Vết đen tình thầy trò

| Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện thầy giáo và nữ sinh trung học ở Kiên Giang nảy sinh tình cảm, quan hệ vượt quá giới hạn đang là tâm điểm nóng của cộng đồng mạng xã hội.

Từ trước đến nay, chuyện trò có tình cảm với thầy không phải là hiếm. Đó là những rung cảm trong sáng đầu đời của những thiếu nữ từ sự ngưỡng mộ người thầy. Nó sẽ là những lay động rất nhỏ và trở thành kỷ niệm đẹp từ sự cảm mến từ phía học trò nếu câu chuyện dừng đứng lúc. Muốn vậy, người "cầm cương" trong những mối quan hệ dạng này luôn là người thầy, người đã trưởng thành, chín chắn. Khi có sự thổ lộ từ phía học trò, người thầy có sự bao dung, tinh tế để học trò nhận ra đó là những cảm xúc ngây thơ, bồng bột của tuổi mới lớn.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, người thầy đã không kiểm soát được bản thân, lợi dụng sự trưởng thành, già dặn để lợi dụng tình cảm của cô học trò mới lớn. Mức độ nghiêm trọng đã xảy ra, thầy trò quan hệ tình dục tới mức phá thai và vẫn tiếp tục duy trì quan hệ kể cả khi gia đình phát hiện và tố cáo. Đọc bức tâm thư của nữ sinh đó, điều đau lòng là em không ý thức được hậu quả của mối tình sai trái cả pháp luật lẫn đạo đức này. Vẫn quyết tâm yêu và theo người đàn ông đã có gia đình này, chấp nhận ở bên cạnh và "tự nguyện", quyết "yêu thầy đến cùng" dù đã có những chuyện không hay xảy ra(?).

Có người cho rằng nữ sinh này mù quáng, song cũng có người nghi vấn bức tâm thư là "kịch bản" được dựng lên để "chạy tội" cho người thầy đã quan hệ với nữ sinh khi em chưa đủ 16 tuổi. Nữ sinh đáng trách vì sự ngây thơ, dại dột. Người thầy đáng bị lên án bởi lợi dụng sự bồng bột của tuổi trẻ. Điều đáng trách nữa ở đây cũng cần phải được chỉ rõ: Đó là cả gia đình và nhà trường đã không kịp thời trang bị kiến thức về giới và nắm bắt được tâm sinh lý của con khi bước vào tuổi dậy thì.

Cơ quan chức năng đang làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật về dụ dỗ quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi. Người có tội sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng câu chuyện buồn này cũng là lời cảnh tỉnh cho những người làm cha mẹ, những người làm công tác giáo dục và cả xã hội. Và bản thân những người thầy, họ phải luôn giữ được đạo đức. Họ không thể và không được phép làm hoen ố tình cảm cao đẹp trong mọi thời đại của thầy và trò. 

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.