Vợ cặp bồ cả khi mang bầu, tôi uất hận từ bỏ nhưng mẹ tôi lại hành xử 'kỳ lạ' với con dâu

| Tâm sự

Sau khi bắt gian vợ với tình nhân, tôi trở về nhà nói rõ mọi việc với bố mẹ.

Vợ cặp bồ với đồng nghiệp nhưng không chịu thừa nhận, người chồng làm một điều khiến cô vợ nhục đến tận cùngVợ cặp bồ với đồng nghiệp nhưng không chịu thừa nhận, người chồng làm một điều khiến cô vợ nhục đến tận cùng

GiadinhNet - Kể từ khi vợ đi làm ở tổng đài điện thoại, người chồng thấy sự thay đổi rõ rệt từ cô. Anh nghi ngờ và sau khi kiểm tra một số điện thoại, anh nhận ra vợ mình đã cặp bồ với một đồng nghiệp.

Vợ tôi là cô gái miền Trung ra Bắc làm công nhân trong khu công nghiệp cách nhà tôi 6km. Cô ấy xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng nên thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vậy mà tôi quyết tâm cưới cô ấy bằng được chỉ sau 4 tháng quen biết và hẹn hò.

Lúc tôi đưa cô ấy về ra mắt, bố tôi chỉ hỏi “con nghĩ kỹ chưa?” còn mẹ tôi thì thật tâm vun vén, bà bảo tôi lấy cô ấy thì phải yêu thương, trân trọng thật nhiều vì thân gái lấy chồng xa nhà vô cùng thiệt thòi.

Những ngày đầu kết hôn chúng tôi sống vô cùng hòa thuận. Mỗi sáng, vợ tôi đi làm công nhân nhà máy còn tôi bắt đầu công việc đồng áng. Khoảng 5-6 giờ chiều, cô ấy về thì chạy ra đồng đỡ đần chồng đôi chút vì việc nhà đã có mẹ tôi lo liệu hết.

Nửa năm sau vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng nên tôi càng cưng chiều, không để cô ấy làm chút việc nặng nhọc nào. Thế nhưng cô ấy lại lấy lý do đi đường nguy hiểm để xin phép ở trọ cùng đồng nghiệp ở gần công ty.

Tôi thương vợ nên cũng chiều theo cô ấy, cứ đầu tuần chở vợ tới khu công nghiệp, cuối tuần đón cô ấy về. Tối nào nhớ vợ con tôi lại chạy xe mang đồ ăn ngon xuống cho cô ấy, gặp nhau một lúc rồi về.

Thế nhưng, điều tôi không thể tưởng tượng nổi đó là vợ tôi đã ngoại tình ngay cả khi cô ấy mang bầu. Nếu không có người quen báo tin thì có chết tôi cũng không biết cô ấy cặp kè với một người đàn ông cùng trong xóm trọ. Họ vụng trộm với nhau suốt mấy tháng trời mà cô ấy vẫn thản nhiên như không khiến tôi chẳng hề nghi ngờ.

Sĩ diện của thằng đàn ông khiến tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nuốt xuống để bắt gian tận tay. Vào tối tôi đạp cửa xông vào phòng trọ của người đàn ông kia, chứng kiến vợ mình nằm trên giường với hắn mà tôi uất nghẹn. Tôi cố gắng bình tĩnh, không chửi bới hay đánh đập vợ mà hỏi: “Bây giờ em muốn thế nào?”.

Cô ấy quỳ xuống van xin tôi nhưng là xin tôi cho cô ấy đi theo hắn. Nghĩ tới hành vi ngoại tình ghê tởm, rồi lại nghĩ tới đứa con của tôi trong bụng cô ấy, tôi tát cho tên kia một cái trời giáng rồi bảo họ hãy cút khỏi mắt tôi.

Vợ cặp bồ cả khi mang bầu, tôi uất hận từ bỏ nhưng mẹ tôi lại hành xử 'kỳ lạ' với con dâu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi trở về nhà, nói rõ với bố mẹ về mọi chuyện. Thế nhưng tôi chẳng ngờ trời đất đảo điên, mẹ tôi lại bênh vực con dâu chằm chặp. Mẹ còn xin tôi hãy nguôi giận để bà đi khuyên giải con dâu. Bà cho rằng vợ tôi yếu đuối, sống xa nhà nên bị đồng tiền cám dỗ, rồi thì trong đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm… Bà mong tôi tha lỗi cho vợ để con của chúng tôi có một mái nhà.

Mấy hôm sau, mẹ tôi khuyên nhủ thế nào mà vợ tôi về thật, cô ấy cũng bỏ luôn công việc làm công nhân để ở nhà dưỡng thai những tháng cuối thai kỳ. Tuy nhiên, do vết rạn nứt quá lớn nên tôi không thể nào tỏ ra bình thường với cô ấy được.

Thấy vậy, mẹ tôi gọi hai vợ chồng lại và bắt tôi thề không được chấp nhặt chuyện quá khứ với vợ. Tôi không hiểu sao mẹ mình lại có cách xử lý việc con dâu ngoại tình khác lạ như vậy nhưng cũng nhẫn nhịn làm theo mong muốn của bà.

Đã 4 năm trôi qua từ lần vợ tôi ngoại tình, giờ đây chúng tôi đã có thêm một con nữa, vợ tôi rất an phận chăm con, làm việc nhà nhưng vết thương tình cảm của tôi không thể biến mất, nó luôn đau khi tôi gặp mặt những người từng biết chuyện ấy.

Vợ cặp bồ lúc chồng trên bàn mổ, mẹ chồng gào lên sỉ vả rồi phải sụp xuống cảm ơnVợ cặp bồ lúc chồng trên bàn mổ, mẹ chồng gào lên sỉ vả rồi phải sụp xuống cảm ơn

Mẹ chồng nghe xong đầu đuôi thì im lặng một lát rồi thở hắt ra: “Thôi con đi nhanh lên không người ta đợi, mọi việc ở đây đã có mẹ trông chừng rồi”.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.