U60 mới dùng Facebook, mẹ tôi bị đánh ghen do kết bạn linh tinh
Mấy chị em tôi can mãi là đừng tùy tiện kết bạn và nói chuyện thân mật với đàn ông lạ trên mạng nhưng mẹ không nghe, đến nỗi tuổi U60 còn bị người ta đánh ghen oan.
Mẹ tôi năm nay 59 tuổi. Từ xưa đến nay, bà chỉ ở quê làm ruộng và nấu cỗ thuê. Năm 18 tuổi, sau khi học xong cấp 3, mẹ tôi được mai mối lấy bố tôi rồi đẻ liền tù tì 4 đứa con. Tôi là chị cả, sau còn 2 em trai với một em gái. Mẹ tôi chăm chỉ, tảo tần, thật thà, dễ tin người, đôi khi còn cãi cùn nhưng cực kỳ tốt bụng.
Mẹ mới sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội khoảng 2 năm. Khi chưa dùng nó, cuộc sống của bà gần như chỉ xoay quanh chồng con, họ hàng và công việc nên mối quan hệ cũng hạn hẹp. Vì thế mà bốn chị em tôi mới có ý tưởng mua cho bà chiếc điện thoại thông minh để bà bắt kịp công nghệ, dùng mạng xã hội cho đỡ buồn. Nhưng không ngờ vì mẹ tôi biết dùng Facebook mà sinh chuyện.
Từ khi sử dụng mạng xã hội, gần như mọi thời gian rảnh, mẹ tôi đều cầm điện thoại, lướt bảng tin, kết bạn bốn phương, thậm chí còn nhắn tin, gọi điện bất chấp giờ giấc. Bà không phải chỉ nói chuyện với người quen mà còn có những người đàn ông xa lạ, vô tình quen biết, kết bạn qua Facebook. Một vài người mẹ tôi đã hẹn gặp đi cà phê bên ngoài, thường là đi cùng cả nhóm bạn chứ không phải hẹn riêng.
Có những người đàn ông gần như ngày nào mẹ tôi cũng nói chuyện cùng, hầu hết trong số họ đều đã có gia đình. Ban ngày, mẹ với những người này “tám” với nhau hàng tiếng đồng hồ, ban đêm có thể nhắn đến khuya.
Mẹ tôi U60 mới biết dùng Facebook, đi kết bạn với người lạ còn bị đánh ghen. (Ảnh minh họa: Getty)
Mẹ tôi và những người đàn ông lạ thậm chí còn nhắn những lời rất tình cảm như nhớ nhung, chúc ngủ ngon thân mật hay những câu tán tỉnh. Chỉ cần nghe tiếng chuông gọi, tin nhắn tới thì dù giờ nào hay đang làm gì, bà cũng bất chấp, phải trả lời bằng được. Nếu không nghe được cuộc gọi lúc đó thì bà sẽ nhắn đại loại như “Anh ơi, em đang bận không thể nghe điện thoại được, anh thông cảm cho em nha anh”.
Đọc trộm kiểu nhắn tin "lụy tình" như sợ người ta giận ấy của mẹ mà tôi thấy nổi da gà. Mấy chị em đã lựa lời can, nhưng bà không nghe, bảo chẳng làm gì sai trái hay khuất tất.
Mẹ tôi không ý thức được việc kết giao với những người đàn ông lạ sẽ gây nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí là nguy hiểm. Hành động của bà gần như là “bật đèn xanh” cho những người đàn ông có ý đồ tiến tới. Nhưng mẹ tôi không nhận ra vấn đề đó. Trong suy nghĩ của bà, chưa hẹn hò riêng, chưa vượt giới hạn về thể xác thì không có gì sai cả. Bà lấy cớ làm nghề nấu ăn dịch vụ, cần kiếm mối làm ăn để liên tục cầm điện thoại nói chuyện, nhắn tin.
Rồi điều mấy chị em lo sợ cũng đến. Gần đây, một bà tự xưng là vợ của người đàn ông mẹ tôi hay liên lạc đã gọi trực tiếp cho bố tôi, mắng chửi mẹ bằng những lời nặng nề như "cướp chồng", "dụ dỗ chồng người khác"... Bà ta còn nói mẹ tôi bồ bịch với một người đàn ông khác nữa. Không biết từ đâu mà thông tin này bị tiết lộ, làng xóm, họ hàng cũng biết. Người ta đàm tiếu, cười cợt rất nhiều khiến bố tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Điều đáng nói là chuyện đã xảy ra như vậy mà mẹ tôi vẫn khăng khăng mình chẳng làm gì sai, rằng người ta không hiểu chuyện nên vu oan cho bà. Trước nay, tình cảm bố mẹ tôi rất tốt đẹp nhưng sau chuyện này, hai người rất căng thẳng. Bố tôi không chỉ giận mẹ làm ông mất hết danh dự mà còn cho rằng với cái kiểu tán tỉnh trên mạng của bà, nếu có điều kiện hoặc bị một ông chú "cao thủ" nào đó dỗ ngọt thì chuyện bà ngoại tình rất có thể xảy ra.
Bố tôi yêu cầu vợ hủy kết bạn với những người đàn ông lạ và chấm dứt việc nhắn tin, gọi điện, kết bạn bốn phương với những người chẳng hề liên quan đến cuộc sống thực. Nhưng mẹ tôi không nghe. Mẹ nói không ai có quyền hạn chế sự tự do của bà, bà không ngoại tình thì bà chẳng có gì phải sợ cả.
Tôi sống ở thành phố, thường một tháng mới về một lần, thường nhận tin nhà qua đứa em trai học cấp 3. Em bảo những ngày gần đây, bố buồn bực nên thường xuyên đi nhậu, sau đó ông bà thường cãi nhau rất kịch liệt.
Bây giờ mấy chị em tôi rất lo lắng, không biết nói sao với mẹ và không biết làm gì nữa. Nói nặng nói nhẹ cũng đều đã thử rồi nhưng mẹ tôi vẫn vậy, không thay đổi. Bây giờ vì sợ chồng con đọc trộm tin nhắn nên hễ cứ nhắn với ai xong là mẹ tôi xóa ngay. Tôi hoang mang quá, nhỡ bà gặp người lạ có ý đồ xấu, nhắn tin lừa tiền, lừa tình thì nguy hiểm quá. Tôi phải làm sao đây?
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một bản di chúc, cuộc sống của gia đình mình lại bị đảo lộn đến vậy.
Lạnh người phát hiện mình chỉ là "thế thân" cho người vợ quá cố của chồng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi tưởng rằng anh yêu tôi nên mới kết hôn, không ngờ anh chỉ coi tôi là "thế thân" của người vợ đã khuất của anh.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.
Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Một câu nói vô tình của cháu nội khiến tôi phải lặng lẽ kéo vali về quê và nhận ra bài học cay đắng về sự phụ thuộc vào con cái sau khi nghỉ hưu.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.