Tướng cướp khét tiếng chốn lao tù

| Pháp luật

20 năm trước, tướng cướp mang biệt danh "Hải Liên" gắn liền với những vụ đột nhập, bảo kê và những vụ cướp táo tợn trên tuyến xe đường dài.

Phạm Sơn Hải tại trại giam giờ đang nỗ lực hoàn lương. Ảnh: Thái Thịnh.

Dáng to cao, mắt một mí, Phạm Sơn Hải (44 tuổi ở phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) là con trai độc trong gia đình bố mẹ công nhân. 13 tuổi Hải bỏ học. 5 năm sau, Hải lập băng nhóm chuyên cướp trên các tuyến xe khách đường dài.

Để chuẩn bị cho những phi vụ cướp trên tuyến Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La, Hải cùng Học Khàn ở Nam Định, Tuấn Dư ở Sơn La mua các loại dao kiếm để gây án.

Nhiều xe chạy qua tuyến đường này đã bị nhóm của "Hải Liên" chặn lại. Hải dùng dao khống chế lái xe, trong khi đồng bọn ép hành khách phải giao nộp tiền và những tài sản có giá trị.

"Khi tôi vung dao lên, hành khách răm rắp nộp tiền, tài sản. Chẳng ai dám ho he chứ đừng nói đến việc chống cự" - Hải nhớ lại với nụ cười nhếch môi.
 
Ngoài việc cướp trên các tuyến xe khách đường dài, băng của Hải còn trấn lột của người dân trong tỉnh. Hải nhớ lại, rạng sáng ngày đầu năm 1996, Hải cùng đồng bọn đến lán chưng cất gù hương (một loại gỗ cực quý) ở xã Tân An. Trong lán lúc này có 5 người đang ngủ.

Hải rọi đèn pin khắp nơi, không nói một lời, rút sút bắn liên tiếp 3 phát thị uy. Đồng bọn của Hải rút dao bắt số công nhân phải ngồi im, nếu chống cự hay kêu la sẽ bị giết. Sau hồi lục soát, chúng lấy được hơn một triệu đồng (thời giá năm 1996 khoảng 2 chỉ vàng).

Trước khi bỏ đi, Hải khống chế một công nhân trong lán đi theo làm con tin. Vài ngày sau, trong một lần ra phố Lu chơi, Hải gặp một người bạn vừa ra tù. Sau chầu rượu, một kế hoạch cướp được vạch ra.

Đêm 22/4, Hải bịt mặt mang súng, lựu đạn cùng đồng bọn đến một lán khác ở thôn Văn Mẫn. Khi ập vào, chúng đập vỡ toàn bộ bóng đèn và bắt những người trong lán úp mặt xuống đất, lục soát, cướp đi hơn chục triệu cùng các vật dụng có giá khác. Sẵn tiền, nhóm của Hải lao vào các cuộc chơi bời, thâu đêm.

Tuy nhiên, bên trong con người táo tợn này vẫn có khao khát về một mái ấm gia đình với người con gái đang yêu. Nhưng Hải bị bố mẹ bạn gái từ chối vì "không thể chấp nhận thằng con rể làm tướng cướp".

Đôi trai gái quyết định sinh con, không cần cưới. Sau thời gian vợ khuyên nhủ, Hải bỏ việc đi cướp. Thay vào đó, cùng với 4-5 đệ tử ruột, Hải chuyển sang làm bảo kê tại nhiều bến bãi ở cửa khẩu Lào Cai. Hằng ngày, mỗi chủ xe phải làm luật 500.000 đồng. " Ai chống lại, hoặc không nộp tiền tôi cho đàn em xử ngay" - Hải kể.

Giữa tháng 5/1996, Phạm Sơn Hải bị cảnh sát bắt, đám đàn em lần lượt sa lưới. TAND Tối cao tại Hà Nội nâng mức phạt 47 năm án sơ thẩm lên mức chung thân do hành vi cướp của của Hải và đồng bọn là cực kỳ nghiêm trọng.

Cũng kể từ khi chồng vào tù, kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ Hải đã phải chạy chợ để lấy tiền nuôi con. Giờ, cứ 2 - 3 tháng, người phụ nữ lại bắt xe khách lên trại Tân Lập (Phú Thọ) để động viên chồng. Nhiều năm trong trại giam, từ một tướng cướp táo tợn, hung thần của nhiều người lương thiện, Hải đã dần cải tâm và được giao làm trật tự trong giam.

"Mang án chung thân nhưng Hải không buông xuôi. Tướng cướp ngày nào giờ đang nỗ lực hoàn lương" - một quản giáo cho hay.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.