm được 100 triệu liều vaccine trước Tết Nguyên đán, nhưng cho đến nay mới chỉ tiêm được cho 40 triệu dân. Ảnh: Reuters.


Một lô gồm 600 liều vaccine giả đã được gửi đến Hong Kong vào tháng 11/2020, trước khi chúng được vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Những tên tội phạm này quảng cáo rằng vaccine Covid-19 của họ được mua thông qua "kênh nội bộ" của các nhà sản xuất chính hãng.

Trong các vụ làm giả khác, vaccine giả được bán với giá cao trong bệnh viện.

Cơ quan công tố cao nhất của Trung Quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kêu gọi các cơ quan khu vực hợp tác với cảnh sát để kiềm chế các hoạt động mua bán vaccine giả tràn lan.

Các quan chức nước này đã kỳ vọng sẽ tiêm được 100 triệu liều vaccine trước Tết Nguyên đán, nhưng cho đến nay mới chỉ tiêm được cho 40 triệu dân.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.