Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tủi hận vì chồng liên tiếp ngoại tình

Thứ năm, 08:56 16/04/2015 | Tâm sự

Tôi đã tha thứ cho anh không biết bao lần khi anh đi ngoại tình, nhưng rồi đâu lại vào đó, anh vẫn qua lại với người đàn bà đó ngay cả khi tôi đang mang thai.

Khi tôi viết những dòng thư này là tôi đang rơi vào tâm lý khủng khoảng và bế tắc không có lối thoát.

Tôi và chồng cưới nhau đã được hai năm, trước đó chúng tôi đã có gần ba năm yêu nhau. Lúc đầu tôi cứ nghĩ tôi có một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả đã sụp đổ khi không lâu sau ngày cưới tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với người yêu cũ.

Chẳng cần nói thì các bạn cũng có thể biết tôi tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng rồi vì yêu chồng tôi lại tha thứ, từ đó trở đi cuộc sống hôn nhân của tôi lại rất tẻ nhạt, chồng dường như ít quan tâm tới tôi. Tất cả những gì anh dành cho tôi chỉ là vì cái nghĩa vụ mang tên "trách nhiệm".

Thời gian đầu khi cưới nhau tôi chưa có con được, khi đó tôi cứ nghĩ là tại mình không đẻ được nên đành đắng cay chịu đựng. Sau chuyện đó một thời gian sau tôi lại phát hiện ra anh ta vẫn quen lối cũ. Thậm chí anh ta và người đàn bà đó còn đi nói xấu rồi lừa gạt tiền bạc của tôi nữa. Bao nhiêu tâm trạng vui buồn cay đắng tôi đều cảm nhận được, như nhát dao đâm vào tim. Nhưng vì anh ta hứa sẽ thay đổi và vì muốn giữ sĩ diện nên tôi lại một lần nữa bỏ qua và đóng vai một gia đình hạnh phúc mà thực tế bên trong nó be bét và tẻ nhạt đến mức nào.

Cho đến bây giờ khi tôi đã sinh cho gia đình anh ta một đứa con trai kháu khỉnh thì sự thật càng đắng cay ê chề. Trong khi tôi mang bầu, sinh con, suốt thời gian vừa qua anh ta và người đàn bà đó vẫn qua lại với nhau, họ còn công khai trước mặt tôi. Tôi như con bù nhìn của chồng. Khi phát hiện ra và đọc được những dòng tin nhắn đó tôi đã đề nghị ly hôn nhưng anh ta hãy tha thứ cho anh nốt lần này nữa thôi, anh sẽ dứt điểm hẳn. Nhưng liệu tôi có thể tin được nữa không khi suốt mấy năm trời dối trá vẫn là dối trá?

Tôi đã tha lỗi và cho chồng bao nhiêu cơ hội rồi. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi như người sắp phát điên. Con tôi còn quá bé cháu mới được vài tháng tôi không muốn cháu lớn lên mà không có cha. Nhưng tiếp tục thế này thì tôi không thể. Mong mọi người hãy giúp tôi cho tôi một lối thoát.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua

Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Để không bị mang tiếng, chính bạn thực tập sinh ấy lại đi nói cho bạn gái tôi biết là do tôi nói chưa có người yêu, cũng muốn tìm hiểu nên bạn ấy mới gần gũi tôi.

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Bên phía gia đình bạn gái tôi nhất quyết không đồng ý, với lý do "mẹ nào con nấy!" và coi chuyện năm xưa như một "vết nhơ" của mẹ tôi.

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi

Tâm sự - 18 giờ trước

Tôi không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân thế này được.

5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng

5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không.

Chăm mẹ chồng suốt không ai hay, chị chồng về một bữa khiến tôi mang tiếng xấu bay xa

Chăm mẹ chồng suốt không ai hay, chị chồng về một bữa khiến tôi mang tiếng xấu bay xa

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?

Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'

Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.

Người đàn bà không có máu mủ từng vì tôi mà ở vậy mấy chục năm, giờ lại khiến tôi tan nát cõi lòng

Người đàn bà không có máu mủ từng vì tôi mà ở vậy mấy chục năm, giờ lại khiến tôi tan nát cõi lòng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đã từng nghĩ mẹ kế là người thương tôi nhất nhưng...

Top