Trước khi già đi vì vất vả, mẹ chúng ta cũng đã có một thời "thanh xuân đẹp rực rỡ" thế này
Hết trào lưu khoe ảnh lột xác ngoạn mục đến trào lưu ghép ảnh hóa thân thành cô dâu, chị em lại đang sốt với trào lưu khoe ảnh mẹ mình thời trẻ, cái thời chẳng son phấn, chẳng trang sức hàng hiệu, mà cô gái nào cũng rực rỡ, đầy sức sống.
Nhìn lại những bức ảnh xưa cũ của mẹ, My Linh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ: “Ngày xưa chẳng son phấn xịn, chẳng mỹ phẩm xịn, chẳng camera 360 hay phẫu thuật thẩm mỹ mà mẹ vẫn đẹp quá”.

Còn cô nàng Nguyễn Hạnh Lê khi nhìn mẹ ngày ấy và bây giờ từ xinh đẹp, tươi tắn, nay đã hằn trên da những dấu vết thời gian và sự vất vả, hy sinh cho chồng, cho con mà tự dặn lòng phải biết ơn bố mẹ. “Ngày ấy mẹ mình lấy chồng lúc 24 tuổi, lại là lấy chồng xa. Nhà mẹ mình ngày xưa là cán bộ, trong khi lấy bố mình là nhà nông. Nhìn lại nhiều ảnh trong đám cưới, mình thấy mẹ đã phải hy sinh quá nhiều cũng chỉ vì yêu bố mình. Mẹ kể hồi đó lấy chồng cả năm được về 2-3 lần. Nghe mà thương và biết ơn mẹ đã cho mình một gia đình hạnh phúc”.

Chia sẻ cảm xúc về mẹ, Nguyễn Lê Huyền Thương nói với giọng đầy tự hào: “Ngày xưa mẹ mình đẹp nổi tiếng Bắc Ninh. Bố mình ngày trước phải theo đuổi mãi, dù bố cũng đẹp trai, cao to, làm ăn có tài nổi tiếng khắp vùng”.
“Mẹ mình đi đây đó nhiều, tư tưởng tân thời, phóng khoáng lắm. Trong mắt mình, mẹ là người đàn bà đẹp có tinh thần thép. Rất mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu đức hi sinh”, cô nàng hãnh diện khi kể về người mẹ yêu thương của mình.





Cô gái trẻ Hà Quỳnh Nga cũng đầy xúc động khi nhắc tới từ “Mẹ” thiêng liêng: “Mẹ là người đầu tiên mình nghĩ đến khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc cũng như khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Mẹ mình giống như 1 người bạn tri kỷ của mình trong cuộc đời của mình vậy. Chuyện gì mình cũng tâm sự với mẹ.
Khoảnh khắc nhớ nhất là hồi mình biết mình đỗ đại học, mình ôm chầm lấy mẹ và khóc: “Mẹ ơi, con đỗ rồi”. Giờ lấy chồng, sinh con rồi nhưng mẹ vẫn luôn là chỗ dựa của mình, vẫn chăm chút cho con cho cháu từng chút một. Thằng cu nhà mình từ bé đã được bà chăm nên bện bà lắm, theo bà hơn theo mẹ. Con gái lấy chồng chưa giúp được cho mẹ mà toàn làm phiền bà thôi”, Quỳnh Nga trầm giọng xuống khi cảm thấy chưa báo hiếu được cho mẹ.

Có lẽ, trên đời này, người mẹ nào cũng tuyệt vời như nhau. Với Lê Thanh Huyền, mẹ vừa là mẹ nhưng cũng vừa là bạn: “Mẹ mình tâm lý và chu đáo lắm. Mình với mẹ rất hay tâm sự, có chuyện gì vui buồn hay mua sắm gì là 2 mẹ con lại khoe nhau”.















Theo Trí thức trẻ