Vợ ơi, anh đã yêu người ta
Bây giờ, vợ nói cho anh biết, anh phải làm gì để quay lại, anh phải làm cách nào để có thể trở thành người chồng tốt, chung thủy và yêu thương vợ con như trước kia.
Anh nói ra những điều này, vợ sẽ nghĩ anh là một gã dở hơi, vô liêm sỉ, nhưng thật lòng, anh muốn vợ hãy tìm cách gì đó để níu kéo anh đi, để giữ anh lại đi, để anh thấy, bên vợ còn tuyệt vời hơn bên người phụ nữ ấy.
Anh vốn chưa bao giờ có ý định ngoại tình. Với anh, một gã đàn ông ngoại tình là ngu ngốc nhất là một gã có vợ đẹp, con khôn. Vợ đẹp, con ngoan thì tội gì ngoại tình? Người ta dù có sống thế nào thì cũng cần có một gia đình, có một người vợ đảm đang và những đứa con ngoan. Chuyện ngoại tình anh chưa từng nghĩ tới.
Nhưng công việc của anh có quá nhiều mối quan hệ. Anh được nhiều người ngưỡng mộ và tán thưởng. Em biết rồi đó, chồng em cũng là người đàn ông đẹp trai, tương đối tài giỏi, con gái vây quanh cũng khá nhiều. Nhưng trước giờ, anh chưa từng làm điều gì khiến em phiền lòng. Vậy mà bây giờ, trước bao cám dỗ của cuộc sống, trước rất nhiều những cô gái yêu anh, anh thật sự thấy khó xử...
Anh đã quen một người con gái rất đẹp, tính tình hiền hậu, ôn hòa. Người con gái này lúc nào cũng toát lên vẻ thông minh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích cô ấy, ban đầu, anh chỉ luôn coi cô ấy là bạn, là người đồng nghiệp tốt. Anh còn luôn nói với em về cô gái này, rằng, cô ấy là đồng nghiệp khiến anh thu được nhiều hợp đồng và lợi nhuận nhất... Em cũng chỉ cười bảo số anh may mắn vì có người hỗ trợ...

(Ảnh minh họa
Thật lạ là cô ấy thích anh, thích lắm. Cách cô ấy quan tâm anh, anh cảm nhận được. Chẳng đòi hỏi gì, chẳng nói gì, cũng không bao giờ yêu cầu anh bất cứ thứ gì, người con gái ấy cứ âm thầm đi bên anh, chăm sóc anh và tương trợ anh. Lúc nào cô ấy cũng dặn anh phải yêu thương gia đình, vợ con vì họ mới là ngưềui hi sinh cho anh nhiều nhất.
Anh đã từng có chút rung động trước người con gái đó nhưng anh lại nghĩ, ở nhà anh còn có vợ, có con, anh chẳng thể làm điều gì để bản thân mất kiểm soát và sau này anh phải hối hận. Anh tin là em sẽ thông cảm cho phút xao lòng của anh.
Anh rất quý cô ấy nhưng chỉ ở mức độ tình bạn. Anh về nhà với vợ mình, vẫn ân cần chăm sóc vợ, yêu thương con. Nhưng, sự lãnh đạm của vợ khiến anh sợ. Vợ dường như không quan tâm tới những lời anh nói về một người con gái. Giá như em biết ghen tuông, em nói anh không nên khen ai quá nhiều trước mặt em đặc biệt là phụ nữ thì anh lại hài lòng. Đằng này, em chẳng nói gì. Em không chia sẻ, không hỏi vì sao anh mệt...

Anh phải làm cách nào để có thể trở thành người chồng tốt, chung thủy và yêu thương vợ con như trước kia? Ảnh mang tính minh họa
Anh lãng mạn, tặng hoa em, em chỉ cười nói lời cám ơn khách sáo mà người vợ người chồng không thường dùng. Anh bảo tặng em đồ, đưa em đi mua, em cũng bảo không cần vì như thế tốn kém này nọ, rằng em còn nhiều đồ dùng lắm, không muốn phí hoài...
Anh tạo không gian lãng mạn trong phòng ngủ vì không muốn em buồn, em chán thì em lại tỏ ra bất cần. Em bảo, con cái lớn rồi, lãng mạn làm chi...
Khi anh đến với người con gái đó, cô ấy tạo cho anh cảm giác yên tâm, cảm thấy được che chở. Cô ấy luôn nói với anh những lời động viên chân tình, cô ấy luôn dặn anh phải mặc ấm khi đi làm, luôn quan tâm anh bằng cử chỉ thân yêu nhất. Chẳng có người đàn ông nào lại không thích được phụ nữ chăm sóc và yêu thương. Thấy anh mệt, cô ấy hỏi han anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Người con gái ấy khiến anh có cảm giác được nói chuyện những lúc cần có người sẻ chia. Còn vợ anh bây giờ chỉ biết đến con, coi anh như người dưng trong nhà này. Anh chăm sóc em thế nào em cũng chỉ cười, chưa từng tỏ ra hào hứng với những cách thể hiện tình cảm mà anh dành cho em...
Bây giờ, anh thấy mình đã khác trước rồi. Vợ à, anh cảm nhận được tình yêu đang cháy trong anh, hình như anh đang yêu người con gái đó. Anh sợ lắm. Anh sợ mình sẽ đi sai đường, sẽ lầm lỡ và có lỗi với mẹ con em. Anh không muốn ngoại tình đâu nhưng nếu là tình yêu thực sự, làm sao cưỡng lại được đây vợ ơi!
Em hãy tìm cách để anh cảm thấy, bên em thực sự hạnh phúc đi. Tìm cách để khiến anh cảm nhận được, em vẫn yêu chồng em, vẫn là em của ngày xưa, vẫn quan tâm anh hết lòng hết dạ. Đừng thờ ơ, đừng lãnh đạm, sự thờ ơ của em sẽ đẩy anh càng ngày càng xa, và có thể, anh sẽ ngã vào lòng người con gái kia. Trước khi quá muộn, anh xin vợ, hãy giữ anh lại, phải làm cách nào đó để anh không yêu người con gái kia đi vợ ơi.
Nếu anh ngoại tình thì chính là vợ đã đẩy anh vào con đường cùng đó, vợ của anh ạ...
Theo Khám phá
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 7 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 18 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.