Vụ cháy khiến 7 người thương vong: “Nghe 2 cháu kêu cứu nhưng chúng tôi bất lực”
GiadinhNet - Dù đã nghe tiếng kêu cứu của 2 chị em gái ở tầng 4 nhưng do ngon lửa dữ dội cùng khói bao trùm, mọi người đành bất lực…
Ngôi nhà 5 tầng khói ám đen sì
Sáng 25/9, sau nhiều giờ xảy ra hỏa hoạn, ngôi nhà 5 tầng nằm ngay ngã tư thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) khói vẫn lẩn khuất trong mưa phùn.
Nhìn ngôi nhà 5 tầng cao chót vót bị ám khói đen sì, người dân khu vực và người đi đường ngước nhìn với ánh mắt buồn trước sự mất mát đau thương của gia chủ.
Trong khi đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại khu vực sửa chữa, kinh doanh xe máy của nhà anh Nam.

Ngôi nhà 5 tầng nơi xảy ra hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai chị em gái. Ảnh: PV
Cảnh tượng hiện ra trước mắt là sự hoang tàn, đau thương. Toàn bộ nơi sửa xe bị thiêu rụi, trơ máy móc. Bên cạnh ngôi nhà 5 tầng, chiếc ô tô bốn chỗ hiệu BMW bị thiêu rụi phủ bạt trắng. Còn bên trong ngôi nhà 5 tầng, mọi thứ đổ nát đến lạnh người.
Đằng sau cảnh tượng hãi hùng ấy là giây phút vật lộn với hỏa hoạn trong đêm của 7 người trong gia đình. Dù đã cố gắng thoát ra hỏa hoạn, nhưng hai cháu nhỏ con anh Nam - chủ ngôi nhà 5 tầng đã tử vong. Hiện thi thể hai bé gái đã được đưa về nhà xác.
Anh Nguyễn Hà Phương dẫn chúng tôi lên tầng 3 ngôi nhà của anh sát kề nhà cháy trong sự bàng hoàng. Người đàn ông trung niên chứng kiến toàn bộ vụ hỏa hoạn và tham gia cứu hộ cùng lực lượng chức năng nói như khóc khi kể về giây phút bất lực nhìn khói lửa bao trùm tầng 4 nơi có hai cháu gái đang thảm thiết kêu cứu.
Anh Phương cho biết, lúc ấy hơn 1 giờ đêm, anh nghe tiếng tri hô và thức dậy. Thấy lửa bên nhà anh Nam đang cháy dữ dội. Biết là không còn lối thoát với người trong ngôi nhà 5 tầng, anh cùng với nhiều người đã nhanh trí mở “đường sống” ngay phía sau nhà mình.

Cảnh tan hoang trong nhà sửa chữa, kinh doanh xe máy của gia đình anh Nam.
“Tình hình căng quá, tôi chạy vội ra phía sau nhà và gọi tên anh Nam là chủ nhà xem có ai trả lời không, may mắn là anh ấy trả lời, tôi xác định được vị trí của anh ấy. Tôi vội tiến vào tầng 2 nhà tôi cùng mọi người đập phá vỏ lan can rồi cùng với đó anh Nam cậy mấy thanh sắt ở chuồng cọp bên nhà anh ấy để mọi người trong nhà ra",
Cứ lần lượt từng người một mon men bám vào thành sắt từ chuồng cọp nhà tôi, tôi cùng một số người và cơ quan công an đưa từng người một ra ngoài”, anh Phương kể lại.
Bất lực trước tiếng kêu cứu nhói lòng
Đám cháy dữ dội kèm theo khói đen cùng với đó toàn bộ phía sau ngôi nhà được hàn gắn chuồng cọp rất kiên cố khiến công tác cứu người gặp rất nhiều khó khăn.
Bản thân anh Phương và nhiều người lúc đó chỉ nghĩ sao đưa được càng sớm càng tốt những người trong gia đình bị nạn ra ngoài.
Khi đưa được 5 người ra ngoài an toàn, anh Phương nhận thấy còn thiếu hai người thì được biết hai cháu gái con anh Nam đang mắc kẹt ở tầng 4.

Anh Phương đau lòng kể lại giây phút cứu người bất thành.
“Tôi cứu được mẹ anh Nam, vợ anh Nam và hai con trai anh ấy ra ngoài. Tôi bảo với người nhà còn hai cháu Thu và Ngân (con gái anh Nam) đâu thì lúc này hai cháu ở trên tầng 4 đáp xuống “cháu đây”. Tuy nhiên, do khói lên sặc sụa, các cháu cũng tìm ra khu vực cửa sổ để thở và cố thoát ra ngoài nhưng nhà tôi thấp hơn nhà anh Nam nên mọi người không thể lên để cứu hai cháu ra ngoài được.
Tiếng hai cháu cứ thế rồi lịm dần sau đó không còn ai nghe thấy hai đứa nói gì nữa. Chúng tôi đã bất lực khi thấy hai cháu…”, người đàn ông này đau đớn kể.
Nói về nhà xảy ra hỏa hoạn, anh Phương cho biết, họ về đây sinh sống được nhiều năm nay, hai bé gái cũng thường xuyên sang nhà anh chơi, rất ngoan, hiền. Sự việc đau lòng xảy ra khiến anh và người dân trong khu phố ai ai cũng bàng hoàng, đau xót.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã phá chuồng cọp phía sau nhà anh Nam và cứu được 5 người.
Ngôi nhà 5 tầng rộng khoảng 70m2, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà dùng chứa đựng lốp ô tô và các loại hóa chất dễ cháy, nên ngọn lửa đã bùng phát lớn tạo khói đen đặc gây khó khăn cho việc cứu nạn, chữa cháy.
Sau khi nhận tin báo, 7 xe chữa cháy phun nước liên tục gần 1 tiếng đồng hồ đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng cùng ngày lực lượng chữa cháy vẫn đang phá kho xưởng để lốp xe ô tô dưới tầng 1, tiếp tục chữa cháy bởi các vật dụng, nguyên liệu bằng cao su chứa trong đó có dấu hiệu bùng phát trở lại.
Khải Hoàng – Mai Hương

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 6 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Bộ GD&ĐT nêu 9 biện pháp ngăn chặn việc lạm thu đầu năm học
Xã hội - 9 giờ trướcThứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'
Xã hội - 11 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Xã hội - 11 giờ trướcDự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ năm 2026, người trong cuộc nói gì?
Xã hội - 11 giờ trướcBộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học (tối đa 5 hoặc 10) từ năm 2026, nhằm giải quyết vấn đề 7,6 triệu nguyện vọng "ảo" và thúc đẩy cam kết nghề nghiệp nghiêm túc. Đề xuất này gây ra lo lắng về việc giảm cơ hội đỗ của học sinh.

Đón Trung Thu cùng các em học sinh nghèo Thanh Hóa và Ninh Bình
Xã hội - 14 giờ trướcNgày 4/10/2025, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã chung tay cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trung Thu cho em 2025" tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sựGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.