Vụ án vợ giết chồng tại Bắc Giang: Rượu đã phá nát một gia đình
GiadinhNet - Nhìn bề ngoài, căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm giữa vườn vải thiều sắp đến mùa thu hoạch tại xã Tân Lập (Lục Ngạn, Bắc Giang) khá bình yên. Ấy vậy mà trong ngôi nhà ấy, những con người trẻ tuổi đầu đội khăn tang trắng đang phải gánh chịu một nỗi đau “trần ai”. Khung cảnh làng quê vốn thanh tịnh bị rúng động bởi vụ án vợ sát hại chồng vào đêm mưa gió…
Tiếng thét trong đêm
Phạm Thị Thúy (SN 1972, trú tại Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang) vốn là một phụ nữ nhà quê hay lam, hay làm. Tuy vậy, chị này thường xuyên phải gánh chịu những cơn “thịnh nộ” từ người chồng mê uống rượu Nguyễn Văn Ba (SN 1970). Tối 21/5, trời xầm xì, rồi nổi cơn giông lớn. Mưa to xối xả khiến cho căn nhà càng thêm phần buồn bã, vắng vẻ. Các con chị đã lớn, một đứa lập gia đình ở nơi khác, ba đứa còn lại đi Trung Quốc làm thuê từ hơn một tháng nay. Chỉ có vợ chồng chị Thúy ở lại chăm lo cho hơn 200 gốc vải sắp đến mùa thu hoạch.
Quá bữa cơm tối, anh Ba mới mò về nhà. Như mọi ngày, anh ta lại say rượu, chân nam đá chân chiêu. Từ trước đến giờ, cứ có hơi men trong người là người đàn ông này lại chửi vợ. Thậm chí, đã có lúc người chồng vũ phu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chính vợ mình. Chị Thúy vốn đã phải chịu đựng nhiều, nhưng hôm đấy trong người bất giác nổi lên cơn bực tức. Trong cơn say, anh chồng liên tục chửi bới, mắng nhiếc vợ một cách thậm tệ. Như “giọt nước tràn ly”, người phụ nữ ấy bất ngờ lao vào chồng với con dao nhọn trong tay, đâm liên tiếp 3 nhát. Những nhát dao oan nghiệt khiến anh chồng nằm gục ngay trước thềm nhà. Sực tỉnh, chị Thúy lao ra khỏi nhà giữa trời mưa dày đặc để gọi hàng xóm sang giúp đỡ.
Trao đổi với PV, anh Phạm Văn Đãi (Công an viên xã Tân Lập) kể: Sau khi nhìn thấy chồng gục xuống, Thúy đã chạy ngay sang nhà anh Hải hàng xóm kêu cứu. Lúc đó, anh Hải thấy Thúy tay vẫn cầm con dao dính máu, mặt mũi hoảng hốt. Giọng nói đứt quãng, Thúy nhờ anh Hải sang nhà băng bó vết thương cho chồng. Nhận thức được sự việc nghiêm trọng, anh Hải gọi thêm anh Sơn (nhà liền kề) khẩn trương đến ngay hiện trường. Khi tới nơi, mọi người nhìn thấy anh Ba nằm gục ngay thềm nhà, bên dưới là vũng máu to. Anh Hải và anh Sơn có gọi, lay mấy lần nhưng không thấy anh Ba động đậy, phản ứng gì. Ngay lập tức, mọi người đưa anh Ba đến Bệnh viện huyện Lục Ngạn cấp cứu. Nhưng anh Ba đã tử vong do vết thương quá nặng.
Khi khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân Nguyễn Văn Ba bị 3 vết thương. Tất cả các vết thương này đều thể hiện anh Ba bị đâm từ đằng sau. Một số người chứng kiến sự việc kể lại, lúc đưa anh Ba đi cấp cứu, mặt Thúy tái dại, đứng như bị thôi miên không nói được lời nào.
Bố chết, mẹ vướng vòng lao lý
Nghe tin nhà xảy ra việc, cả 4 người con của vợ chồng anh Ba đã trở về. Trong cái nắng giữa hè gay gắt, căn nhà hoang tàn với những chiếc khăn tang và bàn thờ nghi ngút khói khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Anh Nguyễn Văn Bằng (SN 1966, anh ruột nạn nhân) trầm ngâm: “Gia đình tôi có 7 anh em, chú Ba là người vất vả từ bé. Khi chú ấy lấy vợ, hai vợ chồng chịu thương chịu khó lắm nên vài năm đã có nhà cửa. Kinh tế không mấy dư giả nhưng đủ ăn”. Anh Bằng cũng thừa nhận, em trai mình là người nóng tính, lại hay uống rượu. Mỗi lần rượu vào, cộng thêm tính khí “như lửa” nên vợ chồng anh Ba thường xuyên cãi nhau, không khí gia đình nặng nề. Mỗi lần như thế, anh Bằng lại phải đến khuyên can. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, “chiến tranh” lại nổ ra giữa hai vợ chồng. Khi các con đi làm ăn xa, không khí gia đình lại thêm phần u ám. Anh Bằng cho hay, tối đến, vợ chồng anh Ba lại “cơm ai người ấy nấu, người ấy ăn”.
Đau khổ nhất giờ đây có lẽ là 4 người con. Các anh chị em đều phải bươn trải kiếm miếng ăn đã cơ cực rồi, giờ thảm cảnh gia đình như thế không biết vượt qua bằng cách nào. Con gái lớn Nguyễn Thị Hồng (SN 1990) nghẹn ngào: “Lúc hay tin người nhà báo bố mẹ cãi nhau rồi dẫn đến sự việc kia xảy ra, chúng tôi chẳng ai tin là sự thật. Trước bố mẹ có hay cãi nhau nhưng chẳng bao giờ đi quá như hôm nay”.
Giờ đây, sau khi lo chôn cất cho bố xong, Hồng lại bươn bả lo cho mẹ đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Bắc Giang. “Dù gì đó cũng là mẹ mình”, Hồng nói. Tất cả gánh nặng gia đình, với những nỗi lo vượt quá cái tuổi của cô đang dần hiện hữu. Cô bảo, giờ mọi việc cũng chỉ biết nhờ cậy họ hàng hai bên giúp đỡ. “Bây giờ bố tôi đã như thế, người mất thì không thể quay trở lại được. Mẹ thì lại đang bị tạm giam ở tỉnh mà cũng chẳng biết những ngày sau sẽ thế nào. Giờ chúng tôi chỉ biết đến đâu thì đến thôi. Quá sức chịu đựng rồi”, cô gái trẻ thở dài.
Căn nhà vốn là mái ấm bao năm, bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của những người từ sinh sống tại đó. Việc Thúy xuống tay sát hại chồng có lẽ sẽ khiến chị ta day dứt suốt phần đời còn lại. Còn với 4 người con, cảm giác vừa tiễn bố về cõi âm, vừa hận, vừa thương người mẹ tảo tần gây nên tội ác đang ăn mòn tâm trí họ. Nỗi đau giữa miền quê yên ả không biết bao giờ mới nguôi ngoai.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'
Pháp luật - 2 giờ trướcVới hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án
Pháp luật - 2 giờ trướcNgày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Xã hội - 12 giờ trướcHuy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 1 ngày trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 2 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.