Trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân tàng trữ nhiều súng “khủng” và quyết “ăn thua” tới cùng

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi tiêu diệt tại chỗ hai trùm ma tuý “khét tiếng” Nguyễn Thanh Tuân và Thuật “chột”, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hàng chục khẩu súng quân dụng...

Tiêu diện tại chỗ 2 “ông trùm”

Sáng 30/6, Cơ quan Công an tỉnh Sơn La và các đơn vi nghiệp vụ Bộ Công an vẫn tiếp tục vẫn thắt chặt an ninh tại khu vực bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) để khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào rạng sáng 27/6, khoảng 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý (Bộ Công an) và Bộ tư lệnh CSCĐ (K20) đã bất ngờ chia làm 3 lớp tấn công vào 2 căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê quán Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, trú tại Mộc Châu, Sơn La).

Đây là 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có nhiều lệnh truy nã toàn quốc về tội danh liên quan đến ma tuý.

Trốn lên Tà Dê, Tuân và Thuận đã cho xây dựng 2 khu nhà kiên cố, có tường rào cao bao quanh. Chúng đào hào, dựng bong – ke và tàng trữ rất nhiều súng quân dụng, lựu đạn, xăng nhằm chống trả khi bị vây bắt.

Một đàn em của Tuân bị bắt giữ sau trận đấu súng nghẹt thở (ảnh tư liệu)
Một đàn em của Tuân bị bắt giữ sau trận đấu súng nghẹt thở (ảnh tư liệu)

Chính vì địa hình chỉ có 1 con đường độc đạo đi vào Tà Dê cộng với sự manh động, liều lĩnh của 2 tên trùm ma tuý này nên suốt nhiều năm, chúng “ung dung” sinh sống và tiếp tục điều hành các đường dây buôn bán “cái chết trắng”.

Rạng sáng 27/6, sau khi thuyết phục đầu hàng bất thành, hàng trăm cảnh sát tinh nhuệ sử dụng xe bọc thép “đột kích” vào nhà Thuận, Tuân đã vấp phải sự kháng cự rất ngoan cố của các đối tượng.

Sau nhiều giờ đồng hồ đấu súng, 4 đối tượng đã bị tiêu diệt tại chỗ, trong đó có Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, một số đối tượng khác thì buông vũ khí đầu hàng hoặc bị bắt giữ sau đó.

Một số nguồn tin cho thấy, vào ngày 29/6, sau khi tiếp cận được căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an phát hiện 3 thi thể, trên tay đều cầm súng.

Khám xét nhà 2 tên tội phạm này, Công an thu giữ 1 lượng vũ khí “khủng” gồm 49 khẩu súng quân dụng (AK, súng lục, cạc bin...) 7000 viên đạn các loại, ống giảm thanh, ống ngắm....

Quy tụ giang hồ để bảo vệ mình

Một số thông tin cho hay, khi lực lượng Công an tiến hành “bố ráp” nhà của Tuân và Thuận thì tại đây có nhiều đối tượng giang hồ được trang bị “hàng nóng” để bảo vệ cho 2 tên này.

Theo đại diện chính quyền địa phương thì kể từ khi về sống tại Tà Dê, Tuân, Thuận rất ít khi xuất hiện, không tham gia bất cứ hoạt động nào tại đây. Tuy nhiên hai tên này đã biến nơi đây thành nhưng “pháo đài” kiên cố” với tường rào, hầm, bong –ke cùng mạng lưới camera quan sát chằng chịt.

Một phần số vũ khí thu được tại nhà 2 tên Tuân, Thuận (ảnh tư liệu)
Một phần số vũ khí thu được tại nhà 2 tên Tuân, Thuận (ảnh tư liệu)

Tuân và Thuận đã thu nạp nhiều thành phần giang hồ cộm cán, có lệnh truy nã về “dưới trướng” để bảo vệ cho công việc cũng như tính mạng của mình. Tại nhà Thuận có 3 tên, tại nhà Tuân có tới 14 tên. Chúng được trang bị súng quân dụng và sẵn sằng ra tay bất cứ lúc nào nếu “ông trùm” gặp nguy.

Điểm nóng ma tuý

Đã từ lâu Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) được coi là điểm nóng về ma tuý. Trong đó Tà Dê là một bản đặc biệt nóng. Với vị trí địa lý khó khăn cho việc đi lại, chỉ có đường độc đạo dẫn vào lại sát biên giới Lào nên các nhóm tội phạm ma tuý chọn nơi này làm điểm tập kết “hàng” trước khi phân phối đi khắp nơi.

Trước đây, người lạ hoàn toàn không dám bén mảng vào các khu vực này bởi sự “cảnh giác” cao độ của các đối tượng buôn bán ma tuý. Theo lãnh đạo xã Lóng Luông, toàn xã hiện có 28 bị can mang lệnh truy nã, hơn 100 người nghiện ma tuý, chủ yếu tập trung tại các bản Lũng Xá – Tà Dê.

Để triệt phá được pháo đài của Nguyễn Thanh Tuân, Công an đã phải dùng xe bọc thép bắn và húc đổ tường rao xung quanh (ảnh tư liệu)
Để triệt phá được "pháo đài" của Nguyễn Thanh Tuân, Công an đã phải dùng xe bọc thép bắn và húc đổ tường rao xung quanh (ảnh tư liệu)

Các đối tượng truy nã ở vùng khác cũng chọn nơi này để lẩn trốn. Tử tù Nguyễn Văn Tình, đàn em của Nguyễn Thanh Tuân sau khi trốn thoát ngoạn mục khỏi trại T16 (Bộ Công an) đã dùng xe máy đi “ngày đêm” về hướng Hang Kia – Pà Cò (Hoà Bình) là địa bàn giáp danh với Lóng Luông. Nếu không bị bắt giữ kịp thời thì rất có thể, Tình đã trốn lên Tà Dê dưới sự “bao bọc” của Nguyễn Thanh Tuân.

Thanh Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.