Vợ đẹp

| Gia đình

GiadinhNet - Sau 30 năm ra trường, hôm nay vợ chồng tôi đi họp mặt bạn bè lớp cũ. Sau khi ăn uống, tới màn karaoke vợ tôi ra khiêu vũ với bạn bè thì tôi ra bàn ngoài ngồi cho thoáng. Nó – thằng bạn thân ngồi cạnh nhau suốt thời cấp 3 cũng ra ngồi uống nước và giờ mới có cơ hội hàn huyên.

Nó khen vợ tôi đẹp, xã giao giỏi, bàn tay trắng nõn nà. Chắc hai người mới cưới, nàng chẳng phải làm việc nhà mới đẹp vậy. Nghe tôi nói đã cưới vợ 20 năm, nó ngạc nhiên vì cũng bằng thời điểm nó cưới vợ. Nhưng… sao hai vợ chồng son rỗi, trẻ trung vậy? Còn vợ nó 20 năm trước khá ưa nhìn, giờ béo núc ních… Đi chơi đâu nó cũng đi một mình vì sợ vợ xấu… Rồi nó chẹp miệng. Vợ cậu trẻ đẹp, chắc cậu hãnh diện lắm nhỉ, cậu có “bí quyết” gì giữ nhan sắc cho vợ không?

Tôi phì cười, bảo bàn tay vợ tôi nõn nà không phải là ít làm việc, mà nàng còn rất giỏi thu xếp việc nhà. Tôi biết rõ vợ thích ăn gì, uống gì, nghe nhạc gì, size quần áo của nàng tôi thuộc và thường mua tặng khi có dịp... Nếu cậu thực hiện được những bí kíp đó thì vợ sẽ trẻ, đẹp.

Bạn tôi đỏ mặt. Tôi biết tính nó rất gia trưởng thế nào chẳng bắt nạt vợ, chí ít cũng mặt nặng mày nhẹ khi vợ làm điều không vừa ý, có khi còn cục cằn thô lỗ vì vợ dám mua cho mình món đồ đắt tiền… thì làm gì có được cử chỉ yêu thương chăm sóc vợ. Thấy nó có vẻ “ăn lời”, tôi “tấn” tiếp:

- Sinh nở xong vợ như bông hoa mất nước, kém tươi kém đẹp rất nhiều.  Gánh nặng chăm sóc con cái, chắn vén hai bên nội ngoại và việc xã hội… làm sao còn thời gian chăm sóc bản thân như thời son trẻ!

Tôi nheo mắt bảo nó, lúc nãy vợ nó đi qua tôi còn ngửi thấy mùi trứng rán trên tóc… Vợ tôi cũng nấu ăn sáng cho cả nhà, nhưng nàng thơm tho, bởi tôi chia sẻ việc nhà để vợ tắm, thay quần áo, xịt nước hoa… làm đẹp mặt chồng. Nó nói bâng quơ vài câu nữa, rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía vợ nó đang gật gù, cầm tay nói nhẹ:

- Em mệt rồi thì về nhà nghỉ thôi.

Người chồng hãy thông cảm và chia sẻ gánh nặng gia đình với vợ thì sẽ tránh bớt được giận hờn, gia đình hạnh phúc, êm ấm và vợ sẽ trẻ đẹp hơn.

Hoài Niệm/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Người có phúc thật sự thường lặng lẽ giấu kín 3 điều này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng càng chia sẻ nhiều, càng được quan tâm và yêu mến nhưng sau nửa đời người, không ít người mới nhận ra: Những điều quý giá nhất đôi khi cần được giữ kín. Người có phúc thật sự thường không phô bày sự thuận lợi, không khoe cuộc sống yên ổn và cũng không vội nói hết những dự định tương lai.

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.