Về nhà đi con tập 21: Vũ quay lại tán Thư, Khải ghen tuông bắt em gái trông chừng chị dâu

| Giải trí

GiadinhNet - Sau lần bắt gặp Thư đi cùng người đàn ông khác, Vũ bắt đầu để ý cô nhiều hơn. Còn Khải nổi máu ghen khi thường xuyên chạm mặt tình cũ của vợ.

Ở tập 20 phát sóng tuần trước, bị Vũ và Dũng lật bài ngửa tại buổi hẹn với Dũng, Thư nước mắt ngắn dài bỏ về nhà thì gặp bố đang ngồi uống rượu chờ ở cửa. Cô gục đầu vào vai bố khóc nức nở.

Thấy con gái buồn, ông Sơn khuyên con: "Trong cuộc sống gặp những trở ngại, buồn phiền cũng là điều bình thường thôi. Con đường dễ là con đường xuống dốc. Khi nào thấy khó khăn, thậm chí là đang kiệt sức cũng có nghĩa là con đang hướng đến con đường tốt đẹp đó con ạ".

Sau khi suy nghĩ kỹ về những chuyện đã xảy ra, Thư đã xốc lại tinh thần, tập trung hơn vào công việc kinh doanh.

Do tập trung chăm chỉ làm việc, không dành thời gian "chăn trai" nên công việc kinh doanh của cô rất thuận lợi. Hàng mới về liên tục và bán rất đắt hàng. Trong lúc đi trung tâm thương mại mua quà cho bố và các chị em, Thư đã vô tình gặp lại tình cũ của chị. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Bất ngờ hơn, Vũ cũng vô tình nhìn thấy. Cứ tưởng Thư "chăn" được trai mới nên anh vô cùng cay cú.

Sau khi gặp người yêu cũ của Huệ về, Thư tỏ ra tiếc nuối thay cho chị vì đã để mất một người đàn ông tốt. Không may những lời này bị Khải nghe thấy. Anh vô cùng tức tối. Suốt cả buổi ăn cơm tại gia đình Huệ, Khải tỏ ra khó chịu, không nói một lời nào. Về nhà, Khải nói bóng gió, xỉa xói Huệ, thậm chí anh còn không cho cô mặc váy đi làm, thuê người lắp camera theo dõi tại nơi làm của Huệ.

Preview tập 21 hé lộ, sau khi biết được chuyện tình cũ thường xuyên đến tìm gặp Huệ, Khải về nhà gắt gỏng, nói bóng gió, còn lắp cả camera giám sát vợ. "Tình cũ không rủ cũng đến. Tình cờ cái gì. Mà cũng đúng, trông thằng đấy đẹp trai bóng bẩy, điều kiện thế cơ mà! Cô nhìn lại cô xem dạo gần đây hồn vía ở trên mây ấy! Quần là áo lượt, tôi sà vào thì cô lại hất ra, như thế là thế nào?" - Khải bực dọc nói với vợ. Bên cạnh đó, Khải cũng thường xuyên gọi cho em gái nhờ trông chừng, theo sát chị dâu 24/24.

Trong một tình huống khác, sau khi vay ông bà ngoại 250 triệu đồng hùn vốn kinh doanh với bạn, vừa mới mở shop không lâu, Thư về nhà khóc lóc vì lại bị lừa. Dương mắng chị: "Chị một vừa hai phải thôi, biết điều tí đi, làm ăn thì thất bát, nợ thì như chúa chổm, bây giờ còn định gắt gỏng với bố à? Em nói cho chị tỉnh ra đấy".

Trong lúc buồn bực, Thư tìm vào bar giải sầu. Tại đây cô bị một người đàn ông lạ cưa cẩm, gây sự. Khó chịu trước hành động thô lỗ của người đàn ông này, Thư đã phản kháng và tát thẳng vào mặt khiến hắn ta vô cùng tức tối, định xông vào đánh lại. Ngay lúc đó, vô tình Vũ xuất hiện và giúp Thư thoát khỏi vòng vây.

Sau lần bắt gặp Thư đi cùng người đàn ông khác, Vũ bắt đầu để ý cô nhiều hơn. Đặc biệt, anh chàng còn thể hiện sự ga-lăng của mình khi đề nghị cho Thư đi nhờ xe. Nào ngờ thái độ của cô nàng lại khiến anh chưng hửng: "Tiện đường thì tôi cũng không đi với tiện nhân!".

Chi tiết tập 21 Về nhà đi con phát sóng lúc 21h tối nay (6/5) trên VTV1.

TA (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.