Vì sao nghi phạm thảm sát 4 người ở Lào Cai bị bắt ngay gần hiện trường?
GiadinhNet – Suốt thời gian lẩn trốn, Tẩn Láo Lở chỉ ở trong hang, ăn nhái rừng và lương thực mang sẵn. Sau gần 1 tháng, hắn mò về nhà tìm thức ăn thì bị bắt.
Trong suốt buổi thực nghiệm hiện trường sáng 6/9, nghi phạm Tẩn Láo Lở tuyệt nhiên không biểu hiện bất cứ vẻ ân hận nào. Thay vào đó là sự bình thản, lạnh lùng.
Để đảm bảo an toàn, đề phòng trường hợp đối tượng bỏ chạy hoặc lao xuống vực sâu tự sát, lực lượng dẫn giải đã phải trói đối tượng vào dây thừng, áp giải từng bước.
Sau khi tìm đến hang, nơi ẩn nấp của đối tượng, ở tít trong rừng sâu, lực lượng công an đã dẫn giải nghi can về nơi ở của đối tượng để tìm hung khí gây án là con dao đi rừng...

Tẩn Láo Lở (24 tuổi) - nghi can giết 4 người trong một gia đình ở ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đã được áp giải lên khu vực hang đá nơi hắn ẩn nấp. Ảnh: N.T
Trong quá trình đi đến nơi ẩn náu của Lở, phóng viên đã nhiều lần tiếp cận hỏi thông tin, nguyên cớ khiến Lở gây ra tội ác tày trời, song Tẩn Láo Lở không hề nói gì, vẻ mặt lạnh tanh.
Hang đá Lở trú ngụ trong những ngày bỏ trốn được y phát hiện từ khi còn bé tí. Hang động này chỉ một mình Lở biết, chính vì vậy mà y tin sẽ không bị cơ quan công an phát hiện ra.

Leo tới lưng chừng núi, tổ công tác phải đi bộ hơn 2 giờ nữa mới đến khu vực hang. Đây là nơi không có dân sống, thỉnh thoảng mới có người ghé để sửa đường ống dẫn nước suối về nhà. Ảnh: N. T
Đáng chú ý, tuyến đường rừng từ thôn Phìn Ngan và hang đá nơi Tẩn Láo Lở trơn trượt, nhiều rắn rết côn trùng. Theo khai nhận ban đầu của hung thủ giết người, trong 1 tháng lẩn trốn, ban ngày, Lở ở riệt trong hang, đêm tối mới mò ra ngoài kiếm đồ ăn.
Tại hang trên, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng kíp dài khoảng 1,7m cùng đạn dược, chiếu, xoong nồi, gạo… sau 2 giờ tìm kiếm.
Sau đó, cơ quan chức năng đưa Lở về nhà của đối tượng (cách nhà các nạn nhân hơn 100m). Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm kiếm con dao của đối tượng.

Nghi phạm Tẩn Láo Lở có vẻ mặt khá bình thản. Ảnh: N. T

Khẩu súng Tẩn Láo Lở mang theo khi bỏ trốn. Ảnh: N.T


Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng về hiện trường vụ án. Ảnh: N.T
Theo tài liệu điều tra, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Lúc này, cửa bếp nhà anh Nải có khẩu súng kíp đã lắp đạn. Vợ cùng 2 con gái và cháu họ anh này không có nhà, đồ đạc bị xáo trộn.
Trong đêm, cảnh sát và người nhân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.
Từ hôm vụ thảm sát được phát hiện, Tần Láo Lở trốn khỏi địa phương. Theo lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường, nghi phạm đã có vợ con, ở gần hiện trường vụ án.
3 năm trước, Lở sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau việc này, nghi phạm gây ra vụ thảm sát bị phạt vạ 7 triệu đồng.
19h30 ngày 4/9, sau 25 ngày truy lùng gắt gao, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai và Bộ Công an, Bộ đội biên phòng đã bắt giữ Tẩn Láo Lở tại một cánh rừng gần nhà ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường.
Ngày 6/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tẩn Láo Lở (24 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.
Nhật Tân