Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

| Pháp luật

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Bị bạn cầm bê tông đánh vào đầu chỉ vì thích hát bài 'Gọi đò'Bị bạn cầm bê tông đánh vào đầu chỉ vì thích hát bài "Gọi đò"

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong việc hát karaoke, Nguyễn Thành Vũ đã dùng cục bê tông đánh vào đầu anh Đinh Việt Linh khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thành Nam (23 tuổi, quê Tiền Giang), Cao Huỳnh Khải (20 tuổi, quê Cà Mau) và 5 đồng phạm về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 19h30 ngày 17/5/2020, Đặng Chí Lập chở Thi (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy trên khu phố 2, phường An Lạ, quận Bình Tân thì gặp Cao Huỳnh Khải chở bạn gái, nẹt pô gây ồn ào nên Lập chặn đầu xe Khải và nói “Thằng này chạy xe láo”.

Bực tức, Khải đưa bạn gái về rồi chạy đi tìm Võ Thành Nam và nhóm bạn kể lại sự việc và rủ đi trả thù với mình.

Sau đó cả nhóm đi tìm Lập. Khi đi tới chợ khu phố 2 thì Nam bị nhóm của Lập cầm cây chĩa truy đuổi. Yếu thế, Nam vứt xe bỏ chạy. Nhóm của Lập cũng bỏ đi vào quán cà phê gần đó ngồi.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa

Trên đường quay về phòng trọ, Nam nhìn thấy nhóm của Lập nên đã về gọi Khải và đồng bọn chuẩn bị hung khí đi chém nhóm Lập.

Đến 22h cùng ngày, nhóm của Nam ập vào quán cà phê, xông tới chém tới tấp anh Lê Hoàng Tuấn và anh Trần Duy Tính (2 người này ngồi uống cà phê cùng với Lập), khiến cả 2 trọng thương. Gây náo loạn quán cà phê xong Nam thông báo cả nhóm giải tán.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy bắt nhóm  hung thủ.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, Nam, Khải và các đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nam 12 năm tù; Khải 10 năm; các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 7 đến 12 năm tù.

Đến nhà con gái để đưa cháu ngoại đi học, cha hoảng hốt phát hiện con đã chết còn con rể thì thoi thópĐến nhà con gái để đưa cháu ngoại đi học, cha hoảng hốt phát hiện con đã chết còn con rể thì thoi thóp

GiadinhNet - Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là anh Huỳnh Văn Hậu đang nằm thoi thóp bên cạnh vợ mình với vết cắt trên cổ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.