Vợ bỏ nhà ra đi, chồng cướp taxi truy tìm

| Pháp luật

Các yếu tố cấu thành tội phạm đã rõ, nhưng trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn cố cãi chỉ "mượn tạm" xe của tài xế taxi để đi tìm vợ con.

Sau 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng: Nguyễn Thế Hùng từng là lái xe taxi tại Hà Nội, trước khi gây án, Hùng lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn. Với mục đích có tiền trả nợ, Hùng đã nảy ra ý định đi cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, khoảng 23h ngày 23/4/2014, Hùng đi bộ từ nhà ra cổng làng Phùng Khoang vẫy taxi của hãng Group, do anh Đoàn Văn Thính (24 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển.

Lên xe, Hùng bảo anh Thính chở lên khu vực Nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, gã liên tục bắt chuyện làm quen và khoe từng có nhiều năm kinh nghiệm lái xe taxi. Thấy vậy anh Thính cũng dốc bầu tâm sự kể đã kiếm được hơn 900 nghìn trong ngày.

Hùng tại phiên tòa ngày 16/6.

Cho rằng anh Thính còn non nớt kinh nghiệm nên Hùng xác định anh Thính là mục tiêu để gã thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi anh Thính lái xe đến đoạn ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển thì Hùng bảo anh Thính đổi hướng sang đường Giải Phóng và đi lên cao tốc cho nhanh. Thấy Hùng chỉ đường sai, anh Thính hỏi lại thì bị gã nổi khùng và đe dọa.

Nghe có tiếng kim loại đập vào nhau, anh Thính cho rằng Hùng có hung khí nên tìm cách thoát thân. Chạy đến gần cây xăng cạnh nhà thi đấu Bộ Công an, anh Thính mở cửa xe, chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy vậy, Hùng nhảy sang ghế lái điều khiển xe chạy lên đường cao tốc đi về hướng Pháp Vân - Nam Định. Trên đường đi, Hùng rút giắc cắm máy bộ đàm trên xe taxi với mục đích không cho ai liên lạc. Khi đến cầu Tân Đệ, Nam Định thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lại khai không có ý định cướp taxi từ trước , không chửi bới, dọa đánh anh Thính mà nói to và quát khi anh Thính không lái xe đi theo ý của Hùng nên anh Thính sợ dừng xe bỏ chạy.

Giải thích về việc nhảy lên ghế lái, rồi điều khiển ô tô về Nam Định, bị cáo nại ra lý do, trước đó hai vợ chồng mâu thuẫn nên vợ đã ôm đứa con bỏ đi đâu không rõ, vì vậy mới “mượn tạm” phương tiện của anh Thính để đi tìm.

Ngoài ra, bị cáo còn cho rằng bản thân từng có nhiều năm lái taxi nên biết rất rõ dù có cướp được phương tiện cũng không thể tiêu thụ ở đâu được.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hùng 13 năm tù về tội “cướp tài sản”. Về dân sự, do anh Thính và công ty kinh doanh taxi, nơi bị hại làm việc không có yêu cầu gì nên tòa án không xem xét.

Theo Pháp luật Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.