Trước giờ diễn ra đám cưới, bố chồng gọi điện nói một chuyện khiến cô dâu tổn thương suốt đời
GiadinhNet - Giây phút ấy cô cảm thấy đau đớn tột cùng. Cô định hủy bỏ lễ cưới nhưng người thợ quay phim đã nói rằng: "Hãy cứ để lễ cưới được diễn ra".
Cô dâu Kayley Stead (nhân viên bảo hiểm, 27 tuổi, ở xứ Wales, Vương quốc Anh), bất ngờ nhận được tin người bạn trai bên cạnh mình 4 năm đã biến mất trong buổi sáng trước khi diễn ra lễ cưới và không có dấu hiệu quay trở lại.
Đau đớn và cảm thấy tổn thương tột độ, Kayley vẫn quyết định tổ chức hôn lễ mà không có chú rể. Cô được gia đình, bạn bè hỗ trợ, tiến hành lễ cưới, đọc các bài phát biểu, khiêu vũ, tạo dáng chụp hình và tổ chức tiệc tùng với nhau bởi tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù số tiền phải chi trả cho bữa tiệc không hề nhỏ, nhưng Kayley không hề hối tiếc.

Kayley Stead đã chi 12.000 bảng chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này
Ngày 15/9, vào buổi sáng tổ chức đám cưới, Kayley cho biết cô có linh cảm xấu về hôn lễ giữa mình và vị hôn phu, người mà cô đã hẹn hò suốt 4 năm qua.
"Lần cuối tôi gặp chú rể vào khoảng 16h một ngày trước đám cưới và kể từ đó không nghe thấy lời nào từ anh ta nữa. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ nhưng tôi không nhận được phản hồi nào. Tôi không biết lý do là gì.
Vài ngày trước, chúng tôi đi ăn cùng nhau, anh ấy vẫn nói về tuần trăng mật. Vào Giáng sinh năm ngoái, anh ấy đã mua cho tôi một cuốn sổ, kèm theo hàng triệu lý do vì sao anh ấy yêu tôi, tất cả đều được viết tay, cùng với những hình ảnh mang khoảnh khắc đặc biệt của chúng tôi" - Kayley kể lại.

Bạn bè và gia đình của cô vẫn ở lại bên cô vào ngày trọng đại đó.
Ngày cưới đến, ăn sáng xong, cô thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng sắp cưới nên gọi lại. Cô nghe thấy bà khóc và nói chú rể đã lái xe đi vào đầu giờ sáng.

Chú rể đã lái xe đi từ rạng sáng và biến mất trước đám cưới.
"Lúc đó tôi không lo lắng, vẫn khá hy vọng bởi trong suốt mối quan hệ này, anh ấy đôi khi cũng đi dạo hoặc lái xe để giải tỏa đầu óc. Tôi nói rằng anh ấy sẽ tới, nói phù dâu và người nhà vẫn tiếp tục chuẩn bị.
Nhưng đến khoảng 11 giờ trưa bố anh ấy gọi điện cho tôi rồi nói: "Ta xin lỗi, nó đang an toàn nhưng nó đang ở một nơi cách đây 4 giờ xe chạy". Lúc đó chỉ còn 1 tiếng nữa là đến lễ cưới của chúng tôi" - Kayley giãi bày trong chương trình truyền hình This Moring.

Kayley quyết định dặm lại lớp trang điểm, lấy lại tâm trạng để tham gia bữa tiệc.
Cô chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng liên hệ với anh ấy nhưng tôi không nhận được phản hồi mà chẳng rõ lý do vì sao. Không có lời giải thích. Đó là một cú sốc cực mạnh đối với tôi. Người thân, bạn bè của tôi rất rối và tôi nghĩ rằng mình phải lật ngược tình thế. Tôi không muốn nhớ về ngày hôm đó hoàn toàn chỉ có nỗi buồn".
Khi biết chú rể đã biến mất, nhiều vị khách đã khóc vì không nghĩ Kayley lại rơi vào một tình huống éo le như thế này. Cô định hủy bỏ lễ cưới, tuy nhiên, người thợ quay phim đã nói rằng: "Sao bạn không tiếp tục lễ cưới? Bạn không được hoàn tiền cho bữa tiệc này, khách khứa cũng đã đến đủ cả. Hãy cứ để lễ cưới được diễn ra".

Kayley bước vào lễ đường và hát bài "Good as Hell" của Lizzo, cô đấm vào bánh cưới theo phong tục
Chính vì thế, Kayley quyết định dặm lại lớp trang điểm, lấy lại tâm trạng để tham gia bữa tiệc. Cô nói: "Tôi đã chi trả hết cho bữa tiệc này, tôi thật sự rất mong chờ một buổi khiêu vũ với bố và dành thời gian cho gia đình cùng bạn bè".
Cô bước vào bữa tiệc và hát theo ca khúc Good As Hell của Lizzo. Trong tiệc, cô dâu chạm vỡ lớp trên cùng của chiếc bánh cưới và khiêu vũ với các anh trai, bố mình.

Kayley khiêu vũ với các phù rể, anh trai và người bố 71 tuổi của mình.
"Tôi không muốn ngày đó chỉ toàn nỗi buồn. Có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong lễ cưới, tôi bước đi trong ánh sáng lấp lánh, khiêu vũ và cắt bánh cưới. Vì vậy, vẫn còn đó những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày", cô nêu cảm nhận.
Hiện tại, Kayley đang nỗ lực để quay lại với cuộc sống bình thường. Tuần trăng mật như dự định của cô đã bị hủy bỏ. Cô dọn toàn bộ đồ đạc của chú rể bỏ trốn ra khỏi căn nhà và gửi lại cho gia đình anh ta.
Không thể "sinh con" với vợ trẻ 35 tuổi vì tuổi cao sức yếu, chồng đề nghị cô làm một việc gây sốc thì mới được hưởng trọn gia tàiHậu bão số 4, mưa lũ đổ bộ miền Trung
Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcSau những cuộc tình vụng trộm, vợ nhất quyết ly hôn, tôi ra đi tay trắng và chút hy vọng cuối cùng là sự bù đắp của bạn gái nhưng mọi thứ đã không như vậy...
Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcChồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.
3 điều luôn phải nhớ nếu muốn hóa giải xung đột với bố mẹ chồng một cách êm đẹp
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcGĐXH - Xung đột giữa con dâu với bố mẹ chồng không phải là hiếm, nhưng hoàn toàn có thể hóa giải nếu bạn ghi nhớ 3 điều quan trọng trong cách ứng xử hằng ngày.
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu này
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcGĐXH - Có những phụ nữ không hề yếu đuối, nhưng lại rất dễ 'sa bẫy tình' vì yêu bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhận diện sớm để đừng tự đẩy mình vào vòng lặp tổn thương.
4 hành vi tiêu cực cực hại cho vận mệnh khiến cuộc sống ngày càng khó khăn
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcGĐXH - Một số thói quen nhỏ tưởng vô hại lại có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và chất lượng cuộc sống. Nhận diện sớm để thay đổi tích cực.
Bố mẹ bỏ rơi 2 con nhỏ do cãi vã, dư luận phẫn nộ vì xử lý quá nhẹ
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcSau cuộc cãi vã khi du lịch Bắc Kinh, cặp vợ chồng Trung Quốc cố ý bỏ rơi hai con nhỏ tại khách sạn, việc họ chỉ bị cảnh cáo khiến dư luận phẫn nộ.
Cãi nhau xong vẫn lạnh nhạt: 2 yếu tố khiến vợ chồng không thể hàn gắn như trước
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcGĐXH - Sau mỗi lần cãi vã, nhiều cặp vợ chồng dù còn yêu vẫn không thể quay lại như trước. Hai yếu tố này chính là nguyên nhân sâu xa.
Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọng
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcGĐXH - Chỉ đến khi nhận được thông báo phải rời khỏi nơi đang sinh sống, người chồng mới sững sờ biết rằng vợ đã âm thầm bán nhà.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcNăm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcTừ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn
Chuyện vợ chồngGĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.