Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông

| Xã hội

Không chỉ người dân, chính Bí thư, Trưởng thôn Bàu Láng (Hà Tĩnh) đã nhìn thấy con cá sấu nổi trên mặt sông nên đã khẩn trương cảnh báo cho mọi người biết.

Người dân thôn Bàu Láng (Thạch Đài, Thạch Hà) những ngày này xôn xao bàn tán về thông tin cá sấu dài 2m nổi trên mặt sông Cầu Đông.

Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông - Ảnh 1.

Đoạn sông Cầu Đông xuất hiện cá sấu

Không chỉ người dân, chính Bí thư, Trưởng thôn Bàu Láng là những người nhìn thấy rõ con cá sấu nổi trên mặt sông.

Trưởng thôn Bàu Láng Nguyễn Văn Sơn kể, nhận được thông báo của người dân có cá sấu xuất hiện, ông cùng với một số lãnh đạo thôn tới hiện trường.

“Chúng tôi đợi khoảng 30 phút thì cá sấu xuất hiện phía bờ sông đối diện. Phần mõm cá sấu dài khoảng 40cm, to như bắp đùi của người. Tôi và ông Nguyễn Văn Lý - Bí thư thôn cùng khoảng 10 người đều thấy rõ” -  ông Sơn nói.

Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông - Ảnh 2.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Sơn chỉ vị trí cá sấu xuất hiện

Sau khi phát hiện, lãnh đạo thôn lên loa thông báo cho toàn thể nhân dân biết, rồi đi in và dán các tờ rơi cảnh báo, báo cáo với chính quyền cấp trên.


“Cá sấu xuất hiện khiến người dân lo lắng, nhất là những người đi đánh lưới vào ban đêm rất sợ bị tấn công” - ông Sơn cho hay.

Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng dùng thuyền tìm kiếm cá sấu trên sông

Bí thư thôn Nguyễn Văn Lý khẳng định, cá sấu xuất hiện vào 17h chiều 9/9. Con vật dài khoảng 2m, trọng lượng khoảng 70kg.


Sau khi báo cáo sự việc lên xã, ngay tối hôm đó thôn và xã đã lắp bóng điện tại khu vực cá sấu nổi. Đến sáng ngày 10/9, cơ quan chức năng tổ chức vây bắt nhưng đến nay chưa tìm thấy.

Ông Lý cũng xác nhận việc một số người dân sống ven sông Cầu Đông thời gian gần đây bị mất gia cầm.

Dân hay mất vịt, ngan

Bà Đặng Thị Hoa (69 tuổi, trú thôn Bàu Láng) cho biết, nghe tin có cá sấu nổi ở khúc sông phía sau nhà, gia đình rất lo sợ mỗi khi ra sông.

Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông - Ảnh 4.

Ngôi nhà bà Đặng Thị Hoa cách khu vực xuất hiện cá sấu khoảng 150m

Tận dụng khoảng đất trống và mặt nước nên gia đình bà Hoa nuôi khá nhiều vịt, ngan. Khoảng từ tháng 10/2018 tới nay bà bị mất 18 con vịt, ngan, mỗi lần mất từ 3 đến 4 con. “Chúng tôi nghĩ rằng đàn vịt, ngan mất là do cá sấu bắt", bà Hoa nói.


Sau khi thông tin có cá sấu xuất hiện, bà Hoa cấm các cháu nhỏ ra sông chơi.

Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài Dương Văn Hải cho biết, xã đã yêu cầu người dân không đánh bắt cá trên sông để tránh nguy hiểm, đồng thời tổ chức tìm kiếm cá sấu.

Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà trong ngày 11/9 cũng đã cử cán bộ về thôn Bàu Láng thu thập thông tin về sự xuất hiện của cá sấu, lên phương án bắt giữ.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.