Từ Nghệ An sang đất Triệu Voi
Đường 8A từ Nghệ An sang Lào thật hùng vĩ và ấn tượng. Đã từng sang đất Triệu Voi nhiều lần, nhưng lần nào đi ngõ 8A, chúng tôi đều cảm thấy như mới hơn, lạ hơn. Rừng cũng vậy, cũng thay đổi theo mùa.
Từ cửa khẩu Cầu Treo đến thủ đô Viêng Chăn, có thể ghé rất nhiều thắng cảnh như Đèo Đá, thủy điện Nậm Thơm nằm chơi vơi giữa thâm u đại ngàn nhưng không kém phần hùng vĩ.
Ngay chân cầu Hữu Nghị I, du khách có thể lên nóc tháp Pratou Chai để ngắm toàn cảnh thủ đô phía xa xa. Ghé qua quảng trường Thạp Luổng bên sông Mê Kông mùa này, bạn sẽ thấy mây như sà sát mặt nước.
Sông Mê Kông trên đất Lào nằm cao hơn rất nhiều so với mặt nước biển và sông Cửu Long ở Việt Nam nên hai bên bờ sông, không phải là dừa nước mà là núi non hùng vĩ.
Trong chùa Sisakhet nằm trên đường Sethathirath, 6.840 tượng Phật đủ mọi hình hài, kích cỡ làm từ gỗ, thạch cao, đá, đồng, thiếc, bạc. Đây là ngôi chùa mà rất nhiều du khách ghé thăm khi sang Lào.
Ở Lào, bạn có thể tìm ăn xôi nếp được nướng chính hiệu trong ống tre (chứ không phải “hàng chợ”, xôi ống tre luộc như nhiều nơi) với thịt cá suối gói lá dong; hay như món tép sống trộn muối hột, rau thơm, ớt hiểm mà khi ăn, con tép cứ nhảy tong tóc trong miệng.
Sang cố đô Luang Prabang - nơi nhà vua đầu tiên của vương triều Lan Xang chọn xây kinh đô nước Vạn Tượng từ thế kỷ XIV - có hơn 600 ngôi nhà cổ của di sản văn hóa thế giới Luang Prabang. Người Lào thích kết bạn với mọi người.
Khách Việt đến nhà, lại càng tình nghĩa hơn bằng cách buộc chỉ cổ tay, uống rượu cần… Ở cố đô, bạn cũng được đi xem làng dệt thổ cẩm của các bộ tộc Lào, có nét gì đó gần gũi với Tây Nguyên. Chợ đêm Luang Prabang rất nhiều hàng hóa, phần lớn là thổ cẩm, sản vật địa phương và hàng giá rẻ từ Thái Lan sang, bạn sẽ tốn tiền nhiều vì “cái gì cũng lạ, cũng thích”.
Vào thăm Bảo tàng Hoàng gia, chùa Xiêng Thong… càng thấy đất nước Triệu Voi gần gũi hơn, thân thiện hơn với các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, nên đề nghị hướng dẫn viên đưa chúng ta đến thác Kuang Sỉ. Thác này có nét giống thác Prenn (Đà Lạt), lại gần như suối Tranh (Phú Quốc), đẹp mê hồn! Rồi tại Xiêng Khoảng, kỳ quan Cánh đồng Chum do bộ tộc Phuôn xây dựng từ 3.000 năm trước trên diện tích 25km2 thật sự ấn tượng…
Sang đất Triệu Voi từ Nghệ An, trước đó bạn đã được về thăm làng Sen quê Bác, khi trở về lại được tắm biển Cửa Lò rồi mới lên máy bay về lại TPHCM. Còn gì thú vị hơn khi trong một chuyến đi, ta vừa tận hưởng cảm giác ở đồng bằng, không khí trên cao nguyên, lang thang giữa rừng già, hòa mình trong nắng gió của biển vừa thăm thú nhiều địa danh, di tích lịch sử của hai đất nước láng giềng anh em Việt-Lào?
|
Công ty Du lịch Fiditourist (ĐT: 9141414) chào tour Hành trình đến thăm đất nước Triệu Voi 8 ngày, giá trọn gói 488 USD/khách (áp dụng cho đoàn từ 16 khách trở lên). |
Theo Sài Gòn Giải Phóng
Thông báo