Vợ không muốn tôi tình cảm với cô ấy quá

| Tâm sự

Đang nói chuyện vợ bảo tôi: "Anh cũng nhiều chuyện quá". Tôi hỏi vì sao thế, cô ấy nói tôi suốt ngày nheo nhéo nhắn tin, điện thoại, nói chuyện hoài nên mệt.

Tôi 34 tuổi, công việc của tôi là kỹ thuật viên khúc xạ. Tôi quen vợ được một năm, sau đó lấy nhau, tính đến giờ đã được hơn một năm, chưa có con. Vợ tôi cùng tuổi, ngoại hình dễ nhìn, năng động, ngoại giao rộng, đặc biệt rất tâm lý và hiểu chồng. Dù trải qua nhiều cuộc tình nhưng tôi cảm giác như mình mới yêu lần đầu tiên, càng ngày tôi càng yêu vợ sâu đậm hơn. Có nhiều lúc xa nhau, dù vài ngày thôi tôi vẫn nhớ vợ da diết, tối hay điện thoại, nhắn tin thể hiện tình yêu với cô ấy.

Không hiểu sao lúc nào tôi cũng chủ động thể hiện tình cảm còn cô ấy thì ít khi như vậy. Tối nay, điện thoại nói chuyện với nhau được 40 phút, tự nhiên cô ấy nói "Anh cũng nhiều chuyện quá". Tôi hỏi nhiều chuyện gì, cô ấy nói tôi suốt ngày nheo nhéo nhắn tin, điện thoại, nói chuyện hoài mệt quá. Tôi hơi hụt hẫng vì câu nói ấy, tự hỏi bản thân phải chi mình yêu ít lại để cô ấy yêu mình hơn? Liệu tôi đang rơi vào trường hợp: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" không? Tôi yêu vợ nhiều, không một giây phút nào không nghĩ về cô ấy. Tôi phải làm sao để lấy lại cân bằng trong tình cảm và hôn nhân được?

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.