Vụ án trên đồi keo và hành trình lật bộ mặt tàn độc của gã thanh niên nhẫn tâm sát hại người phụ nữ cùng xóm
GiadinhNet - Sáng hôm ấy, trời sầm sì, mây đen kéo về vây kín góc đồi Thanh Niên như báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Chị N khoác chiếc túi nilon đựng chút đồ ăn rồi vội vã lùa trâu lên đồi. Sau khoảng khắc ấy, không ai còn nhìn thấy người phụ nữ này cho đến khi thi thể được phát hiện.
Cuộc tìm kiếm trong đêm
Sáng sớm 27/7/20114, chị Âu Thị N (trú tại thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) lùa trâu ra khỏi nhà, đi hướng lên khu vực đồi Thanh Niên để chăn thả.
Đến chiều, mây đen bắt đầu kéo đến, gió lùa mạnh qua những tán cây rừng báo hiệu một cơn mưa lớn, ấy vậy mà chị N vẫn chưa quay về nhà. Người thân "đi đi, lại lại", nhiều lần gọi vào số điện thoại của chị N đều không liên lạc được.
Đây là điều bất thường nên gia đình chị N đã loan báo cho hàng xóm cùng chia nhau ra đi tìm. Cả khu rừng vắng lặng, không một bóng người, chỉ có những ngọn đuốc và ánh đèn phin lấp ló soi vào từng hốc đá, bờ cây.
Trong khi mọi người vẫn đang tìm kiếm thì con trai chị N bất ngờ nhận được một cuộc gọi "nhỡ" từ số điện thoại của mẹ. Khi gọi lại thì không ai "bắt máy". Vài phút sau, một dòng tin nhắn đến với nội dung "muốn mẹ mày sống thì chuẩn bị tiền".
Tiếp sau đó, từ số máy của chị N lại xuất hiện thêm tin nhắn yêu cầu gia đình chuẩn bị 200 triệu và cấm được báo công an. Gia đình chị N như ngồi trên đống lửa, sự lo lắng, sợ hãi hiện lên khuôn mặt của từng người. Họ quyết đinh trình báo cơ quan công an.
Có mặt tại thôn Độc Lập, Công an huyện Yên Sơn nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự nên tổ chức lực lượng lớn để tìm kiếm. Đêm ấy, mưa to như trút nước, sấm, chớp xé ngang trời.
Đến rạng sáng 28/7, tại đồi Thanh Niên, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị N đã tử vong, nằm sâu trong một lùm cây, cạnh đó, đàn trâu vẫn nhở nhơ gặm cỏ.
Chỉ ít giờ sau, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử lực lượng điều tra hình sự và một vài đơn vị nghiệp vụ khác xuống hiện trường.
Chị N được xác định tử vong do đa chấn thương, các vết thương chủ yêu ở phần đầu, sau gáy. Đặc biệt, chị N có dấu hiệu bị hãm hiếp.

(Ảnh minh họa, không liên quan vụ án)
Đồi vắng
Một trong những khó khăn đầu tiên mà các điều tra viên Công an tỉnh Tuyên Quang gặp phải là hiện trường đã không còn nguyên vẹn. Đêm hôm trước trời mưa rất to, các dấu vết phần lớn đã bị cơn mưa rửa trôi, gây xáo trộn.
Tuy vậy, tại khu vực vườn keo trên đồi Thanh Niên, những giám định viên của lực lượng kỹ thuật hình sự vẫn thu thập được vài vết máu còn bám dính vào lá cây, ngọn cỏ.
Các dấu vết để lại đưa đến một nhận định, trước khi bị sát hại, chị N đã có một cuộc chống trả, vật lộn quyết liệt với hung thủ. Việc chị N có rất nhiều vết thương trên cơ thể, cộng thêm dấu hiệu bị hãm hiếp đã chỉ ra nghi phạm phải là đàn ông, ở độ tuổi thanh niên.
Đồi Thanh Niên là khu vực vắng vẻ, rất ít người lạ hoặc không có công việc qua lại. Nơi này chỉ những người dân trong thôn mới lên để chăn thả gia súc hoặc chăm cây. Chính vì thế, Công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng, nghi phạm là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại và nhất thiết quen biết với nạn nhân N.
Nhiều ngày sau đó, các trinh sát cũng không thu thập được những thông tin có giá trị nào. Thời điểm vụ án xảy ra chẳng ai qua lại gần hiện trường nên việc tìm nhân chứng là không khả thi.
Công an Tuyên Quang triển khai nhiều tổ trinh sát nhằm rà soát, dựng lên chân dung các đối tượng hiểm nghi ở địa phương, trên toàn huyện Yên Sơn và huyện lân cận. Tuy nhiên, số đối tượng nhiều nên công tác sàng lọc gặp khó khăn.
Xác minh số tài sản của chị N mang theo người, Công an tỉnh Tuyên Quan khẳng định đây không phải vụ án giết người cướp tài sản. Nhiều khả năng xảy ra do mâu thuẫn cá nhân.
Mặc dù chị N có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nhưng quá trình rà soát, các trinh sát không phát hiện bất cứ điểm bất thường nào từ những quen biết xã hội này.
Thanh niên máu lạnh
Khi Ban chuyên án xác định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm phải là người địa phương và quen biết với nạn nhân thì diện nghi vấn đã được thu hẹp.
Tại thôn Độc Lập, các trinh sát tập trung chú ý vào nhóm thanh niên có các vết thương dạng cào, cấu trên cơ thể mới hình thành, nhóm đối tượng có biểu hiện tâm lý xáo trộn, bất thường.
Vài ngày sau, chân dung nghi phạm đã được xác định, đó là gã thanh niên sinh sống cùng thôn với nạn nhân, có tên Kiều Phước Thọ (23 tuổi). Vào ngày 27/7, bố mẹ Thọ đi khám bệnh tại Hà Nội nên đối tượng một mình đi thăm vườn trồng cây keo trên đồi Thanh Niên. Thật trùng hợp, vường keo nhà Thọ nằm sát địa điểm chị N được phát hiện tử vong.

Thọ bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)
Quá trình đánh giá các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Tuyên Quang có đủ căn cứ cho rằng Thọ chính là hung thủ của vụ án.
Khi tiến hành bắt giữ, Thọ tỏ ra bình thản. Tại cơ quan điều tra, Thọ một mực phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án. Thời điểm này, các điều tra viên tìm thấy nội dung tin nhắn mà con chị N nhận được vào chiều 27/7 còn lưu trong điện thoại của Thọ. Tuy nhiên, gã thanh niên này vẫn "gân cổ" cãi rằng đó là do công an "bắn vào". Sự lì lợm của Thọ khiến các điều tra viên "ngao ngán".
Sau cùng, trước những chứng cứ rõ ràng, Thọ đã bị "đánh gục" và khai nhận tội lỗi của mình.
Gã khai, nhiều lần lên thăm vườn keo thấy có cây bị gẫy, đổ nên nghi ngờ do người chăn trâu, bò gây ra.
Ngày 27/7, Thọ lên vườn thì phát hiện chị N thả trâu ở đây. Lúc này chị N đang gọi điện thoại cho ai đó và có "tiện tay" bẻ một cành non của cây keo bé. Chứng kiến việc này, Thọ lên cơn bực tức. Gã đi lại phía chị N, từ đang sau dùng cán dao quắm đánh mạnh lên gáy nạn nhân. Chị N ngã gục xuống đất.
Tiếp sau đó, Thọ nhiều lần dùng cán dao, chân đánh vào đầu, gáy, ngực, bụng của chị N. Thấy chị N đã lịm đi, Thọ kéo chị vào chỗ kín rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Trong quá trình này, có lúc chị N tỉnh lại và bỏ chạy, tuy nhiên Thọ đã quyết tâm ra tay sát hại chị N đến cùng.
Sau khi gây án, Thọ lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, tháo sim cất đi rồi ném chiếc điện thoại ấy đi.
Chiều đó, Thọ về nhà nấu cơm rồi nảy sinh ý định dùng sim của chị N để nhắn tin tống tiền. Sau đó gã tháo sim và đem đốt.
Thọ vẫn nghĩ, sự vắng vẻ của ngọn đồi, cơn mưa vào đúng đêm gã gây án và sự tinh vi khi xóa dấu vết của gã sẽ che mắt được mọi người. Nhưng tên giết người ấy đã nhầm, chỉ vài ngày sau, tội lỗi của hắn đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ.
Sau này, Thọ bị TAND tỉnh Tuyên Quang kết án tử hình.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 49 phút trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 1 giờ trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng từng vác súng AK đi cướp tài sản bị tóm gọn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 36 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Đinh Nhiên - kẻ dùng súng AK, lựu đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng đã bị công an Quảng Trị tóm gọn.
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.
Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng Đinh Nhiên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.
Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người
Pháp luậtGĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.
