Trùm xã hội đen bến xe Miền Đông sa lưới
GiadinhNet - Lực lượng công an vừa triệt phá được nhóm giang hồ chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn tại bến xe Miền Đông do trùm xã hội đen Tý “điên” cầm đầu.
Chân dung ông trùm cùng đám đàn em “máu mặt”
![]() |
|
Ông Trùm Tý “điên” |
Các đệ tử khác của Tý “điên” gồm: Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1986, quê An Giang, tạm trú cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, nhân viên bảo vệ xe khách Hoàng Long, bảo kê cho công ty Hoàng Long).
![]() |
|
Tên Mạnh bảo kê cho công ty Hoàng Long |
![]() |
|
Một trợ thủ đắc lực của Tý “điên” |
Chúng cho các tiểu thương, chủ xe, tài xế xe khách và những người buôn bán trong khu vực bến xe miền đông vay tiền với lãi suất cao. Hàng ngày đi thu tiền lãi. Ai trả không đúng hẹn là bị đe dọa, bắt cóc, hành hung cưỡng đoạt tài sản.
![]() |
|
Đàn em của Tý “điên” là nỗi khiếp đảm của người dân
|
Những vụ điển hình như: Khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 23/7/2010, anh Lê Đức Lợi (SN1959), ngụ phường 4, Gò Vấp là tài xế taxi mang BKS 50Z - 1415 chở khách vào cổng bến xe Miền Đông thì bị Lành, Mạnh và một số đối tượng khác chặn lại và ép anh Lợi dẫn khách vào mua vé để chúng ăn tiền cò. Thấy anh Lợi phản ứng thì chúng dùng cây sắt đánh nạn nhân móp hộp sọ với tỷ lệ thương tật 58,7%.
Khoảng 19 giờ 15 phút, ngày 23/6/2011, tại lô 9, 10, anh Nguyễn Hữu Bình là nhân viên kho hàng của xưởng Hoàng Long có mâu thuẫn với Chính (anh ruột của Tý “điên”). Ngay sau đó, một nhóm đối tượng trong đó có tên Quý đi tìm và hành hung anh Bình. Thấy đồng nghiệp bị đánh, nhân viên tên Thành vào can ngăn thì cũng bị chúng đánh hội đồng.
Tiếp đó, khoảng 21 giờ, ngày 23/8/2011, anh Phan Văn Xuyên trưởng điều hành bến xe Miền Đông trên đường đi làm về đến đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp thì cũng bị đàn em của Tý “điên” chém gây thương tích.
Khoảng 15 giờ, ngày 21/2/2012, Nguyễn Kim Oanh chủ quán Nam Sơn Quán 3 đến điểm bán vé số của ông Lê Văn Sỹ (QL13, KP1, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) mua 12 tờ vé số mà có hai đầu số mà Oanh thích nhưng ông Sỹ chỉ bán cho Oanh 6 tờ. Hai bên to tiếng và Oanh đòi dẹp quán ông Sỹ. Khoảng 30 phút sau, Oanh dẫn Lành, Hưng, Đồng, Phúc, Phước và An mang theo hung khí đến truy sát ông Sỹ. Nạn nhân thoát nạn và chạy vào công an phường báo. Khi ông Sỹ về nhà thì một đối tượng tiếp tục dùng hung khí truy sát…
Qua thời gian dài theo dõi hoạt động của băng nhóm này, ngày 21 và 22/3, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT tội phạm TTXH (C45B) và CSCĐ Bộ công an đã giăng lưới và tóm gọn ông trùm và tay chân của hắn.



