Vợ đánh ghen giữa phố, chồng lao vào cứu bồ

| Bốn phương

Ông chồng vòng tay qua eo bồ trẻ, che chắn cho cô khỏi sự tấn công của vợ và đồng bọn.


Ông chồng (áo xanh) xuất hiện để giải cứu cho cô nhân tình trẻ. Ảnh: Shanghaiist

Ông chồng (áo xanh) xuất hiện để giải cứu cho cô nhân tình trẻ. Ảnh: Shanghaiist

Trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng Trung Quốc cho thấy một cô gái trẻ, bán khỏa thân đang bị ba người phụ nữ và một người đàn ông vây quanh. Cô gái khóc lóc vì đau đớn, quần áo bị xé rách tả tơi, tóc cũng bị cắt nham nhở từng mảng.

Một phóng viên của Sina xác nhận đây là vụ đánh ghen giữa một cô nhân tình và một bà vợ ngay trước tiệm tóc ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 13/7, thu hút sự chú ý của đám đông người qua lại. Một trong số những người chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại vụ việc rồi đăng lên mạng.

Theo Shanghaiist, với sự giúp đỡ của mấy người họ hàng, bà vợ dồn cô gái vào một góc và bắt đầu ra sức xé quần áo cô. Đứng giữa phố đông người trong hoàn cảnh đó, cô gái chỉ biết khóc và cầu cứu.

Lúc này, chồng của người phụ nữ, cũng là nhân tình của cô gái trẻ, đột nhiên xuất hiện. Anh này vòng tay qua eo cô gái và che chắn cho cô khỏi bà vợ cũng như những người đi cùng. Tức giận, bà vợ ném điện thoại của cô gái xuống đất, dùng kéo cắt tan quần áo cô gái và tóc cô.

Cô gái bám chặt lấy nhân tình không rời khi được cứu nguy. Ảnh: Shanghaiist
Cô gái bám chặt lấy nhân tình không rời khi được cứu nguy. Ảnh: Shanghaiist

Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng bà vợ bỏ đi, trong khi cô gái được ông chồng dắt đi. Một người trong cuộc cho biết cô nhân tình trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, trong khi ông chồng đã hơn 40. Cả hai có quan hệ đã được một thời gian và quen nhau trong nhà máy dệt may nơi họ cùng làm việc.

Trong khi cộng đồng mạng đã quá quen với những sự việc đánh ghen kiểu này, họ cũng khá ngạc nhiên khi thấy lần này ông chồng đã ra mặt.

"Ít nhất thì trong vụ việc này, ông chồng đã đứng lên và bước ra từ chỗ nấp để bảo vệ cho ả nhân tinh", một thành viên bình luận.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.