Vợ thích 'khoe hàng', mơ thành người nổi tiếng

| Gia đình

Tôi chỉ muốn nói với vợ rằng: “Vợ ơi, anh không muốn làm chồng của người nổi tiếng một tí nào cả”.

Thú thực, từ hồi còn yêu nhau, tôi chưa bao giờ đau đầu hay nhức mắt vì thói quen ăn mặc sexy và hở hang của vợ. Nhưng khi kết hôn rồi thì lại là chuyện khác. Tuy năm nay đã 30 tuổi nhưng vợ tôi được trời phú cho chút nhan sắc, vóc dáng lại cân đối, hấp dẫn và gợi cảm.
 
Tôi không phải là tuýp đàn ông yêu bằng mắt mà ngày đó còn chết mê chết mệt cô ấy. Hồi đó, phải vượt qua bao thử thách, thậm chí phải “chiến đấu” với bao nhiêu chàng trai khác tôi mới dẫn được nàng về dinh. Từ gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng khen tôi giỏi vì lấy được vợ xinh như hoa hậu khiến tôi cũng thấy “nở mày nở mặt”.

Vợ tôi xinh đẹp là vậy nhưng cô ấy cũng là người phụ nữ sống rất bản lĩnh, nghiêm túc trong công việc và hòa đồng với mọi người. Ý thức được vẻ đẹp của bản thân nên lúc nào vợ cũng chăm chút đến việc ăn mặc. Cô ấy có gu thời trang sành điệu, phong cách ăn mặc rất đơn giản, khá sexy nhưng nhiều khi lại hơi hở hang quá.

Vợ thích 'khoe hàng', mơ thành người nổi tiếng 1
  Ảnh minh họa

Ngày còn yêu nhau, tôi biết vợ ôm mộng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Hồi đó, cô ấy cũng có tham gia một số vai diễn quần chúng trong một số bộ phim nhưng rồi cũng chẳng tới đâu. Lúc nhận lời yêu tôi, cô ấy ra điều kiện: “Sau này dù có kết hôn rồi anh cũng không được cấm em tham gia đóng phim đâu đấy. Em muốn thử làm người nổi tiếng một lần xem cảm giác thế nào”. Nghĩ rằng cô ấy chỉ nói thế thôi chứ lấy chồng vào rồi có đủ thứ chuyện phải lo, sức đâu mà đi đóng phim nữa nên tôi cũng vui vẻ đồng ý cho xong chuyện.

Nhưng thật không ngờ, cô ấy quyết tâm trở thành người nổi tiếng thật. Sau khi kết hôn, vì hai vợ chồng đã nhiều tuổi nên tôi muốn có con luôn. Còn cô ấy thì ngược lại, cô ấy bảo phải kế hoạch 2 năm nữa vì nếu có bây giờ thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến vào showbiz và trở thành người nổi tiếng của cô ấy. Tôi có khuyên can đủ điều, phân tích đủ kiểu thì cô ấy cũng giãy nảy từ chối và nói tôi là kẻ lừa đảo, trước khi cưới thì đồng ý, giờ lấy về rồi lại nuốt lời.

Thế rồi, chẳng cần tôi đồng ý, vợ tôi bắt đầu lên kế hoạch, chiến lược cho việc đưa mình trở thành “sao”. Hễ cứ đi ra ngoài là vợ ăn mặc hở trên, ngắn dưới để khoe ngực, khoe chân, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, môi đánh son đỏ chót như các cô gái teen, mi dài cong vút lạ thường…Nhiều lúc đi cùng vợ mà tôi thấy ngượng chín cả mặt vì bất kể ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi xì xào, bàn tán. Còn cô ấy thì lại thản nhiên, thậm chí còn thích thú vì mọi người chú ý.

Rất nhiều lần tôi góp ý với vợ về việc khi đi ra ngoài hay đi làm thì nên ăn mặc kín đáo. Nhưng cô ấy không những không nghe mà còn nói tôi cổ hủ lạc hậu, rằng muốn thành “sao” thì phải ăn mặc như thế mới được chú ý. Rồi thì thân hình cô ấy chỉ hợp với những bộ váy sexy, thế mới khoe hết được đường cong, mới khoe được hết những gì cần khoe.

Vợ thích 'khoe hàng', mơ thành người nổi tiếng 2
  Ảnh minh họa

Không chỉ có vậy, thời gian gần đây, để hình ảnh của mình được nhiều người biết tới, vợ tôi còn thường xuyên tung hàng loạt bộ ảnh “tự sướng” lên Facebook. Vào Facebook xem ảnh mà tôi thấy phát hoảng với các tư thế tạo dáng của vợ. Nào là nheo mắt, chu môi, rồi phồng má, trợn mắt… Thật ra, “tự sướng” chỉ dành riêng cho những cô gái trẻ, vợ tôi thì đã quá tuổi để làm chuyện ấy rồi.

Nào chỉ có thế, vợ tôi còn tung cả một loạt ảnh mặc váy ngắn cũn cỡn, hở ngực, xẻ đùi, hở lưng, hở lườn... khiến tôi choáng váng. Phía dưới thì không biết bao nhiêu là những lời bình luận tục tĩu, chế nhạo khiến tôi nóng hết cả mặt.

Điên tiết, tôi gọi điện thoại nói chuyện với vợ ngay lập tức. Cô ấy vừa nhấc máy, tôi tuyên bố luôn: “Vợ đã bằng ấy tuổi đầu rồi mà không suy nghĩ sao, tung những ảnh như thế chỉ làm mất mặt chồng. Nếu lần sau vợ còn post những ảnh như thế này nữa thì không có vợ con gì hết. Đến lúc đó đừng trách chồng là độc ác hay nhỏ nhen. Vợ ơi, anh không muốn làm chồng của người nổi tiếng một tí nào cả”.

Nghe tôi nói vậy, cô ấy khóc lóc rồi trách móc rằng tôi đã lừa cô ấy, nhưng lần này tôi kiên quyết không chịu xuống nước trước. Vì còn yêu vợ nên dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi nhất định phải tìm được cách để cô ấy dần dần hiểu và thay đổi. Hy vọng, một ngày không xa vợ tôi sẽ mặc dài hơn, kín hơn và từ bỏ ước mơ trở thành “sao” để sinh cho tôi những đứa con đáng yêu và dễ thương.
 
Theo Khampha
kimvan
Ý kiến của bạn
Tags:
Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai cũng yêu vì vật chất, nhưng điều kiện kinh tế luôn chi phối ít nhiều cách chúng ta chọn bạn đời. Dưới đây là 5 kiểu tâm lý phổ biến lý giải vì sao đàn ông có tiền thường dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ tình cảm hiện đại.

Thấu hiểu 5 lời khuyên về tiền bạc này, đời tự khắc ngừng 'overthinking' và nhẹ tênh

Thấu hiểu 5 lời khuyên về tiền bạc này, đời tự khắc ngừng 'overthinking' và nhẹ tênh

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy phải kiếm thật nhiều tiền để bằng bạn bằng bè, nhưng lại quên mất cách làm sao để sống bình yên với số tiền mình đang có. Sự thật là, tiền bạc rất quan trọng, nhưng thái độ của bạn với đồng tiền mới quyết định bạn có đang thực sự "sống" hay không. Nếu đang cảm thấy chông chênh, gánh nặng, hãy lưu ngay 5 lời khuyên về tiền bạc giúp cuộc sống ổn định và an nhàn hơn dưới đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.