Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 5 người tử vong bí ẩn sau bữa trưa: Xót xa cảnh mồ côi của bé 2 tuổi

Thứ ba, 11:30 18/01/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Bé 2 tuổi cùng lúc mất cả bố mẹ và anh trai sau vụ việc thương tâm.

Thông tin mới nhất vụ 4 người tử vong sau bữa trưa: Uẩn khúc chưa có lời giải đằng sau vụ việc thương tâmThông tin mới nhất vụ 4 người tử vong sau bữa trưa: Uẩn khúc chưa có lời giải đằng sau vụ việc thương tâm

GiadinhNet - Thêm 1 người tử vong sau vụ việc dù không tham gia bữa cơm. Đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này.

Liên quan đến vụ việc 5 người tử vong bí ẩn ở Hưng Yên, hiện công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc 4 người tử vong sau bữa cơm trưa, một người khác dù không đến ăn cũng mới tử vong.

Vụ 5 người tử vong bí ẩn sau bữa trưa: Xót xa cảnh mồ côi của bé 2 tuổi - Ảnh 2.

Thương tâm bé gái 2 tuổi mất cả bố, mẹ và anh trai


Sáng 18/1, ông Nguyễn Văn T, 50 tuổi, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (bố chồng chị Tươi) cho biết gia đình vừa lo xong hậu sự cho anh Nguyễn Văn D. Anh D là chồng chị Nguyễn Thị Tươi, trưa 26/12/2021 không đến nhà vợ ăn cơm trưa. Sau khi đưa vợ từ viện về, anh D đã hôn mê và tử vong sau gần 20 ngày.

Ông T cho hay, anh D và chị Tươi đều là công nhân, sinh được 2 người con, gồm bé trai N.V.H.N. (8 tuổi) và bé gái N.T.T. (2 tuổi). Cuộc sống vợ chồng không xích mích hay cãi cọ gì.

Gia đình ông đau đớn tột cùng khi vừa lo ma chay cho cháu nội, rồi đến con dâu và con trai. Cô con gái út 2 tuổi của anh D chị Tươi hiện được bên nhà nội nuôi dưỡng và chăm sóc.

Theo ông, đến hiện tại, gia đình vẫn chưa thể biết nguyên nhân 4 người, trong đó có con dâu và cháu trai ông, tử vong bất thường sau bữa cơm trưa.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sáng nay cũng cho biết, vợ chồng anh D, chị Tươi thuộc hộ làm nông trong xã. Cùng lúc mất bố, mẹ và anh trai, bé gái 2 tuổi rất thương tâm và khó khăn.

Hiện, xã Ngọc Thanh đang làm thủ tục đưa bé gái vào diện được hưởng trợ cấp nhưng đang gặp khó khăn vì chưa thể khai tử cho người thân của cháu, vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ 5 người tử vong bí ẩn sau bữa trưa: Xót xa cảnh mồ côi của bé 2 tuổi - Ảnh 4.

Con ngõ nơi gia đình ông Nguyễn Tiến S. sinh sống - Ảnh: Minh Chiến

Trên báo Người lao động, ông Nguyễn Tiến S. (bố chị Tươi) cho biết bản thân đang rất mệt mỏi và không đủ bình tĩnh để chia sẻ về sự việc. Theo ông S., hiện ông và gia đình đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan chức năng và bản thân ông cũng mong mọi việc sớm sáng tỏ.

Khi được hỏi trước khi xảy ra sự việc, gia đình có "xích mích" hay mâu thuẫn với ai không, ông S. khẳng định từ già đến trẻ, ông và gia đình đều không mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra đột ngột khiến gia đình ông chưa thể bình tâm. Theo ông S., các con gái và cháu cũng thường xuyên về nhà ông bà để ăn cơm, nhưng không thể ngờ bữa cơm trưa ngày 26/12 lại là lần cuối cùng được nhìn thấy các con, cháu.

Một người dân sống gần nhà ông S. cho biết sự việc xảy ra bất ngờ, hàng xóm đều ngỡ ngàng và đau xót. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố kết quả điều tra để làm sáng tỏ vụ việc, hàng xóm chúng tôi đều rất đau xót trước sự việc đau lòng này" - một người dân sống gần nhà ông S. bày tỏ.

Trước đó, trưa 26/12/2021, tại gia đình ông Nguyễn Tiến S, 50 tuổi, tổ chức ăn cơm trưa với gia đình 2 con gái.

Bữa cơm có 9 người gồm vợ chồng ông S, chị Nguyễn Thị Tươi và 2 con (cùng trú ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động), vợ chồng chị Nguyễn Thị Tình và 2 con (cùng trú ở thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Chiều cùng ngày, 4 nạn nhân gồm 2 mẹ con chị Tươi và 2 mẹ con chị Tình có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Đến tối, hai cháu nhỏ tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều 28/12, và đến 13h ngày 29/12, chị Tình tử vong. Riêng chồng chị Tình sau khi xét nghiệm không có dấu hiệu ngộ độc, sức khoẻ bình thường.

Ngày 29/12, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc điều tra vụ việc.

Anh Nguyễn Văn D ngày 28/12, sau khi lo xong hậu sự cho con rồi lên Hà Nội đưa thi thể vợ về nhà, anh bị ngất, hôn mê sâu, được cấp cứu ở Hà Nội. Sau gần 20 ngày hôn mê sâu, tối 15/1, anh D cũng không qua khỏi. Thi thể anh được đưa về Trung tâm Y tế huyện Kim Động để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Người nhà cho biết, bữa cơm bình thường chỉ có các món như thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần và trứng, không có gì bất thường và trong lúc nấu ăn không có ai đến chơi, vào bếp. Người thân khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng gia đình ăn "lẩu ếch" hay "nấm" dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thêm người thứ 5 tử vong sau bữa cơm thân mật



K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 48 phút trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 2 giờ trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 7 giờ trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Thời sự - 8 giờ trước

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Do đó, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng cả vào giờ cao điểm.

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 20 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 ngày trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Top