Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ bị liệt vì ngã khi leo tường để bỏ trốn cùng mình, chồng nhiều năm làm một điều khó ai có thể tưởng tượng

Thứ tư, 18:00 28/09/2022 | Chuyện vợ chồng

GiadinhNet - Trong nhiều năm trời, anh làm đi làm lại một việc cho vợ khiến ai cũng cảm động.

Mới đây, một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý cư dân mạng nước này bằng câu chuyện cảm động của mình.

Theo đó, anh Zhang Mingrong đã liên tục cõng vợ lên núi Thái Sơn để ngắm bình minh suốt 13 năm trời như một lời chứng minh tình yêu dành cho những khó khăn, gian khổ mà 2 vợ chồng phải trải qua.

Vợ bị liệt vì ngã khi leo tường để bỏ trốn cùng mình, chồng nhiều năm làm một điều khó ai có thể tưởng tượng - Ảnh 1.

Trong bức ảnh chụp kỷ niệm ngày cưới năm 2020, Kong đã có thể đứng được một lúc khi có hỗ trợ.

Mùa xuân năm 2009, Kong và Zhang quyết định bỏ trốn vì gia đình Kong không chấp nhận gả cô cho Zhang. Họ coi anh là gánh nặng vì Zhang không giàu có, lại phải chăm sóc các em và người mẹ tàn tật.

Theo kế hoạch, Kong sẽ lẻn khỏi nhà vào ban đêm và họ cùng nhau bỏ trốn. Nhưng khi Kong đang leo tường, cô trượt chân ngã, bị chấn thương cột sống và liệt từ thắt lưng trở xuống.

Kong lập tức trở thành gánh nặng trong mắt cha mẹ nuôi và họ đồng ý để cô tiếp tục gặp Zhang. Để trang trải chi phí điều trị cho người yêu, Zhang dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn người thân và làm nhiều công việc thời vụ. Năm 2013, họ làm đám cưới và con trai đầu lòng chào đời sau đó.

Con trai tiếp thêm nghị lực và lạc quan cho cặp vợ chồng, cuộc sống của họ bắt đầu tốt hơn. Họ chuyển đến Đông Dinh, thành phố ở tỉnh Sơn Đông và mở một cửa hàng bán buôn thực phẩm.

Năm 2018, con gái họ chào đời, đúng như mong ước của Zhang. "Cuộc sống vẫn nhiều khó khăn nhưng tôi không còn cảm thấy cay đắng nữa. Thật hạnh phúc khi có con trai con gái gọi bố mỗi ngày", anh cho hay.

Vợ bị liệt vì ngã khi leo tường để bỏ trốn cùng mình, chồng nhiều năm làm một điều khó ai có thể tưởng tượng - Ảnh 2.

Hàng năm, anh Zhang Mingrong đều cõng vợ là chị Kong Yan trèo lên đỉnh núi Thái Sơn, miền Đông Trung Quốc để thực hiện lời hứa giúp vợ ngắm bình minh.

Khi cuộc sống ổn định hơn, Zhang vẫn nhớ lời hứa với vợ. "Trước khi bị liệt, tôi từng hứa sẽ đưa cô ấy đi bất cứ nơi nào. Vợ tôi bảo muốn leo núi Thái Sơn để ngắm bình minh", anh kể.

Núi Thái Sơn vốn là ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất ở tỉnh Sơn Đông, từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Dù vợ không đi lại được nhưng ngày 12/2/2017, anh cố định vợ lên lưng rồi bắt đầu hành trình cõng cô leo núi.

Nếu một người bình thường mất khoảng 5-6 tiếng thì hành trình của hai vợ chồng kéo dài tới 12 tiếng. "Tôi leo xuyên đêm để cố bắt kịp khoảnh khắc bình minh buổi sớm khi mặt trời chuẩn bị ló rạng", anh Zhang chia sẻ.

Dù kiệt sức vì leo núi suốt đêm, nhưng cặp đôi đã lên đến nơi trước khi mặt trời mọc. Zhang nhớ lại: 'Khoảnh khắc mặt trời bắt đầu xuất hiện sau những đám mây, từng chút một, rất đẹp và xúc động'.

Họ đã cùng nhau leo núi đều đặn vào các năm tiếp theo trước khi anh bị ngã và trải qua cuộc phẫu thuật lưng.

Vợ bị liệt vì ngã khi leo tường để bỏ trốn cùng mình, chồng nhiều năm làm một điều khó ai có thể tưởng tượng - Ảnh 3.

Dù vợ bị liệt nhưng anh Zhang vẫn buộc cô vào người, đôi lúc phải bò bằng tứ chi cũng đưa vợ lên đỉnh núi ngắm bình minh.

Anh Zhang trượt chân ngã lúc đang cõng vợ bị liệt lên núi năm 2021, khiến chứng thoát vị đĩa đệm trở nên trầm trọng hơn, anh hiểu mình khó có thể lại trèo lên ngọn núi Thái Sơn được nữa.

Với nhiều người, chấn thương này có thể chỉ là "một sự trì hoãn nhỏ" trước khi bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới sau đó vài tháng. Nhưng với Zhang và vợ, nó có thể là sự kết thúc của chuyến đi hàng năm, tượng trưng cho hơn một thập kỷ tình yêu, bi kịch, hy vọng và sự cam kết giữa hai người.

"Có thể khá mê tín, nhưng tôi nghĩ cú ngã đó như dấu hiệu ngọn núi bảo tôi đừng đi lên đó nữa nên chuyến leo núi Thái Sơn hàng năm của chúng tôi đã dừng lại", Zhang nói với SCMP.

Dù không biết khi nào mình sẽ trở lại leo núi nhưng anh luôn tự hào vì đã giữ đúng lời hứa với vợ.

Biết mẹ đang mang thai với người khác sau khi tái hôn, cậu bé 5 tuổi gọi điện nói một câu khiến ai nấy đều chảy nước mắtBiết mẹ đang mang thai với người khác sau khi tái hôn, cậu bé 5 tuổi gọi điện nói một câu khiến ai nấy đều chảy nước mắt

GiadinhNet - Cậu bé và mẹ đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại khiến ai nấy nghe xong cũng nghẹn ngào.

Bố mẹ làm gì khi trẻ rụt rè, nhút nhátch


Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Top