Vụ chồng thiêu sống 2 con riêng của vợ: Người mẹ vẫn chưa biết các con đã tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet – Đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, mỗi khi thức tỉnh chị H. lại luôn miệng gọi con. Chị không biết rằng hai đứa trẻ đã tử vong…

Vụ việc người chồng nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ và hai con riêng của vợ đã làm rúng động làng quê nghèo xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chưa bao giờ người dân nơi đây phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến vậy.

Hai con chết, người mẹ nhập viện, kẻ thủ ác thì bị bắt giam, khiến gia đình chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước) lâm vào cảnh ly tán.


Bị thương nặng cháu L. và N. đã tử vong ngay sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Bị thương nặng cháu L. và N. đã tử vong ngay sau khi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 20/8, khi đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người dân bỗng giật mình tỉnh giấc, khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trọ đang bốc cháy của chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê Hà Nội).

Khi ngọn lửa được dập tắt thì cơ thể của chị H. và hai con gái của chị là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) va Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) đã cháy đen. Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, chồng của chị H.) được xác định là kẻ đã tẩm xăng thiêu sống vợ con cũng bị thương ở vùng ngực và cổ.

Người dân lập tức đưa 3 mẹ con chị H. đi cấp cứu. Riêng đối tượng Dũng sau khi sơ cứu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Vì vết thương quá nặng nên cháu L. và N. đã tử vong một ngày sau đó. Chị H. bị bỏng trên 60% diện tích cơ thể, hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.


Những lúc tỉnh giấc chị H. liên tục kêu tên con.

Những lúc tỉnh giấc chị H. liên tục kêu tên con.

Là người chăm sóc em gái từ khi nhập viện đến nay, chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi) không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh hai cháu gái qua đời, còn em gái nằm viện trong tình cảnh nguy kịch.

Theo chị Lan, vì vết thương của H. quá nặng, sợ H. biết tin con gái chết sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên hiện gia đình vẫn chưa cho chị H. biết sự thật là hai đứa con đã tử vong.

“Em gái tôi liên tục sốt cao, uống thuốc vào lại ngủ li bì. Mỗi lần tỉnh dậy, H. luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai đứa con, đòi gặp và đòi nói chuyện với con. Chúng tôi đành nói dối là hai cháu chỉ bị thương nhẹ, hiện đã được người thân đưa về Hà Nội chăm sóc”, chị Lan nói.

Cũng theo chị Lan, hiện gia đình đã hoàn tất các thủ tục hỏa táng và đưa tro cốt hai cháu gái xấu số về an táng tại quê nhà.

Hoàng Long

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.