VĐV marathon đến ngày sinh vẫn không biết
Nữ VĐV không tin vào tai mình khi nghe y tá thông báo cô đang có thai, bởi cô không lên cân, trong khi chồng đã thắt ống dẫn tinh.
Trish Staine, 33 tuổi, là vận động viên marathon ở bang Minnesota, Mỹ. Cô nói rằng không hề biết mình đang mang thai cho đến khi sinh hạ một em bé kháu khỉnh hôm 3/6 vừa qua. Bà mẹ 3 con cho hay cô không hề tăng cân hay cảm thấy có sự cử động nào trong người suốt mấy tháng trước đó. Ngoài ra, chồng cô cũng đã phẫu thuật cắt ống dẫn tinh.
"Tôi nói không, điều này là không thể", Staine kể lại khi đang nằm trong phòng bệnh viện. "Tôi nghĩ mình đã hoàn thành xong việc sinh con rồi chứ",
Theo AP, cặp vợ chồng đã có một cô con gái 7 tuổi và một con trai 11 tuổi. Staine hiện cũng chăm sóc và nuôi nấng ba con riêng của chồng là anh John.
Người phụ nữ cho biết hôm 2/6, sau khi chạy trong vòng 2 tiếng để chuẩn bị cho giải bán marathon Garry Bjorklund sẽ diễn ra vào ngày 22/6 thì lúc về nhà, chị thấy đau lưng quằn quại. "Tôi đi tắm nước nóng và cứ thế chịu đựng nó. Tuy nhiên sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi thấy đau và có cảm giác tồi tệ hơn. Tôi nghĩ mình bị căng cơ hoặc cái gì đó tương tự", chị Staine kể.
Tuy nhiên đến tận trưa, cô vẫn kiên nhẫn xem chồng chơi bóng rổ và đến chỗ con gái xem kịch. Đến khi về nhà cô tự nhủ tắm rửa sẽ giúp cô giảm đau. Sau đó, cô nói chuyện với chồng qua điện thoại, cơn đau bỗng nhiên trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. John lập tức gọi xe cứu thương.
"Tôi có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình lúc đó", bà mẹ ba con nói.
Khi kiểm tra trong phòng cấp cứu, cả chị Staine và chồng đều kinh ngạc khi nghe nhân viên y tá nói rằng cô nghe thấy nhịp tim của một thai nhi. Staine ngay lập tức được đưa vào phòng đẻ và 5 phút sau, một bé gái đã chào đời. Đứa bé nặng gần 3 kg và dài khoảng 48 cm.
"Bây giờ, chồng tôi vẫn còn đang sửng sốt, mọi người vẫn trêu anh ấy".