Vụ tai nạn khiến 3 phu mỏ tử vong ở Nghệ An: Người chồng cố làm để mua con nghé cho vợ

| Xã hội

GiadinhNet - Lại một vụ tai nạn từ mỏ đá thuộc xã miền núi Châu Quang (huyện Qùy Hợp). Những tảng đá khổng lồ bỗng dưng đổ sập xuống, cướp đi cuộc đời của những “phu mỏ” hàng ngày quần quật nắng mưa tại các mỏ đá đầy bụi bặm để lo cho gia đình.

Ba mẹ con chị Thảo khóc ngất trước di ảnh người chồng trong căn nhà xây dở. Ảnh: V.Đồng
Ba mẹ con chị Thảo khóc ngất trước di ảnh người chồng trong căn nhà xây dở. Ảnh: V.Đồng

“Khi nào bố cháu về?”

Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 16/10 tại mỏ đá của Công ty CP Khoáng sản và thương mại Cường Hải (xã Châu Quang) khiến 3 người tử nạn do bị đá vùi. Theo đó, các nạn nhân gồm anh Lương Văn Hưng (34 tuổi, trú tại xã Châu Quang), Lô Văn Tuấn (36 tuổi) và Vi Văn Hùng (38 tuổi, cùng trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp). Riêng anh Trần Văn Tuyên (25 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là lái xe đang cẩu đá dưới chân núi bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau vụ tai nạn thương tâm, chúng tôi tìm về nhà anh Hưng, một trong 3 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong không khí tang thương, chị Lữ Thị Thảo (vợ anh Hưng) và 2 con nhỏ đang ngồi bệt xuống đất khóc ngất trước di ảnh chồng, cha. Nỗi đau mất chồng khiến người phụ nữ ấy như người mất hồn. Phải rất lâu, chị Thảo mới bình tâm trở lại. Chị kể: “Buổi chiều hôm tai nạn xảy ra, cháu Hiếu đang đun nước chờ bố về để hai bố con pha mì tôm ăn. Cháu chờ mãi không thấy bố đâu, gia đình cảm thấy bất an thì nhận được điện thoại thông báo tin dữ”.

Bà Vi Thị Bình (mẹ anh Hưng) cho hay: “Là lao động chính trong gia đình nên Hưng làm đủ nghề tại các mỏ đá đã hơn 10 năm. Từ đập các vỉa đá đến khoan đá, nổ mìn rồi lái máy cẩu đá. Hôm nào Hưng cũng rời nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Học nhiều việc để chọn một việc phù hợp nhất mong kiếm thêm ít tiền xây dựng ngôi nhà này. Khi ngôi nhà gần hoàn thành, Hưng lại quần quật làm thêm cả buổi tối để có thêm tiền trả bớt các khoản nợ và mua thêm đồ dùng chờ ngày hoàn công nhà. Thế mà tai nạn khủng khiếp ập đến quá bất ngờ. Giờ thì ngôi nhà đang dở dang. Con đầu học lớp 4, con út học lớp 3. Không biết rồi đây vợ nó xoay xở ra sao?”.

Xen vào những lời kể của bà Bình là hình ảnh con út của anh Hưng mới 8 tuổi ôm chặt lấy bà, liên tục hỏi: “Khi nào bố cháu về hả bà?”. Bà Bình gạt nước mắt, vừa nựng bé rồi kể tiếp: “Cháu vẫn chưa biết bố đã mất đâu. Tôi và mẹ cháu vẫn đang nói dối là bố đi làm chưa về. Còn cháu Hiếu khi biết tin dữ thì bỏ ăn từ ngày đó”.

Cố gắng làm để mua con nghé

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau những tiếng nấc, chị Thảo xoay người nhìn vào gian bếp làm bằng tre trống trơ, nói: “Mấy hôm thấy anh Hưng thường đi làm đêm, tôi hỏi mãi anh mới nói cố gắng làm thêm để kiếm ít tiền làm cái bếp tươm tất. Cách đây mấy tháng, anh Hưng cặm cụi chở về bộ bàn ghế và cái tivi cho cả nhà xem. Lúc đó, anh Hưng mừng lắm, cứ bế hai con chạy khắp nhà. Rồi anh nói, sẽ cố gắng mua cho tôi con nghé để giúp tôi làm ruộng cho đỡ khổ”.

Trong căn nhà xây dở của anh Hưng, ngoài cái giường cũ, bộ bàn ghế đơn sơ và chiếc tivi, mà một người hàng xóm cho hay: “Là tài sản anh Hưng mới sắm được nhờ tiền lương và tiền làm thêm vào buổi tối ra, không có gì đáng giá. Sắm được cái tivi rồi, hai vợ chồng đang xoay sang làm gian nhà bếp thì tai họa ập đến. Giờ căn nhà đang dở dang, mẹ con chị Thảo biết xoay trở ra sao khi chỉ trông vào 2 sào ruộng?”.

Hàng xóm, láng giềng lần lượt đến chia buồn cùng gia đình. Người góp cân gạo, người mang theo bó củi hoặc vài chục đồng để cùng mẹ con chị Thảo kịp lo ma chay cho người chồng xấu số. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, sau vụ tai nạn, rất đông bà con láng giềng đến chia buồn cùng 3 gia đình bị nạn. Riêng UBND huyện hỗ trợ 3 gia đình hơn 11 triệu đồng. Huyện cũng chỉ đạo UBND các xã Châu Quang và Châu Cường phối hợp với gia đình lo tổ chức ma chay theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp cho biết: “Chúng tôi đang cho kiểm tra các điểm mỏ đá trên địa bàn. Nếu điểm mỏ nào có vi phạm, sẽ xử lý ngay. Riêng Công ty CP Khoáng sản và thương mại Cường Hải đã hết hạn cấp phép thăm dò (6/5/2015 - 6/5/2016). Cơ quan công an đang tích cực điều tra. Nếu Công ty này có dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố vụ án, xử lý nghiêm để nêu bài học ngăn chặn ngay những điểm mỏ tương tự, tránh gây nên những vụ tai nạn thương tâm như 3 gia đình vừa gặp phải”.

Vũ Đồng - Hồ Hà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.