Võ Hoàng Yến: Tôi không sống trụy lạc
Siêu mẫu bật cười trước tin đồn cô nghiện 'đập đá' nên gầy gò. Với Võ Hoàng Yến, điều sống còn của một người mẫu là thân hình mảnh dẻ.
- Thời gian vừa qua, mọi người bàn tán khá nhiều về cân nặng khi trồi, khi sụt của chị. Chị giải thích ra sao?
- Tôi bị mang tiếng là “sao ốm quá!” nhưng định nghĩa muôn đời của người mẫu thế giới từ trước đến nay là: phải ốm.
Hiện nay, rất nhiều thương hiệu nước ngoài đang đổ về Việt Nam. Một người mẫu quá mập bước vào phòng thử đồ cho một thương hiệu sẽ làm gì khi cô ta không thể mặc vừa đồ của nhà thiết kế? Thử hỏi khi đó, họ sẽ bị đánh giá thế nào về mức độ chuyên nghiệp?
Cân nặng hiện tại của tôi là 54 kg, bằng với thời điểm tôi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 4 năm trước. Lúc đó, tôi thi hoa hậu nên ý thức giữ cho vẻ ngoài, phong cách của mình gần với vẻ đẹp tròn trịa của một đại diện nhan sắc quốc gia. Còn sau cuộc thi, trở về với Hoàng Yến người mẫu tôi phải có cá tính và vẻ sắc lạnh của người mẫu. Tôi vẫn thích được gọi là một siêu mẫu hơn là hoa hậu, á hậu. Với tôi, một người mẫu tăng cân không kiểm soát là điều sỉ nhục không thể chấp nhận. Thà ốm tôi vẫn tự tin hơn!

- Nhưng thực tế là có giai đoạn chị rất gầy gò, vì sao thế?
- Năm 2009, sau khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ về tinh thần tôi khá thoải mái. Tôi tăng lên 63-64 kg. Đến năm 2012 là năm tôi gặp nhiều chuyện không may trong nghề nên bị stress nặng, bị trầm cảm, không ăn không ngủ được, đầu óc cứ suy nghĩ hoài có lúc sụt xuống chỉ còn 49kg.
Tôi bị stress nặng do công việc đình trệ. Thời gian đó gặp nhiều thành công và may mắn quá sớm, tôi lại chưa biết cách trân trọng và giữ nó. Tôi không thấy có gì mới mẻ ở bản thân mình, tự dưng thấy mình không có định hướng, không có lập trường để nắm vững những cơ hội. Tôi vuột mất nhiều thứ, rơi vào bế tắc.
Tôi không đổ lỗi cho ai về sự giậm chân tại chỗ của mình. Mình phải tự chịu trách nhiệm tất cả. Giống như một học sinh đi học mà không thuộc bài, học không tốt thì làm sao cô giáo ưu tiên và thương yêu mình. Nếu bản thân tôi không biết làm mới mình, chứng tỏ khả năng qua công việc thì khó mà đòi hỏi sự trân trọng ở người khác. Đó là điều đương nhiên.
- Chị phải làm như thế nào để giữ thân hình gầy ốm như hiện nay?
- Đa số người mẫu thường phải nhịn ăn để gầy. Vì thế không có gì lạ khi nhiều người hay bị đau bao tử. Để giữ cho gầy có nhiều cách, đôi khi còn phải thức khuya, uống thuốc… Tôi có một cách giữ phom nghe có hơi phản khoa học là mỗi khi làm việc tôi uống cà phê rất nhiều để tập trung hơn và không thấy đói. Thực đơn cơ bản của tôi không bao giờ có chữ “cơm” trong đó. Vài tháng tôi mới ăn một nhúm cơm nhỏ, ngoài ra tôi theo một chế độ ăn uống và luyện tập rất khắt khe do chuyên gia thể hình đề ra… Tôi cũng tập trồng cây chuối để rèn hình thể. Giờ tôi có thể trồng cây chuối đến 15 phút đấy.
Tôi sẽ không bao giờ để mình bị quá cân một lần nữa. Nếu để điều đó xảy ra, tôi sẽ bỏ nghề người mẫu.
- Nhưng trong giới lại truyền nhau tin đồn chị nghiên ma túy nên mới gầy như thế. Chị nói gì về điều này?
- (bật cười) Đó là một trong những tin đồn vô lý nhất về tôi. Nếu tôi đi vũ trường, hút chích hay dùng thuốc lắc như mọi người nghĩ thì tôi có đủ sức khỏe để thường xuyên đi các event, có đủ sức xuất hiện trên sàn catwalk hay đủ sức làm những việc khác không?
Tôi không hiểu vì sao lại có những tin đồn như thể tôi là con người đắm mình trong trụy lạc như thế! Nhưng nghĩ lại, tôi thấy một phần lỗi cũng do ở mình. Vì tôi im lặng quá lâu và không có biết giao tiếp, không biết tạo mối quan hệ để người khác hiểu thêm về mình, hiểu mình đang làm gì.
Nhiều khi theo dõi mạng hay báo chí thấy những từ ngữ chửi rủa nhắm vào mình, tôi thật sự nản chí. Những từ ngữ kiểu như: "Con nhỏ này nhìn thấy ghê", “mụ phù thủy”… là những điều không đáng và không phù hợp để dành cho tôi chút nào.

- Người mẫu trẻ hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều, điều này tạo áp lực gì cho lứa người mẫu như chị?
- Hiện tại môi trường người mẫu trong nước như đang thay lớp áo mới vậy. Có rất nhiều gương mặt trẻ triển vọng: Hoàng Thùy, Tuyết Lan, Lê Thúy… Là đàn chị, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm làm mới bản thân, cập nhật mọi thông tin để trau dồi nghề, làm gương cho các em. Tôi luôn trăn trở suy nghĩ cách để mình có thể là người dẫn đầu trong các xu hướng mới. Không chỉ thay đổi hình ảnh và phong cách diễn xuất trên sàn diễn mà còn là định hướng phong cách sống trong đời thường.
Tôi rất mê người mẫu Coco Rocha. Nhắc đến Coco Rocha là người ta lại nhớ đến hình ảnh của cô tại Tuần lễ thời trang Paris của nhà thiết kế Jean Paul Gaultier. Coco Rocha đã mở màn buổi diễn này bằng điệu múa truyền thống của người Ireland mà không phải ai cũng trình diễn được. Chính điều này giúp cô ấy tạo nên đẳng cấp và sự khác biệt. Tôi nghĩ mình phải luôn luôn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để biết nhiều thứ như thế.
- Chị vừa tung một trailer nhạc lên trang cá nhân, có phải sắp tới chị chuyển hướng sang con đường ca hát?
- Chưa biết tôi có chọn con đường ca hát hay không nhưng tôi vẫn muốn làm mới hình ảnh của mình bằng những sản phẩm nghệ thuật được đầu tư cao.
Đó chỉ là trailer “nháp” tôi tạo chơi và đưa lên facebook. Trailer chính thức quảng bá cho MV nhạc của tôi sẽ được tung ra vào ngày 15/4. Trong đó, tôi thể hiện bài hát nhạc Pháp lời Việt Hãy nói với em (Parle moi). Tôi nghĩ, là một người mẫu tích cực và có xu hướng tiến bộ thì nên cái gì cũng biết thì hay hơn.
- Chị đầu tư như thế nào để thực hiện MV này?
- Dự định thực hiện một MV nhạc đến với tôi từ tháng 8, tháng 9 năm 2012 khi tôi và chuyên gia trang điểm soạn ý tưởng thực hiện những dự án thay đổi hình ảnh của tôi. MV được quay ở Phan Thiết, do êkíp của đạo diễn Cường Ngô thực hiện. Vì thời gian có hạn nên tôi phải tranh thủ làm việc liên tục trong 25 giờ đồng hồ. Hình ảnh thu được rất ưng ý và khiến mọi người hài lòng. Tôi không tự tin mình hát hay nhưng tôi yêu âm nhạc và muốn chuyển tải đến người xem một hình ảnh đẹp của Hoàng Yến cùng tình yêu âm nhạc ấy.
Tôi tự bỏ tiền đầu tư cho chính mình nên yêu cầu rất khắt khe với bản thân và mong muốn mang đến những hình ảnh tốt nhất dành tặng khán giả.
- Chị không chỉ sống được với nghề mà còn có tiền đầu tư cho những ý tưởng của mình, chị nghĩ sao về việc nhiều người mẫu từng lên tiếng: để sống được với nghề này thường phải đi "đường tắt"
- Từ khi vào nghề đến nay, tôi thấy mình sống thoải mái với nghề và có thể dùng tiền túi để đầu tư vào điều mình cẩn phải làm. Như vậy là cũng ổn rồi.
Người mẫu nào mà khẳng định không sống được với nghề thì hoặc họ không có tài hoặc họ không có thực lực. Có người không với tới được những điều họ mong muốn mà vẫn luôn nghĩ mình cao hơn người khác. Bản thân họ như vậy thì cũng không nên đánh đồng người khác như vậy. Tôi nghĩ người trong giới mẫu cũng nên bớt soi mói hay mổ xẻ nhau mà mỗi cá nhân nên mổ xẻ chính bản thân của mình trước thì chắc mọi việc sẽ tốt hơn.
- Hình ảnh của chị sẽ thay đổi ra sao trong thời gian tới?
- Từ trước đến nay, hình ảnh của tôi luôn gắn với một Hoàng Yến sắc lạnh, mang vẻ đẹp Tây. Giờ tôi hướng đến vẻ đẹp châu Á.
- Mục đích lớn nhất của lần thay đổi hình ảnh này là gì?
- Tôi muốn đưa tới mọi người một hình ảnh đa phong cách của Hoàng Yến năng động. Không phải tự dưng mà các người mẫu, nghệ sĩ thế giới họ luôn thay đổi hình ảnh. Họ theo đuổi xu hướng trang phục nào đó, họ cạo trọc đầu, hay đơn giản là đổi kiểu tóc cũng là để thấy mình khác đi trong mắt công chúng.
Tôi mong chờ sự thay dổi vào chính bản thân tôi. Khi hình ảnh tôi tốt hơn thì chắc chắn nhiều cơ hội hơn sẽ đến với tôi. Tôi không muốn tự mình làm mình bị hao mòn bằng những scandal “lộ hàng”, bằng những lời đồn thổi vô căn cứ.

- Nhưng gần đây, khán giả vẫn thấy chị ăn mặc sexy tại một event, vì sao thế?
- Những tai nạn trang phục trước đây của tôi đa số là tai nạn trên sân khấu, không thể đánh đồng đó là phong cách của tôi.
Còn bộ trang phục gần đây mà mọi người cho là quá sexy cũng là do tôi được ban tổ chức event của thương hiệu thời trang này yêu cầu mặc. Tất cả nghệ sĩ tham dự buổi đó đều mặc thời trang của hãng này và họ chỉ định tôi mặc chiếc váy xẻ ngực. Đó là công việc và tôi thấy không có lý do gì để từ chối. Tôi lắng nghe khán giả nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý kiến của tất cả mọi người vì tôi còn công việc của mình.
- Nếu lấy mốc từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến nay thì chị đã có những thay đổi như thế nào trên con đường hoạt động nghề nghiệp của mình?
- Từ sau Hoa hậu Hoàn vũ đến giờ cuộc sống tôi có quá nhiều thăng trầm. Tôi thấy mình lớn hơn nhiều, biết trân trọng hơn những gì mình có, biết cố gắng hết sức để tạo ra cơ hội cho mình chứ không chỉ ngồi chờ chúng tự đến như ngày xưa.
- Sở thích ngoài công việc của chị là gì?
- Ngày xưa tôi rất thích đi bar, đi vũ trường nhưng giờ tôi không còn thích nữa và ngán vô mấy chỗ ồn ào đó rồi, chỉ trừ khi có bạn bè mời tiệc tùng gì thôi. Tôi thích ngồi những quán cà phê yên tĩnh, hoặc lái xe một mình đi xa khỏi thành phố...
Tôi thích tự “tái chế” các món đồ bỏ, đồ cũ thành các món trang sức không “đụng hàng” với ai, và cũng thường phối, cắt các bộ quần áo cũ thành mới để thấy mình sáng tạo hơn trong ăn mặc. Tôi mê đàn piano nên có mời thầy về dạy đánh đàn.
Theo VnExpress
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ
Xem - nghe - đọc - 43 phút trướcGĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
'Rợn tóc gáy' về nguồn gốc của bối cảnh chính trong phim 'Nhà hai chủ'
Giải trí - 43 phút trướcGĐXH - Sau những bật mí thông qua các phân đoạn hậu trường và trailer chính thức, ê-kíp “Nhà hai chủ” khiến khán giả điện ảnh tò mò khi tiết lộ bối cảnh chính của phim được quay trên địa điểm bị nguyền rủa.
Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.
Em họ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam dùng 'mỹ nhân kế' với Triển
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Tập đoàn Trinh Tam đang bị thanh tra dự án chung cư, chính vì lẽ đó nên Chủ tịch tập đoàn đã "giao nhiệm vụ" cho cô em họ "chăm sóc" Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển.
Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.
'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.
Ca sĩ vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41 là ai?
Thế giới showbiz - 17 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.
Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Thị Thanh Thư - cô gái xinh đẹp đến từ Thanh Hóa vừa lọt top 3 Người đẹp được yêu thích nhất tại Miss World Vietnam 2025.
Cháu ngoại NSND Thanh Lam chọn 'cầm mic' trong tiệc đầy năm
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - NSND Thanh Lam mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên cháu ngoại vừa tròn một tuổi. Niềm vui của chị lan tỏa đến tất cả những người hâm mộ.
Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đặc biệt
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Doãn Hải My đón tuổi mới nhẹ nhàng bên ông xã Đoàn Văn Hậu và con trai, nhan sắc "mẹ bỉm" một con "gây sốt".
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.