Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự truyện về người chuyển giới gây xôn xao

Thứ hai, 11:32 22/04/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Trần Minh Ngọc được biết nhiều với cái tên Jerry Minh Ngọc. Cô là một gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi của thế giới thứ 3 như: Thegioithu3’s, Next Top Angle, Lega show… Cũng chính vì thế mà khi cuốn tự truyện của cô xuất hiện, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Tự truyện về người chuyển giới gây xôn xao 1

Hương Giang Idol (phải) và Trần Minh Ngọc trong buổi giao lưu với cộng đồng thế giới thứ 3.

“Chúng tôi muốn làm đàn bà”

“Tôi đã thuyết phục Jerry Minh Ngọc kể lại câu chuyện đời chị vì tôi muốn mọi người biết về những góc khuất đằng sau gương mặt và dáng vẻ đàn bà của người chuyển giới. Đây là cuốn tự truyện đầu tiên về người chuyển giới ở Việt Nam, hi vọng sẽ giúp cho mọi người hiểu, cảm thông hơn với những người chuyển giới”, Nguyễn Ngọc Thạch nói.

Tự truyện “Chuyển giới” được Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả của cuốn “Đời Callboy” chấp bút. Trần Minh Ngọc trong cuốn sách xưng “tôi” để kể về hành trình tìm lại chính mình một cách đầy bi kịch. Cuốn tự truyện mở đầu bằng những dòng tâm sự: “Khi sinh ra, cơ thể chúng tôi cho người ta thấy chúng tôi là đàn ông… Chúng tôi được dạy dỗ để trở thành những người đàn ông đúng chuẩn của xã hội. Phải gánh vác gia đình, phải sống có trách nhiệm, phải học hành, làm việc, phải cưới vợ, sinh con rồi chăm lo cho gia đình của mình, duy trì một thế hệ tiếp nối. Nhưng có ai hiểu, sâu thẳm bên trong, chúng tôi lại có những khao khát khác, cháy bỏng hơn, dữ dội hơn. Chúng tôi muốn làm đàn bà”.

Ngọc đã có những mối tình đầu đầy ước mơ và cả những đớn đau tưởng chừng như chỉ có thể quên bằng cái chết… Trên con đường tìm đến bản ngã đàn bà, Ngọc đã không đơn độc. Đâu đó bên đời, những người đàn bà trót sinh ra trong phận đàn ông đã cùng đi với nhau ở khoảng lặng cô đơn. Họ cho nhau nghị lực, cho nhau niềm tin, cho nhau mượn bờ vai để dựa vào khi quá mỏi mệt… Và có lúc, họ gói ghém ước mơ của người kia để cất giữ, rồi tự tay mình thực hiện vì người kia đã phải lìa xa cõi lai sinh.

Từ những trải nghiệm, Ngọc khẳng định: “Người chuyển giới không chỉ gồm những người đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà còn bao gồm người cải trang thành nữ, sống đúng với giới tính của mình”.

Vì thế, khi Dung (một người bạn của nhân vật “tôi”) hỏi Ngọc rằng: “Bao giờ mới làm đàn bà (tức phẫu thuật)”. Ngọc trả lời: “Anh cũng không biết. Ngày còn nhỏ anh muốn làm đàn bà, mặc đồ nữ, nhưng đến khi gặp mọi người (ý nói người chuyển giới), bước vào cuộc sống của những người chuyển giới, anh lại chùng lòng. Anh không sợ kỳ thị, không sợ dư luận, chỉ muốn giữ hình dạng đàn ông để có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ mọi người. Dù gì ở đất nước mình, đàn ông mặc đồ nữ cũng không dễ có tiếng nói”.

Hát đám ma để nuôi dưỡng ước mơ

Bi kịch lớn lao nhất trên hành trình tìm đến bản ngã đàn bà của Ngọc chính là khát khao được chuyển giới nhưng lại không đủ điều kiện vật chất và lo sợ bị người đời gạt sang đường biên của cuộc sống. Đó là bi kịch chung của những người đồng tính. Tuy nhiên, càng lo sợ, khát khao lại bùng lên. Và để nuôi dưỡng ước mơ, các nhân vật trong truyện thường phải hát đám ma để mưu sinh.

Qua những mảnh đời được vẽ lên bằng một bút pháp hết sức chân thực, người ta hiểu rằng, khát vọng sống thật luôn là khát vọng mãnh liệt nhất trong mỗi con người. Để được sống thật, có lúc người ta bất chấp tất cả, chịu bao đau đớn, tủi nhục vẫn phải cố mỉm cười. Có lúc người ta dám liều lĩnh đem sinh mệnh ra làm món hàng đánh cược cùng tử thần… Để rồi, trải qua tất cả những nỗi đau, niềm vui, nụ cười, nước mắt và cả máu, giấc mơ đàn bà vẫn luôn là khát khao lớn lao của những người mang thân xác đàn ông.

Người chấp bút cũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, góc khuất cuộc sống của những người chuyển giới được mang ra ánh sáng, rõ ràng, minh bạch, đồng thời làm người ta phải trăn trở suy nghĩ cho những ước mơ rất đàn bà, rất kỳ lạ”.

Độc giả Nguyễn Hà Anh Thư (Q.7, TP. Hồ Chí Minh) nhận xét: “Tôi thực sự rất xúc động trong từng trang sách. Đọc và cảm những trang đời của Ngọc từ lúc còn nhỏ, rồi thanh thiếu niên, rồi đến những tình yêu mới lớn của Ngọc, những mối tình chóng vánh nhưng đã hằn sâu trong tim một vết thương khó lành. Ngọc và những con người bên cạnh cuộc sống: Chị Minh, Thùy Dương, Phong, Tuấn, Dũng..., họ chỉ là những con người bình thường, nhưng họ đủ can đảm để sống một cuộc sống phi thường. Tôi thật sự khâm phục Ngọc. Không phải vì Ngọc tài năng, giỏi giang, bằng cấp hay địa vị…chỉ đơn giản bởi Ngọc đã sống chân thành với ước mơ của mình”.

Không hoa mỹ, không cầu kỳ, tự truyện của Trần Minh Ngọc đưa người đọc vào những góc khuất sâu kín nhất của những người đồng tính thông qua cách dẫn chuyện chân thật đến trần trụi. Đến khi khép lại trang sách, người ta buộc phải mở lòng hơn để đón nhận những người đồng tính giữa cuộc đời này.  

Hà Tùng Long

thanhhuongthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

Giải trí - 13 phút trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Rộn ràng ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026 của 32 dân tộc tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng nay 28/2, tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã diễn ra ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2026. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ, ban ngành.

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Lê Phương giản dị đi du xuân đầu năm

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh du xuân đầu năm với trang phục giản dị, nhẹ nhàng. Đầu năm, người đẹp cũng nhận show sớm và được gia đình ủng hộ.

Hai NSND nổi tiếng xuất hiện chớp nhoáng trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi' là ai?

Hai NSND nổi tiếng xuất hiện chớp nhoáng trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi' là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

Phim "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành gây chú ý khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khách mời, trong số đó có tới hai NSND.

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều khán giả yêu mến, nhận xét là rất đẹp đôi trong bộ phim "Không giới hạn".

Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Mới đây, "bé" Xuân Nghi ngày nào bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Việt kiều Mỹ sau nhiều năm tìm hiểu.

Một Hoa hậu gốc Cần Thơ tự hào nền tảng gia đình có bố mẹ là Bác sĩ

Một Hoa hậu gốc Cần Thơ tự hào nền tảng gia đình có bố mẹ là Bác sĩ

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ niềm tự hào về gia đình có bố mẹ là bác sĩ. Cô gửi lời chúc mừng các y bác sĩ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2026.

Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026

Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Top