Vợ bị chồng thiêu sống vì ra ngoài không xin phép

| Bốn phương

Người chồng ở Pakistantại đã thiêu sống vợ mình chỉ vì cô ra khỏi nhà mà không xin phép anh ta.

Người chồng tàn bạo này, tên Muhammad Siddique, vô cùng tức giận trước việc vợ mình, cô Shabana Bibi, đi thăm chị gái mà quên xin phép anh ta.

Theo Muhammad Azam, anh trai cô Bibi, em gái 25 tuổi sau khi thăm chị gái và trở về nhà thì bị chồng và cha chồng đánh đập. Cô gái xấu số sau đó bị tưới xăng và thiêu sống tại làng Manakpur, tỉnh Punjab, miền Trung Pakistan hôm 17/4. Cô Bibi bị bỏng hơn 80% cơ thể và đã chết tại bệnh viện một ngày sau đó.

"giet nguoi vi danh du"

Phụ nữ Pakistan biểu tình phản đối tình trạng "giết người vì danh dự". Ảnh: EPA

Anh Azam cho biết em gái và Siddique đã kết hôn được 3 năm nhưng chưa có con. Chính vì thế Siddique không hài lòng về cuộc hôn nhân của mình và thường xuyên đánh đập vợ.

Cảnh sát trưởng Rai Zameer-ul-Haq cho biết cả Siddique và cha anh ta đã bị bắt và buộc tội giết người vì "danh dự". Được biết cảnh sát thường dùng tội danh “khủng bố” để các trường hợp giết người vì danh dự được hệ thống tư pháp Pakistan xử lý nhanh chóng.

Có khoảng hàng trăm vụ giết người vì danh dự mỗi năm tại Pakistan do chính gia đình nạn nhân gây ra. Mặc dù luật pháp Pakistan đặt ra luật bảo vệ phụ nữ chống lại kiểu giết người này, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật thường không sẵn sàng hoặc không có hành động cụ thể để ngăn chặn. Nạn nhân của hầu hết vụ giết người vì danh dự là phụ nữ.

Ủy ban Nhân quyền độc lập của Pakistan (HRCP) cho biết các vụ giết người danh dự ở Pakistan trong năm 2014 đã tăng 15% so với 1 năm trước đó. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều vụ việc không được báo cáo.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.