Vợ Đan Trường: 'Chồng tôi qua lại giữa hai nước để phụ tôi chăm con'
Bà xã của 'anh Bo' kể, khi có thời gian ở bên Thiên Từ, Đan Trường giúp vợ thay tã, cho con ăn và chăm sóc bé.

Những lúc có thời gian bên Thiên Từ, ca sĩ Đan Trường phụ vợ chăm sóc con.
- Bận rộn với công việc kinh doanh, giờ lại quay cuồng với nhiệm vụ của mẹ bỉm sữa, chị xoay sở ra sao khi cuộc sống thay đổi như vậy?
- Tôi nghĩ, cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa phần lớn ai cũng giống ai, lúc nào cũng muốn quây quần với con của mình. Được thấy con lớn dần và mạnh khỏe mỗi ngày là điều ước lớn nhất của tôi. Kể từ khi làm mẹ, cuộc sống của tôi khác rất nhiều so với trước đây nhưng tôi hài lòng với hiện tại. Tôi đi làm 2-3 ngày một tuần. Hàng ngày, tôi có bà vú giúp chăm sóc Thiên Từ, còn ban đêm, con ngủ với tôi.
Phần lớn thời gian của tôi bây giờ là dành cho Thiên Từ, còn công việc ở công ty, tôi nhờ nhân viên giúp. Thực sự, tôi rất hạnh phúc khi ở cạnh con nên thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nhà, dù có bà vú nhưng tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc cho Thiên Từ. Một ngày của hai mẹ con cũng rất thú vị. Sau khi thức dậy, tắm rửa và ăn sáng, mẹ con tôi sẽ đi dạo ở ngoài. Tôi hay đưa Thiên Từ ra tiệm thăm bà ngoại, đi shopping hoặc gặp gỡ bạn bè của mẹ. Tôi nghĩ khi Thiên Từ lớn thêm chút nữa, chắc mẹ con tôi sẽ đi nhiều hơn (cười).
- Sau khi lên chức bố, chồng chị, ca sĩ Đan Trường, phải cân đối thời gian ra sao để vừa ở bên vợ con, lại đảm bảo được công việc?
- Chồng tôi vẫn thường xuyên qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Khi có thời gian ở bên Thiên Từ, anh Bo (tên thân mật của ca sĩ Đan Trường), phụ tôi chăm sóc con, giúp thay bã, cho bé bú bình, lau người và cho bé xem iphone hay tivi (cười). Lên chức bố nhưng tôi cảm thấy anh Bo cũng không thay đổi nhiều (cười). Bé Thiên Từ từ khi sinh ra đã rất giống bố.
- Chị từng chia sẻ cảm giác phải chịu đựng 18 tiếng đau đẻ. Đó hẳn là một ngày chị nhớ mãi?
- Đó là một ngày khó quên của tôi. Lúc chuyển dạ, thật sự tôi không nghĩ nhiều mà chỉ mong người thân thương của mình ở cạnh. Tôi nhớ sáng hôm đó bị đau bụng nhưng không chắc đã đến lúc sinh hay chưa. Thấy vợ đau, anh Trường liền chở tôi tới bệnh viện. Tới nơi, tôi đau dữ dội nên bác sĩ chuyển qua phòng sinh.
Nghe bác sĩ bảo tôi sắp sinh, anh Trường đã gọi báo tin cho gia đình. Không lâu sau, mọi người có mặt đông đủ ở bệnh viện. Ai cũng háo hức vì rất muốn nhìn thấy mặt Thiên Từ. Trước đó, mọi người đều tò mò muốn biết hình dáng của Thiên Từ ra sao. Nghe tiếng con khóc chào đời, tôi thực sự hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng được gặp bé. Niềm hạnh phúc đó tăng gấp bội sau khi tôi xuất viện về nhà. Giờ đây, tôi có ước mơ mới, hạnh phúc mới và một tương lai mới với Thiên Từ.
- Khoảnh khắc lần đầu tiên nghe tiếng con khóc, được chạm vào làn da mỏng manh của bé, được áp con lên ngực luôn mãi là những kỷ niệm đẹp và thiêng liêng với bất kỳ người mẹ nào. Chị nhớ nhất điều gì trong giây phút lần đầu hai mẹ con gặp mặt?
- Lúc Thiên Từ chào đời, cô y tá bế bé rồi giao cho anh Bo. Sau khi bác sĩ vệ sinh xong cho tôi, y tá mới đặt Thiên Từ lên ngực mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy cảm thấy Thiên Từ khá nặng và dài (cười). Con nặng gần 4 kg. Việc đầu tiên Thiên Từ làm khi đó là lăn qua một bên khiến tôi hết hồn (cười). Lúc Thiên Từ còn trong bụng mẹ, bác sĩ đã "cảnh báo" trước với tôi rằng, Thiên Từ là một em bé rất năng động. Mới sinh ra, con đã không chịu ở yên (cười). Ở nhà, mọi người hay trêu Thiên Từ là em bé năng động.

Vợ chồng Đan Trường làm lễ rửa tội cho con tại biệt thự ở Mỹ.
- Trước khi có bé Thiên Từ, vợ chồng chị đã phải cố gắng trong một thời gian dài. Hành trình có con của anh chị gian nan như thế nào?
- Thật sự cũng không gian nan gì nhiều vì vợ chồng tôi mong muốn mọi thứ đến tự nhiên. Vì công việc của anh Bo và tôi khá áp lực nên khi cả hai muốn có con, chúng tôi phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch để tinh thần thoải mái. Ngoài ra, tôi cũng cần phải uống các loại vitamin tổng hợp và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để dễ dàng thụ thai. Chúng tôi cũng chỉ làm theo phương pháp của các cặp khác.
Cũng có lúc hai vợ chồng rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng khi cố gắng nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi tin vào duyên nên cứ để vậy. Nếu có duyên làm cha mẹ thì sẽ được thôi.
- Khi biết có thai, cảm xúc của anh chị thế nào?
- Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên và không tin là sự thật cho đến khi có xác nhận của bác sĩ. Suốt thời gian mang thai, tôi đã rất tủi thân khi không có chồng bên cạnh. Thời gian đó, tôi thường ra ngoài đường hoặc đi cầu nguyện ở nhà thờ để thoải mái hơn.
- Lần đầu làm mẹ, chị gặp những khó khăn và bỡ ngỡ gì?
- Tôi đọc sách nhiều nên cũng biết cách chăm sóc con. Điều may mắn lớn nhất của tôi là Thiên Từ rất dễ nuôi (cười). Ngoài ra, mẹ đẻ luôn ở bên chăm sóc tôi, cũng như Thiên Từ.
- Chị trưởng thành ở Mỹ, còn anh Đan Trường lớn lên ở việt Nam. Trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé, vợ chồng chị gặp những bất đồng gì?
- Chúng tôi gặp những bất đồng nhưng lần nào anh Bo cũng nhường vợ vì hiểu, tôi ở cạnh Thiên Từ nhiều hơn và hiểu tính cách bé. Tôi nhớ có lần ông xã giúp vợ pha sữa cho Thiên Từ. Thấy anh nhỡ tay đổ nhiều nước hơn, tôi nhắc chồng phải cho thêm sữa, nếu không sẽ không đúng với số lượng pha chế. Anh ấy bảo: "Cho Thiên Từ uống lỏng một chút để khỏi pha thêm sữa" nhưng tôi không bằng lòng. Tôi muốn việc ăn uống của Thiên Từ phải đúng chuẩn. Thế nên, ông xã đã pha thêm sữa vào bình để đúng theo hướng dẫn.
Thiên Từ hiện mới được hơn ba tháng tuổi nên tôi chưa nghĩ tới việc rèn tính tự lập cho con. Tuy nhiên, tôi hy vọng sau này con trai không quá bám mẹ mà phải mạnh mẽ.
- Trên trang cá nhân, chị viết nhượng lại một số cửa hàng và lui về dành thời gian cho Thiên Từ. Đó có phải là một quyết định khó khăn với một phụ nữ giỏi giang và năng động như chị?
- Tôi không thấy đó là quyết định khó khăn. Tôi hạnh phúc từng giây từng phút khi ở cạnh Thiên Từ.
- Nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng thích sinh nhiều con để vui vầy cửa nhà. Còn kế hoạch của anh chị thì sao?
- Chúng tôi chỉ mong có một đứa con mà thôi (cười).

Ở nhà, Thiên Từ được người thân gọi là 'em bé năng động'.
Theo Ngôi sao
Bố mẹ chồng H'Hen Niê vui đùa cùng cháu nội, fan nhận xét một câu bất ngờ
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê đội mưa lên thăm cháu, dân mạng đồng loạt nhận ra bé Harley 9 tháng tuổi ngày càng giống bà nội.
Tham vọng của Khánh Thi
Thế giới showbiz - 14 giờ trướcKhánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.
Hoa hậu Vi Minh sụp đổ hình ảnh ngay trong cuộc họp báo
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Hoa hậu Vi Minh hoàn toàn sụp đổ khi bị quy kết là lừa dối dân bản, sống giả tạo.
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcTin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?
Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.
Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trướcSau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.
Hứa Vĩ Văn tuổi 47 vẫn độc thân: 'Kết hôn rồi có hạnh phúc hay không?'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - "Mọi người thường nhìn vào chuyện tôi độc thân hay kết hôn mà quên không hỏi tôi có hạnh phúc hay không?", Hứa Vĩ Văn chia sẻ khi bị hỏi mãi chuyện cưới vợ.
Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc thi "Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026" gây bất ngờ khi vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% (không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa) trên nền tảng TikTok.
Tin sao ngày 29/5: Nguyễn Văn Chung xúc động lần đầu đóng phim, Thiều Bảo Trâm gây chú ý
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ xúc động khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong khi đó ca sĩ Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, quyến rũ.
Mẹ nghệ sĩ Thương Tín qua đời
Giải tríGĐXH - Mẹ ruột Thương Tín đã qua đời ở tuổi 90. Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho bà tại quê nhà.