Tức tốc đi đánh ghen, tôi hụt hẫng bỏ về khi vừa nhìn thấy tình địch
GĐXH - Tôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
Mấy tuần nay gia đình tôi luôn căng thẳng, mất đi sự yên bình ngập tràn tình yêu thương như trước đây. Không hiểu sao chồng tôi từ một người hiền lành, chăm chỉ, coi trọng vợ con… Lại thành ra người khó hiểu và khác thường. Anh ấy luôn tìm mọi lý do để ra ngoài, không muốn cho vợ con được biết bất cứ điều gì.
Tôi cố gắng tìm hiểu xem chồng có vấn đề gì, gặp khó khăn trong công việc hay gặp chuyện nào đó. Song đều thất bại, chồng luôn né tránh những lời quan tâm, động viên của vợ. Anh ấy khó chịu mỗi lần vợ cố gắng gần gũi, nên tôi cũng không còn bận tâm về chồng. Tôi không muốn nhà cửa bất hòa, nên thấy chồng như vậy mà vẫn kệ anh ấy muốn làm gì thì làm.
Nhưng sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, chồng đi sớm về muộn đã đành, tiền lương hàng tháng cũng không chịu đưa vợ. Còn viện cớ cần tiền làm ăn để lấy thêm tiền tiết kiệm từ vợ. Chưa bao giờ cãi nhau, ấy vậy mà vợ chồng tôi số lần giận dỗi, to tiếng với nhau cứ nhiều dần. Tôi mệt mỏi, còn chồng lại tỏ ra bất cần.
Mang những ấm ức kể với vài chị đồng nghiệp và mấy đứa bạn thân, ai cũng khẳng định là tôi phải cẩn thận. Chồng có những biểu hiện như vậy hoặc là cờ bạc nợ nần, hoặc là có người bên ngoài. Cách tốt nhất là tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng, để chồng chủ quan, sau đó tìm bằng chứng để rõ mọi chuyện. Cứ theo dõi vài ngày là có kết quả ngay.

Chồng ngoại tình, tôi bất ngờ trước nhan sắc của tình địch. Ảnh minh họa
Vợ chồng với nhau, tính cả thời gian yêu nhau nữa là cũng gần 10 năm bên nhau. Tôi rất hiểu tính của chồng, tin tưởng anh ấy, giờ lại phải nghi ngờ, bám theo chỉ để tìm nguyên nhân vì sao chồng lại thay đổi như vậy. Tôi không bao giờ dùng đến hạ sách theo dõi, đánh ghen, vì làm thế không giải quyết được gì. Nếu như chồng ngoại tình, cứ ly hôn là xong dù rất đau lòng.
Thế mà nghe theo lời bạn, tôi đã bất đắc dĩ làm những điều mà mình không muốn. Tôi đã tập hợp tất cả các thông tin về sự bất thường của chồng, quả nhiên anh ta có người bên ngoài. Tôi cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng, chồng lừa dối tôi, vậy mà cứ tin tưởng, yêu thương anh ta.
Biết được chồng và nhân tình đang ở khách sạn, tôi và bạn tức tốc đến để cho họ một phen bẽ mặt. Ập vào trong phòng, tôi chưa kịp làm gì đã giật mình khi gặp nhân tình của chồng. Trông cô ta gầy gò, già hơn tôi chắc vài tuổi, khép nép nấp sau chồng. Còn chồng tôi, anh ta ra sức bảo vệ nhân tình của mình.
Quá thất vọng với cách hành xử của chồng, cũng như nhan sắc thật của cô bồ. Tôi không thể nói thêm một câu nào, đành bỏ về trong sự bẽ bàng. Tôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con. Tôi nhẹ nhàng, thon gọn và có nhan sắc.
Tối hôm đó, chồng tôi trở về nhà, anh ta xin lỗi vợ con và nhận hết lỗi lầm về mình. Anh ta nói rằng chịu trách nhiệm, sẵn sàng ly hôn và ra đi tay trắng, không đòi hỏi điều gì. Tôi vẫn còn sốc, tôi nghĩ rằng chồng đã nhận ra lỗi sẽ về với vợ con, nào ngờ lại muốn ra đi. Tôi đau khổ, nhưng thương con còn nhỏ nên chưa đưa ra quyết định. Tôi có nên tìm cách giữ chồng, hay là ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!
Câu chuyện về ly hôn.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 11 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



