Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì chữ tình, nam thanh niên nhảy sông quyên sinh

Thứ hai, 10:31 19/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin ban đầu cho hay, vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, anh Đỗ Văn Lâm (SN 1992, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên) đã nhảy xuống sông tự vẫn ngay trước mặt người yêu. Thấy anh họ nhảy xuống sông, anh Phạm Văn Quyền đã lao xuống ứng cứu khiến cả hai anh em mất hút dưới dòng nước chảy xiết...

 

Hiện trường được cho là nơi anh Lâm và anh Quyền nhảy xuống sông.
Hiện trường được cho là nơi anh Lâm và anh Quyền nhảy xuống sông.

 

4 ngày chưa thấy thi thể

Khoảng 22h ngày 13/1, tại cầu Lai Vu (xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xảy ra một vụ nhảy sông tự tử. Theo đó, sau khi tranh cãi với người yêu, anh Đỗ Văn Lâm đã đi lên cầu Lai Vu. Sợ người yêu hành động dại dột, chị Lâm Thị Th (23 tuổi, quê Bắc Giang, người yêu anh Lâm) chạy theo. Sau một hồi khuyên giải không được, chị Th đã gọi điện cho anh Phạm Văn Quyền (SN 1994, em họ anh Lâm) đến can ngăn. Thấy anh Quyền xuất hiện, anh Lâm đã nhảy xuống sông tự tử. Hốt hoảng, anh Quyền đã nhảy xuống sông cứu anh Lâm, cả hai anh em đều bị mất tích dưới sông. Hơn 4 ngày trôi qua, thi thể hai nạn nhân này vẫn chưa được tìm thấy.

Khuôn mặt khắc khổ, quầng mắt thâm lại vì nhiều đêm thức trắng, ông Phạm Văn Quyết (SN 1969, bố anh Quyền) cho biết, trưa 14/1, gia đình mới nhận được tin Quyền cùng anh họ mất tích. Khi đó, một thanh niên lạ đã gọi điện báo cho ông Quyết sự việc trên. Không để ông kịp hỏi han, người này đã cúp điện thoại rồi tắt máy. Hốt hoảng, ông Quyết vội chạy sang nhà ông Đỗ Văn Viên (SN 1968, bố anh Lâm) hỏi han sự tình. Cùng lúc này, ông Viên cũng nhận được điện thoại của một người lạ thông báo con trai nhảy sông tự vẫn. Ngay lập tức, cả hai đã bắt xe đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Nén giọt nước mắt đau thương, mọi người đổ xô ra khu vực cầu Lai Vu để thuê thợ lặn tiến hành công tác tìm kiếm nhưng không có kết quả. “Điều khiến gia đình băn khoăn là vụ việc xảy ra từ đêm hôm trước nhưng đến trưa ngày 14/1 chúng tôi mới nhận được thông báo. Tại sao lúc đó người yêu của Lâm lại không báo về cho gia đình tôi biết. Tại khu vực Lâm và Quyền nhảy xuống thì có một bác thuyền chài đang ngủ ở trên thuyền nhưng người này cho biết là cả đêm không nghe thấy tiếng kêu cứu của ai. Gần 4 ngày nay, đội thợ lặn, thuyền chài đi tìm kiếm trên sông nhưng vẫn chưa thấy thi thể của hai cháu”, ông Viên nói.

Theo thông tin từ những người bạn của hai nạn nhân, trước đó anh Lâm có quan hệ yêu đương với chị Th. Thời gian gần đây, giữa anh Lâm và chị Th thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã. Mới đây, chị Th đã nói lời chia tay nhưng anh Lâm không đồng ý. Anh Lâm đã từng nhiều lần tuyên bố, nếu phải chia tay sẽ lựa chọn cái chết để giải thoát mình.

Nước mắt bậc sinh thành

 

Ông Đỗ Văn Viên (bố anh Lâm) đau buồn trước thông tin về cái chết của con trai. 	Ảnh: X.T
Ông Đỗ Văn Viên (bố anh Lâm) đau buồn trước thông tin về cái chết của con trai. Ảnh: X.T

 

Theo quan sát của PV, dưới khu vực chân cầu Lai Vu có nhiều dân vạn chài sinh sống trên thuyền. Khi được hỏi vào thời điểm trên có nghe thấy tiếng động hay tiếng la hét gì không thì nhiều người dân cho biết không có gì bất thường, cho tới tận ngày hôm sau họ mới biết tin có người nhảy sông tự tử.

Trong nỗ lực tìm kiếm tin tức anh Quyền và anh Lâm, gia đình các nạn nhân cũng tìm cách liên lạc với chị Th nhưng cô gái này cũng mất tích một cách bí ẩn. Tuy nhiên, ít ngày sau vụ việc xảy ra, trên trang mạng xã hội Facebook, chị Th đã đăng trạng thái: “Có lẽ tôi phải ra đi rồi”.

Trao đổi với PV, ông Viên cho biết thêm, anh Lâm là con cả trong gia đình. Do kinh tế khó khăn nên anh Lâm sớm phải lam lũ từ thuở bé. Sau khi học xong cấp 3, anh Lâm tình nguyện đi bộ đội. Tháng 4/2014, sau khi ra quân, Lâm xin vào làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi (Hải Dương). Trong những lần về thăm nhà, Lâm có tâm sự với bố mình đã yêu một cô gái quê Bắc Giang. Tuy nhiên, dù nhiều lần được bố động viên đưa bạn gái về thăm gia đình nhưng anh Lâm vẫn chưa mời chị Th về nhà lần nào.

Mẹ của anh Lâm đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, mỗi tháng gửi về 5 triệu đồng giúp đỡ gia đình. Nhận được tin dữ, mẹ anh Lâm đã xin nghỉ, trở về nước. Tại khu vực cầu Lai Vu, trong quá trình tìm kiếm thi thể con trai, người mẹ tội nghiệp này đã nhiều lần ngất lên ngất xuống.

Về phía gia đình anh Phạm Văn Quyền cũng khá khó khăn. Anh Quyền sinh ra trong một gia đình thuần nông, là con trai út trong gia đình có hai chị em. Mẹ của Quyền bị bệnh nên cuộc sống gia đình vô cùng túng bấn. Ông Nguyễn Văn Đoan (45 tuổi, bác họ anh Quyền) cho biết, anh Lâm và Quyền vừa có họ hàng, lại ở gần và chơi thân với nhau từ nhỏ. Anh Quyền làm ở công ty được hơn một năm, khi Lâm đi bộ đội về không có việc làm nên Quyền rủ đi làm cùng, hai người thuê chung một phòng trọ.

Ông Tăng Tất Tuấn, Trưởng Công an xã Lai Vu cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã đã cử người xuống hiện trường để nắm bắt tình hình, sau đó báo lên Công an huyện Kim Thành điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi

Thời sự - 2 phút trước

Vào lúc 14h30 phút, ngày 25/5, Linh xa đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), quê hương của nguyên Chủ tịch nước.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng khống chế đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Khoảnh khắc lực lượng chức năng khống chế đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm – đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn đã bị khống chế và giao cho công an phường Đông Ba (quận Thuận Hóa, TP Huế) để lập biên bản bắt người phạm tội.

Nghìn tấn lúa chìm trong nước, dân hoang mang thốt lên: ‘Chưa bao giờ thấy lũ tháng 4’

Nghìn tấn lúa chìm trong nước, dân hoang mang thốt lên: ‘Chưa bao giờ thấy lũ tháng 4’

Đời sống - 1 giờ trước

Mưa lớn kéo dài trong đêm, nước lũ đổ về đột ngột khiến người dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) không kịp trở tay. Hàng nghìn tấn lúa vừa thu hoạch về bị lũ cuốn, nhấn chìm.

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thực hiện tạm giữ hình sự, test nhanh ma tuý với Hồ Văn Phương Tâm - kẻ phá hoại ngai vàng vua triều Nguyễn), kết quả âm tính.

Hà Nội: Bắt đầu quây rào, chuẩn bị phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

Hà Nội: Bắt đầu quây rào, chuẩn bị phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) bắt đầu triển khai các biện pháp an toàn, tháo dỡ di chuyển các trang thiết bị và hạ giải công trình tòa nhà Hàm cá mập.

Hàng triệu người Việt sắp đón tin vui bất ngờ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp

Hàng triệu người Việt sắp đón tin vui bất ngờ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Giấc mơ an cư không còn xa vời với người trẻ khi chính sách nhà ở xã hội 2025 mở ra hàng loạt ưu đãi: lãi suất thấp, trả góp dài hạn, ưu tiên người thu nhập thấp.

Vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo khẩn

Vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo khẩn

Thời sự - 4 giờ trước

Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL yêu cầu bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế sau vụ việc ngai vàng triều Nguyễn bị gã đàn ông lạ mặt phá hoại.

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”. Từ đây, hình thành liên minh giữa đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp, liên tỉnh.

Mạo danh Trưởng văn phòng luật sư, nữ quái lừa gần 8 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Mạo danh Trưởng văn phòng luật sư, nữ quái lừa gần 8 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với hành vi giả mạo Trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828, Hường hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số 7 tỉ 395 triệu đồng của nhiều bị hại.

Mang súng và ma tuý từ Lào về Việt Nam

Mang súng và ma tuý từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện đối tượng Tống Thanh Phong đang mang ma túy và súng từ Lào về Việt Nam để sử dụng.

Top