Vợ không có khát vọng làm giàu

| Tâm sự

Vợ không có nhu cầu giàu thêm, ở nhà chỉ lo chăm con, nấu nướng và xem phim truyền hình.

Tâm sự ngược đời của ông chồng 'ngoại tình để gìn giữ gia đình'Tâm sự ngược đời của ông chồng "ngoại tình để gìn giữ gia đình"

Tôi đã từng là một người đàn ông hạnh phúc, có vợ hiền con ngoan, cho đến khi tôi dính vào chuyện ngoại tình rồi dùng dằng mãi không cách nào dứt ra được.

Tôi 37 tuổi, kinh doanh tự do, chủ yếu về thiết bị điện nước. Vợ tôi 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ đều đang học tiểu học. Tôi nhiều việc nên hay về nhà trễ, vì vậy vợ quán xuyến nhà cửa là chính. Đôi lúc, vợ nói tủi thân, than mệt do đảm đương nhiều chuyện nhưng vợ bảo thương tôi nên vợ vẫn cố gánh gồng.

Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy bế tắc là bản tính của vợ không có khát vọng làm giàu. Những khi hai vợ chồng tâm sự về kế hoạch tương lai, về chuyện tôi muốn mở rộng các chi nhánh làm ăn, vợ đều không hứng thú, không cho tôi bất kỳ ý kiến nào. Cô ấy bảo tôi có thu nhập như bây giờ là được, cô ấy không mong muốn gì hơn.

Vì vậy, tôi không muốn nói chuyện nhiều với vợ, cảm thấy cả hai không có chung dự định tương lai. Khi rảnh, vợ chỉ cắm mặt xem phim truyền hình, xem cách nấu ăn mà không hề có chí tiến thủ trong công việc lẫn làm giàu. Tôi không biết phải thoát khỏi sự bế tắc, không chung chí hướng giữa hai vợ chồng như thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Tâm sự của một cô bé tuổi teen có bố ngoại tình!Tâm sự của một cô bé tuổi teen có bố ngoại tình!

"Đêm qua con khóc nhiều bố ạ. Con đã bước sang tuổi 16 với những hoài niệm về tuổi thơ. Con khóc khi gia đình mình đã thiếu đi một mảnh ghép...".

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.